Thời bóng đá bao cấp ngày xưa, ông chủ các đội bóng rất ngại tuyên bố, vì từng có một cái luật bất thành văn rằng, ai tuyên bố mạnh quá, "to miệng" quá, trước sau gì cũng bị "đánh hội đồng". Nhưng sang bóng đá chuyên nghiệp, nơi mà mỗi đội bóng là niềm tự hào của một doanh nghiệp thì chuyện tuyên bố bỗng có nhiều diễn biến hay ho. Và trước mùa giải năm nay, những cái "hay" như thế cũng đã ít nhiều lộ diện.
Nó lộ diện trước tiên trong lễ xuất quân cho mùa giải mới của CLB HN.T&T, khi ông bầu Đỗ Quang Hiển đã tuyên bố đại loại, HN.T&T năm nay đá giải nào sẽ vô địch giải ấy. Thật ra thì sức mạnh của HN.T&T và cả sự may mắn luôn đi kèm với họ là điều mà cả làng, không ai nghi ngờ gì nữa.
Nhưng nếu bảo "HN.T&T đá giải nào, vô địch giải đó" thì e là hơi… đại ngôn. Bởi lẽ, năm nay đội bóng Thủ đô phải tham dự không biết bao nhiêu sân chơi: Nào Siêu cúp QG, nào Cúp QG, nào V.League, rồi cả sân chơi châu Á nữa. Mà ngay như cái sân chơi đầu tiên - Siêu cúp QG, nếu không có sự ủng hộ lớn của thần may mắn thì họ có lẽ cũng đã mất cúp về tay xứ Nghệ.
Nhưng xem ra những tuyên bố của bầu Hiển còn đỡ chênh vênh hơn rất nhiều so với những tuyên bố của bầu Đức, cách đây vài hôm. Trong lễ ký kết hợp đồng tài trợ mới cho HA.GL, trước mặt đông đủ báo giới và các quan chức, ông Đức không ngại ngần tuyên bố: HA.GL phải vô địch V.League 2011. Ông Đức đưa ra 3 điều kiện để một đội bóng có thể vô địch V.League: Phải có cơ sở vật chất mạnh, tài chính mạnh và nguồn cầu thủ dồi dào.
Về 2 điều kiện đầu tiên thì khỏi nói, HA.GL của bầu Đức - một người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2010 đã thể hiện một cách rất thuyết phục. Nhưng ở điều kiện thứ 3 - lực lượng thi đấu thì xem ra người hâm mộ phố Núi có quyền "giật hụi" với tuyên ngôn của ông Đức. Bởi lẽ dù vừa mới có một sự bổ sung khá đình đám của một cầu thủ nghe đâu đang khoác áo ĐTQG của một đất nước châu Phi, nhưng về cơ bản, lực lượng của HA.GL vẫn thế, vẫn chỉ quanh đi quẩn lại với như Phùng Văn Nhiên, Nguyễn Quý Sửu, Nguyễn Văn Trương, rồi những Nirut, Sakda…
Vậy thì một mình tuyển thủ châu Phi kia, khi xuất hiện liệu có làm đội bóng phố Núi nâng chất được không? Còn nhớ cách đây vài mùa giải, khi vung tới 10.000 USD/tháng để trả lương cho Lee Nguyễn, bầu Đức cũng bảo với sự xuất hiện của Lee Nguyễn, HA.GL có tới 98% khả năng vô địch V.League. Nhưng mùa giải đó, đừng nói là HA.GL vô địch, mà phải vất vả lắm họ mới có thể trụ hạng thành công.
Cho nên khi nghe những tuyên bố nóng tanh tách của bầu Đức về cái gọi là "chức vô địch V.League 2011" rất nhiều người đã tự hỏi: Liệu trong tuyên bố ấy, có mấy phần tin được?
Mùa giải mới chưa khởi tranh, nhưng từ bầu Đức của HA.GL tới bầu Hiển của HN.T&T đều đã có những tuyên bố hết sức to tát như vậy đấy. Những tuyên bố mà cảm giác như chủ nhân của nó đang nhắm tới mục tiêu "khích tướng" nhiều hơn là chuyện "biến tuyên bố thành sự thật…".
Thế thì phải chăng sau cái thời bao cấp không ai dám tuyên bố, và sau cái thời đầu chuyên nghiệp khi những tuyên bố đều được liệt vào dạng "nói được, làm được" thì bây giờ BĐVN lại đang ở giai đoạn mà những tuyên bố (nếu có) đều chỉ là sản phẩm của sự đại ngôn?