1.Trận Khánh Hòa - HN.T&T, phía chủ nhà đã tính đến việc gặt 3 điểm hòng nhảy một bước dài tới cái đích trụ hạng, còn phía HN.T&T cũng tính đến việc gặt 3 điểm để san bằng khoảng cách với đội đầu bảng Sông Lam. Và ngay cả Sông Lam chắc chắn cũng nhìn vào trận đấu này vừa để tính đến cửa vô địch của mình, đồng thời tính luôn đến việc phải đá đấm ra sao với người anh em HN.ACB vòng tới. Trong trường hợp HN.T&T thắng, khả năng Sông Lam "cứu" HN.ACB như dư luận lo sợ là rất khó. Bởi nếu "cứu" HN.ACB thì cũng chẳng khác gì chơi với dao khi vòng đấu cuối phải căng mình đá với HN.T&T trong một trận đấu đúng nghĩa chung kết mùa.
Và cái khó của Sông Lam nằm ở chỗ ấy: giữa một bên là ân tình với HN.ACB với một bên là mục tiêu vô địch mà mình theo đuổi từ đầu mùa giải, phải chọn bên nào, bỏ bên nào? Nếu nói về ân tình, không ai không biết ông GĐĐH Nguyễn Hồng Thanh của Sông Lam đã có một thời cầm quân HN.ACB, và được cho là "tổng công trình sư" trong chiến lược đưa HN.ACB cất cánh mà bầu Kiên hồi đó vẽ vời. Người ta cũng không thể không biết cứ mỗi lần gặp khó về lực lượng là HN.ACB lại gõ cửa Sông Lam, và vì thế rất nhiều cầu thủ Sông Lam đã khoác áo HN.ACB, và đã ăn nằm ở sân Hàng Đẫy.
Nhưng nếu nói về mục tiêu vô địch, lại phải thấy rằng Sông Lam năm nay đang quyết tâm lên ngôi hơn bất cứ khi nào. Một phần vì đã 10 năm sau cái chức vô địch vấy mùi mà thế hệ của những Hữu Thắng, Sỹ Hùng, Quang Trường, Thanh Tuấn… có được, bóng đá Sông Lam cứ vậy mà trượt dốc. Phần khác là bởi, với một dàn cầu thủ già - trẻ, nội - ngoại khá đồng đều, cộng với việc đã có thế thượng phong trên bảng xếp hạng trong phần lớn thời gian thi đấu của mùa giải, Sông Lam năm nay mà không vô địch, chẳng biết bao giờ mới có thể vô địch nữa.
Chính vì tình cũng nặng mà tham vọng vô địch của mình cũng nặng nên trong trường hợp HN.T&T thắng Khánh Hòa, chắc chắn Sông Lam sẽ rất khó nghĩ và khó đá trong trận đấu với HN.ACB ở vòng 25.
2.Thế nhưng may cho Sông Lam là HN.T&T lại thua Khánh Hòa. Điều ấy cũng có nghĩa khoảng cách 3 điểm giữa 2 đội vẫn được giữ nguyên. Và nó cũng có nghĩa, cuối tuần này ngay cả khi có thua HN.ACB thì Sông Lam vẫn sẽ vô địch, nếu trong trận đấu cuối cùng không thua HN.T&T trên sân nhà. Với tình cảnh xoay chiều như thế, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến cái kịch bản Sông Lam sẽ thua HN.ACB, và sẽ lên ngôi sau một "trận hòa vừa đủ" ở vòng đấu cuối. Làm như thế vừa giữ được ân tình, vừa đảm bảo được mục tiêu chiến lược.
Thế nhưng nếu đã tính nước đó thì cũng phải tính thêm hai nước nữa. Một là, ngay cả khi Sông Lam muốn "cứu" HN.ACB thì bản thân đội bóng này có muốn "cứu" chính mình không đã? Hỏi thế là bởi ở vòng 24, tiếng là đá chung kết ngược với Long An, nhưng cầu thủ HN.ACB vẫn chơi chệch choạc như những trận đấu bình thường, và sau khi thua đậm 1-4 thì vẫn cứ lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một đội bóng như thế liệu có đủ năng lực và khát vọng để giật điểm 3 ngay cả khi đối thủ chơi bóng theo kiểu… mở toang khung thành hay không?
Đấy là còn chưa nói ngay cả khi kiếm được 3 điểm từ Sông Lam thì cửa trụ hạng của HN.ACB vẫn vô cùng xám xịt, bởi vòng đấu cuối, họ phải quân hành đến Lạch Tray, trong khi các đối thủ khác trong nhóm chạy đua xuống hạng như Khánh Hòa, Long An đều có những trận cầu dễ thở. Có nghĩa, ngay cả khi Sông Lam có muốn "cứu" HN.ACB thì HN.ACB vẫn tràn đầy nguy cơ… xuống hạng. Một khi hiểu rõ như vậy, Sông Lam liệu có "cứu", và bản thân HN.ACB cũng có cần người ta… giải cứu?
Điểm thứ hai, nếu Sông Lam tính cửa vô địch bằng cách "thua HN.ACB, rồi hòa HN.T&T" thì đấy cũng là một con tính mạo hiểm. Bởi HN.T&T là một đội bóng có phong độ rất tốt trên sân khách. Và bởi nếu so về lực thì một HN.T&T với những cái tên như Gonzalo, Tavares, Văn Quyết, Công Vinh… trội hơn rất nhiều so với đội hình của Sông Lam. Vậy thì ở lượt đấu cuối, giả như HN.T&T quyết chơi tất tay, và giả như bầu Hiển lại kích thích cầu thủ bằng cách tung ra cả một biển tiền thưởng, thì điệp vụ "cầm hòa HN.T&T", với Sông Lam liệu có là chắc chắn?
3.Với một thực trạng như vậy, có lẽ cách tính khôn ngoan nhất của Sông Lam bây giờ chính là tính đến việc đá thật và thắng thật HN.ACB. Và chỉ cần họ thắng HN.ACB là đã có tới 99.9% khả năng vô địch, bất chấp kết quả trận HN.T&T và Hải Phòng diễn ra cùng giờ.
Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy, ở BĐVN đôi khi người ta lại không chọn những cách tính khôn ngoan, mà lại chọn và chuộng những con tính đảm bảo được "ân tình ân nghĩa", ngay cả khi cái ân nghĩa ấy dẫu có được đảm bảo thì đồng minh của mình cũng có đến 99.9% nguy cơ chết. Thế nên tốt nhất là vẫn cứ phải chờ.
Chờ những con tính sẽ được dẫn lái ra sao vào cuối tuần này. Và chờ những nhà làm giải sẽ "đọc vị" và sẽ ứng phó ra sao với từng phép tính