Công chúng Thủ đô và khán giả màn ảnh nhỏ đã được gặp gỡ những tấm gương tiêu biểu, nỗ lực vượt khó vươn lên trong bối cảnh kinh tế vô cùng khó khăn, để đóng góp hiệu quả cho đất nước và an sinh xã hội.
Đúng như Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã phát biểu tại buổi lễ: “Họ là những con người hết sức bình dị trong cuộc sống nhưng những kết quả họ đạt được khiến mọi người cảm phục”. Đó là các chiến sĩ trong LLVT, tận trung với nước, tận hiếu với dân; là những người công nhân luôn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; là người thầy thuốc như mẹ hiền; những cựu chiến binh sáng mãi truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, hay những em nhỏ quên mình cứu bạn...
Ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung, là tấm lòng đầy nhiệt huyết, lương tâm nghề nghiệp cao cả, đặc biệt là trách nhiệm đối với nhân dân. Bởi thế, họ đã mang đến niềm xúc động, những bài học về sự sáng tạo, cần cù vượt khó trong lao động, trong chiến đấu để giành chiến thắng.
Chương trình “Vinh quang Việt Nam” hầu như năm nào cũng có đại diện của lực lượng CAND. Năm nay, vinh dự ấy thuộc về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an tỉnh Điện Biên. Điện Biên là địa bàn “nóng” về ma túy của cả nước với tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua biên giới vào nội địa, rồi chuyển đi các địa phương khác, hoặc đi nước thứ ba, tiêu thụ, với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi và nguy hiểm, nên việc đấu tranh cũng khốc liệt và cam go. Nhưng thời gian qua, CBCS Phòng PC47 đã mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc, đặc biệt đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là với an ninh 6 tỉnh Bắc Lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tổng số vụ án do Phòng PC47 trực tiếp thụ lý điều tra là 405 vụ, khởi tố bắt 662 bị can và các vụ án đều đảm bảo đúng pháp luật.
Với những thành tích đó, tập thể cùng nhiều CBCS của Phòng PC47 đã được tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen, cờ thi đua của Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công an và các cấp, các ngành. Đặc biệt, năm 2012, phòng đã vinh dự được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Giao lưu tại chương trình, đại diện Cục Tần số vô tuyến điện nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc đàm phán và giành được các vị trí quỹ đạo, tạo tiền đề cơ bản cho việc phóng thành công vệ tinh Vinasat-1 và 2, vệ tinh VNRedsat-1: khẳng định chủ quyền đất nước trong không gian, bên cạnh niềm tự hào là nước đi đầu trong khu vực ASEAN về lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Vì thế, Cục đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Một gương mặt nhận được sự đón chào nồng nhiệt trong chương trình là cậu bé Lê Văn Được, học sinh lớp 9, xã Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An, người đã quên hiểm nguy, nhảy xuống dòng nước sâu cứu được 5 em nhỏ thoát chết. Hành động dũng cảm của em đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Gia đình nghèo, nhưng được giáo dục từ nhỏ tinh thần vì người khác, cùng kỹ năng cứu người đuối nước, hành động của em rất đáng khâm phục.
“Vinh quang Việt Nam” lần này cũng tôn vinh Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TW. Nhiều năm rồi, ông đã truyền lửa vào phong trào hiến máu nhân đạo, để có đủ máu và đảm bảo chất lượng phục vụ cho người bệnh, khi đây luôn là vấn đề lo lắng trong điều trị bệnh. Hiện, Viện đã có lượng máu cung cấp cho trên 110 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Những nỗ lực trong chuyên môn của ông cũng mang lại nhiều thành tựu trong chẩn đoán, điều trị bệnh máu, khi có những chuyên khoa ngang tầm quốc tế.
Những hình ảnh về Anh hùng Lao động Huỳnh Văn Cam, 73 tuổi, thương binh hạng ¾ đã làm xúc động lòng người. Ông đề xuất thành lập và trực tiếp làm Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre từ 2002 đến nay. Với sự hoạt động tích cực, sáng tạo, ông đã tạo được niềm tin để vận động tài trợ được trên 100 tỷ đồng cho 7 chương trình vì người nghèo, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội: trên 10.000 người mù, mờ được sáng mắt, trên 600 người bệnh tim được cứu sống.
Đó còn là một người từng công tác trong lực lượng Công an: Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua, Hà Nội. Phát huy tinh thần của người chiến sĩ Công an cách mạng, ông đã không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy kinh doanh, quản lý, đưa doanh nghiệp phát triển, nâng cao đời sống người lao động, tạo nhiều việc làm cho con em đồng bào dân tộc địa phương. Hằng năm ông đều đóng góp cho quỹ xã hội từ thiện, riêng năm 2012 là trên 1,3 tỷ đồng.
Chương trình còn vinh danh các tấm gương: Thượng úy Trần Hiếu Tâm, Tổ trưởng Tổ sản xuất, Nhà máy Z111; Đồn Biên phòng 54 (Cát Bà), Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân; Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; Ông Trần Văn Quang, công nhân lái máy xúc Công ty CP Than Núi Béo v.v…
Mỗi tấm gương, mỗi tập thể được vinh danh hôm nay, xứng đáng là những bông hoa góp vào đài hoa vinh quang của đất nước