Mới dịp đầu năm nay, NSNA Phạm Hùng Cường bất ngờ ra mắt ca khúc “Bài ca nhiếp ảnh” – bài hát đầu tiên về lĩnh vực nghệ thuật “ánh sáng”. Ca khúc như một tuyên ngôn về nhiếp ảnh, chứa đựng những trăn trở, suy tư và sự lao động nghệ thuật cần cù, sáng tạo. Như chính anh có lần tâm sự khi cho ra mắt ca khúc: Muốn có một tác phẩm để đời, trước tiên người nghệ sĩ phải “Nguyện đi đến tận cùng sự đam mê, thu cuộc đời vào trong ống kính”. Tôi cũng không quên nói lên hai khoảnh khắc vàng của nhiếp ảnh là khi “bình minh lên” và “hoàng hôn xuống”. Và những tay máy hẳn đều hiểu rằng “ánh sáng cho ta những khoảnh khắc diệu kỳ”.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Hùng Cường (thứ 2 từ phải sang) trong một triển lãm ảnh của anh.
Với thâm niên hơn 30 năm cầm máy, NSNA Phạm Hùng Cường đã có mặt trên hầu khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, thu vào ống kính những hình ảnh sinh động, đầy ắp hơi thở của đời sống và giàu tính nhân văn... Anh cũng đã nhiều lần rong ruổi tại những địa danh lịch sử, thắng cảnh nổi tiếng của thế giới để chớp được những khoảnh khắc kì diệu của cuộc sống. NSNA Phạm Hùng Cường đã có nhiều tác phẩm được đông đảo công chúng biết đến, anh đã tổ chức một số triển lãm cá nhân gây được tiếng vang với đồng nghiệp và những người yêu mến nghệ thuật nhiếp ảnh.
Sinh thời, NSNA Phạm Hùng Cường là một cộng tác viên thân thiết của Báo CAND, đã có nhiều tác phẩm được đăng trên các ấn phẩm của Báo CAND. Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo CAND xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình NSNA Phạm Hùng Cường và Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam