Việt Nam qua cái nhìn của họa sĩ Australia
Tối 14/1, triển lãm của họa sỹ người Australia Ian McIntosh mang tên "Đây không phải là quảng cáo" chính thức khai mạc tại Hà Nội. Triển lãm này do Đại sứ quán Australia tài trợ và sẽ kéo dài từ ngày 14 đến ngày 23/1.
Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện văn hóa mà Đại sứ quán Australia tài trợ trong năm 2010, để cùng Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Lần đầu tiên đến Việt Nam năm 1992, Ian McIntosh đã bị quốc gia hình chữ S lôi cuốn. Anh đã trở lại Việt Nam rất nhiều lần để làm việc, du lịch và để sống, chủ yếu là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ian McIntosh sáng tác trên nhiều chất liệu như ảnh chụp, tranh vẽ, tranh đa chất liệu và đã có nhiều triển lãm cả ở Việt Nam và Australia.
Anh đặc biệt thích sử dụng những chủ đề và chất liệu tìm thấy ở Việt Nam . Vài năm gần đây, Ian McIntosh tập trung vào hai thể loại sáng tác, một là tô chì lên các bề mặt, hoa văn của nhiều vật; hai là vẽ hàng loạt tranh đa chất liệu dựa trên các quảng cáo và xu hướng văn hóa phổ biến của Việt Nam .
Tranh tô chì được sáng tác bằng cách để giấy dó lên bề mặt của một vật và dùng bút chì tô làm nổi các họa tiết trang trí của vật đó trên giấy dó. Những tác phẩm này đều được thực hiện tại các đền, nhà thờ, nhà riêng và cả các cửa hàng trên phố. Chúng ghi lại những họa tiết trang trí của bia tưởng niệm, những bức tường, cánh cửa và cả các nắp cống nữa. Những họa tiết này được Ian McIntosh chọn bởi các thiết kế và họa tiết nổi bật và cách chúng thể hiện một cách phong phú lịch sử Việt Nam .
Với triển lãm lần này, họa sĩ Ian McIntosh hy vọng sẽ kịp thời đóng góp những ý tưởng mới cho cộng đồng mỹ thuật Việt Nam