Thuở còn là một cậu bé, tắm mình trong thế giới cổ tích, tôi hâm mộ Asin - chàng dũng sĩ bách chiến bách thắng đến phát cuồng. Thuở mới lớn vào đời, tôi hâm mộ những con người luôn có khả năng giành chiến thắng liên tiếp, giống như thần tượng Asin của mình. Nhưng rồi càng sống, càng trải nghiệm, tôi mới hiểu rằng có những lúc sự vĩ đại không nằm ở một chiến thắng, mà lại nằm ở cách đứng lên của người… thua cuộc.
Thử nghĩ mà xem, nếu như giành được chiến thắng đầu tiên, hẳn bạn sẽ có rất nhiều cảm hứng và động lực để tiếp tục một chiến thắng thứ hai, thứ ba, và sau nữa. Và chính những chiến thắng liên tiếp ấy sẽ khiến bạn trở nên vĩ đại. Thế nhưng khi đối diện với một thất bại ê chề, khi không có được cái động lực và cảm hứng nói trên nhưng bạn vẫn không buông xuôi, mà lại gồng mình chiến đấu đến những hơi thở cuối cùng thì ngay cả khi trận chiến ấy thất bại, ở một góc độ nào đó, bạn cũng là người vĩ đại.
Bây giờ không hiểu sao, tôi còn ngưỡng mộ những con người biết đứng lên sau một thất bại hơn cả những con người luôn luôn giành chiến thắng. Bởi dường như tình huống thứ nhất khó hơn tình huống thứ hai, nên tất yếu cũng đòi nhiều bản lĩnh, nhiều nội lực hơn. Nghĩ vậy nên tôi luôn nằm lòng lời đề từ của nhà báo Delac Hill, người Australia trong một cuốn sách nổi tiếng viết về tội phạm bóng đá: "Kính tặng mẹ, người đã dạy tôi "không bao giờ đầu hàng", ngay cả khi đội bóng của tôi đã bị thua 0:8".
Đêm nay ĐTVN sẽ phải chiến đấu với ĐT Qatar trong một bối cảnh mà chúng ta đã thua 0-3 ở trận lượt đi. Nhiều người bảo: "Thua tan tác như vậy rồi, trận đấu này còn gì nữa để xem". Thực lòng, sẽ là ảo tưởng nếu chúng ta đến sân Mỹ Đình để xem ĐTVN tấn công và giành chiến thắng trước Qatar.
Bởi dù cho HLV Falko Goetz nói rõ rằng "ĐTVN buộc phải tấn công", và dẫu rằng tình yêu ĐT nhiều lúc giúp chúng ta có thể "bay bổng đến không tưởng" thì sự thật vẫn là sự thật: Qatar hơn Việt Nam đến gần 50 bậc trong bảng tổng sắp FIFA, Qatar có trong đội hình tới 9 cầu thủ nhập tịch, và Qatar nhìn ở tất cả các phương diện, từ thể hình, thể lực, kỹ thuật đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều.
Với một sự tương phản toàn diện như vậy, dường như không riêng gì người hâm mộ, mà chính các tuyển thủ Việt Nam cũng không dám tin là mình rồi sẽ lật ngược ván cờ, hoặc chí ít là giành được một chiến thắng tối thiểu, trước khi rời cuộc chơi.
Đúng, không dám tin như thế, nhưng chúng ta có quyền tin rằng, ĐTVN sẽ là một kẻ… thất bại vĩ đại. Nghĩa là, chúng ta không buông xuôi khi gần như đã nhìn rõ và nhìn chắc cái số phận của mình ở sân chơi World Cup. Hôm qua, trên rất nhiều trang báo tôi thấy rất nhiều những dòng chữ đại loại: "Trận đấu Việt Nam - Qatar chỉ có ý nghĩa danh dự mà thôi", và không hiểu sao tôi dị ứng nặng với hai chữ "chỉ có".
Bởi với hai chữ ấy, và với cách tiếp cận vấn đề ấy, người ta có cảm giác rằng DANH DỰ là một mục tiêu thứ yếu trong tất cả những mục tiêu mà một đội bóng cần bảo vệ. Trong khi trên thực tế, một con người, một tập hợp con người cũng như một dân tộc nếu không có cái ý thức BẢO VỆ DANH DỰ và đặt DANH DỰ của mình lên đầu thì con người ấy và dân tộc ấy sẽ không bao giờ cất cánh.
Vậy nên đêm nay, xin đừng nói là trận đấu Việt Nam - Qatar với chúng ta "chỉ có ý nghĩa danh dự", mà hãy nói, trận đấu ấy, giống như bao trận đấu khác vẫn buộc chúng ta phải bảo vệ danh dự vốn có của mình.
Đêm nay, tôi sẽ xem trận đấu này, không phải với hy vọng điên cuồng rằng chúng ta sẽ ghi được 4 bàn thắng để lật ngược ván cờ, mà với một hy vọng chúng ta sẽ chứng minh cho đối thủ thấy rằng mình là những người… THẤT BẠI VĨ ĐẠI trong một cuộc chơi.
| HLV Falko Goetz: ĐTVN phải tấn công Không hề úp mở, HLV trưởng ĐTVN Falko Goetz nói thẳng như vậy trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra ngày hôm qua. Ông Goetz phân tích: "Ở vào tình huống này, chắc chắn chúng tôi sẽ tấn công ngay từ đầu. Nhưng bên cạnh việc tấn công chúng tôi cũng hiểu rằng Qatar là một đội bóng rất giỏi tận dụng cơ hội, nên hệ thống phòng ngự cũng phải thi đấu hết sức tập trung". Ông Goetz không trả lời về sơ đồ chiến thuật và đội hình thi đấu cụ thể của ĐT, nhưng quan sát những buổi tập gần đây không khó thấy cái sơ đồ 4-5-1 ở lượt đi sẽ được thay bằng sơ đồ 4-4-2 giàu sức tấn công hơn. Và cũng sẽ có những sự thay đổi con người nhất định, chẳng hạn như thủ thành Mạnh Dũng sau những lỗi lầm không đáng có ở lượt đi sẽ được thay bằng Thế Anh, vị trí hậu vệ trái của Văn Biển sẽ được thay bằng Việt Cường, và vị trí tiền vệ trái của Đình Đồng sẽ được thay bằng Thành Lương. Bộ đôi tấn công của ĐTVN nhiều khả năng vẫn là Công Vinh - Quang Hải, và cách tấn công của ĐTVN chắc chắn vẫn dựa trên những quả đánh biên. Tuy nhiên vấn đề của chúng ta lúc này xem ra không nằm quá nhiều ở vấn đề chiến thuật, mà lại nằm ở vấn đề tâm lý, khi nhiều cầu thủ tỏ ra mệt mỏi sau trận thua 0-3 ở lượt đi. Một bộ phận cầu thủ khác lại hình như đang ngấm ngầm phản ứng HLV Falko Goetz xung quanh lệnh "cấm trại" 24/24h mà nhà cầm quân người Đức áp dụng những ngày qua. Trong khi ĐTVN ít nhiều đang lộ ra những vấn đề từ chuyên môn cho đến khía cạnh tinh thần thì Qatar lại tiến vào trận đấu không thể hoàn hảo hơn. Họ đến Việt Nam bằng một chuyên cơ riêng, ung dung tập luyện chỉ 1 buổi duy nhất trên sân Mỹ Đình trước khi bước vào thi đấu. Vẫn với một đội hình nguyên vẹn như lượt đi, Qatar đương nhiên hướng đến mục tiêu chiến thắng, nhưng những phát ngôn của HLV Rajevac trong buổi họp báo chiều qua lại mang tính ngoại giao thấy rõ: "Tôi cho rằng, ở lượt đi, tuy thua đậm, nhưng ĐTVN vẫn chứng tỏ mình là một đội bóng tốt. Có nhiều cầu thủ của ĐTVN tôi rất khâm phục. Ở trận lượt về này, chúng tôi vẫn phải hết sức thận trọng, nếu không muốn lãng phí những vốn liếng mình đang có". Trận đấu diễn ra lúc 19h15' trên sân Mỹ Đình, và sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2. (Ngọc Anh) |