Vì sao người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam bị bắt?

Thông tin Phúc "XO" - người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam bị tạm giữ được các phương tiện báo chí truyền thông đăng tải vào sáng sớm 10-4-2019 khiến dư luận bất ngờ.

Nhiều người lùng sục tìm hiểu các thông tin liên quan về nhân vật đình đám này, nhất là nguyên do gì khiến Phúc "XO" bị tạm giữ và mức độ vụ việc nghiêm trọng đến đâu…Do đó, trong ngày 10-4, theo thống kê của Google tại Việt Nam, cái tên Phúc "XO" bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Phúc "XO" có liên quan đến ma túy

Thực tế, cả ngày 10-4-2019, cái tên Phúc "XO" đã trở thành tâm điểm của dư luận sau khi nghe tin "đại gia" này đã bị bắt giữ. Chiều 10-4-2019, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã chính thức tạm giữ hình sự Phúc "XO" (tên thật là Trần Ngọc Phúc, SN 1980, ngụ huyện Hóc Môn) vì có liên quan đến hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy tại tụ điểm kinh doanh quán karaoke mang tên XO Pharaon do chính Phúc "XO" làm chủ.

Phúc "XO" với hình ảnh đeo vàng "khủng" trên người.
Phúc "XO" với hình ảnh đeo vàng "khủng" trên người.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 10-4, từ nguồn tin phản ánh của người dân, đoàn công tác liên ngành Văn hóa - xã hội kết hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận 12 tổ chức kiểm tra hành chính quán karaoke XO Pharaon của Phúc "XO" nằm trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 6/9 phòng karaoke với 85 người nghi vấn sử dụng ma túy.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đưa Phúc "XO" là chủ quán karaoke này và một số nhân viên của quán về cơ quan công an để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Số còn lại hơn 70 người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy thì giao Công an quận 12 lấy lời khai, tiến hành kiểm tra "test" nhanh ma túy.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra hành chính quán karaoke này, cơ quan chức năng còn phát hiện, thu giữ được nhiều vật nghi thuốc lắc, rượu ngoại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Sau thời gian kiểm tra, các tang vật thu giữ được xác định là ma túy. Đáng nói có tới 80 người có kết quả dương tính với ma túy; trong đó có 30 người là nhân viên của quán karaoke XO Pharaon nơi Phúc "XO" làm chủ. Bước đầu, cơ quan Công an xác định tụ điểm karaoke của Phúc XO là nơi tụ tập các dân chơi để "phê" ma tuý.

Theo thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, vào khoảng giữa năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc quán karaoke cà phê XO Pharaon nằm trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thường xuyên có tình trạng thanh thiếu niên, dân ăn chơi tụ tập để vui chơi, có sử dụng ma túy gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành theo dõi tụ điểm này; đến tối 9-4, rạng sáng 10-4 thì kết hợp với các cơ quan liên quan ập vào kiểm tra bất ngờ và phát hiện kết quả như trên…

Cùng ngày, Phúc "XO" đã bị áp giải về nhà riêng ở ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (nhà của cha mẹ Phúc "XO" đang sinh sống) để tiến hành khám xét. Đến khoảng 19h10 tối 10-4, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám xét này.

Quán karaoke XO Pharaon.
Quán karaoke XO Pharaon.

Việc khám xét đã thu hút khá đông người dân địa phương hiếu kỳ theo dõi. Người dân xung quanh cho biết, dù Phúc "XO" rất nổi tiếng trên mạng, nhưng ít khi tiếp xúc và thấy người này xuất hiện. Gia đình Phúc "XO" cũng khá kín tiếng, cha ruột Phúc làm nghề lái xe.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Tri, cha ruột Phúc "XO" cho biết Phúc "XO" chưa có nhà riêng; việc Phúc "XO" đeo nhiều vàng chỉ nhằm để phô trương, quảng cáo cho công việc làm ăn, chưa kể vợ chồng ông đã phải thế chấp nhà để lấy tiền đưa cho Phúc kinh doanh. Theo cơ quan điều tra, số vàng Phúc "XO"  đeo xưa nay đang bị nghi vấn chủ yếu là vàng giả. Việc này sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra tiếp theo.

Tiếp đó, Phúc "XO" cùng em trai tên Tài được đưa về lại quán karaoke XO Pharaon để tiếp tục khám xét, phục vụ việc điều tra.

Làm rõ nguồn gốc tài sản "khủng" của Phúc "XO"

Riêng về Phúc "XO", thời gian gần đây trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi luôn thể hiện mình là "đại gia", với đam mê mọi thứ liên quan tới vàng.

Cộng đồng mạng cho rằng Phúc "XO" là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam với hàng chục kg vàng trên người… Đặc biệt, thời điểm Phúc "XO" được nhiều người bắt đầu biết đến nhất là khi anh ta đeo hơn 13kg vàng xuất hiện giữa đám đông ủng hộ đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận bán kết lượt về với Philippines tại giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018. Bên cạnh Phúc "XO" có nhiều vệ sĩ bên cạnh. Hình ảnh đó đã gần như "gây bão' và cũng từ đó, Phúc "XO" được nhiều người biết tới.

Về việc đeo nhiều vàng trên người, Phúc "XO" tự nhận là do mê tín chứ không phải để khoe của. Anh ta cho rằng số vàng "khủng" được đeo như vậy sẽ mang lại nhiều may mắn cho mình.

Ngoài ra, Phúc "XO" còn là một nhân vật nổi danh trên mạng xã hội không chỉ do sở thích đeo nhiều vàng mà còn là chủ nhân của bộ sưu tập mô tô mạ vàng hàng độc đáo trị giá hàng chục tỷ đồng, khiến nhiều người mê xe phải trầm trồ. Theo đó, hầu hết những chiếc mô tô đắt tiền được Phúc "XO" mua về đều được mạ vàng. Những chiếc xe này liên tục được Phúc "XO" khoe trên Facebook của mình.

Đáng nói, trong bộ sưu tập mô tô mạ vàng của Phúc "XO" có chiếc Honda Fury được mạ vàng hoàn thiện sớm nhất trong bộ sưu tập mô tô mạ vàng của Phúc "XO". Theo tìm hiểu, Honda Fury là dòng xe chopper đầu tiên của Honda được bán với giá khoảng gần 600 triệu đồng. Nhưng sau khi mua về được Phúc "XO" cho mạ vàng nhiều chi tiết, giá trị chiếc xe này lên khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an khám xét quán karaoke XO Pharaon tối 10-4.
Cơ quan Công an khám xét quán karaoke XO Pharaon tối 10-4.

Trong bộ sưu tập này của Phúc "XO" còn có một chiếc Harley-Davidson V-Rod. Chiếc xe cũng đã được mạ vàng và được Phúc "XO" khoe trong vài tháng trở lại đây…

Không chỉ có sở thích mạ vàng, Phúc "XO" còn có sở thích sưu tập mô tô và xe máy biển đẹp, nhiều sim điện thoại, điện thoại, đồng hồ "khủng" trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong bộ sưu tập của Phúc "XO" có hai chiếc "siêu xe" mô tô là Ducati 1299 Panigale và 1199 Panigale S. Trước đó, Phúc "XO" còn lộ thông tin đã đặt mua một chiếc mô tô điện Tron Light Cycle và chiếc xe này đang trên đường về Việt Nam. Mới đây nhất, Phúc "XO" còn trình làng một chiếc mũ bằng vàng đính 260 viên kim cương với tổng giá trị lên đến gần 1,85 tỷ đồng…

Có thể nói, sau khi đã nổi đình nổi đám, nhất cử, nhất động của Phúc "XO" qua mạng xã hội với tài khoản Facebook và Youtube đều nhận được rất nhiều lượt theo dõi, chia sẻ của cư dân mạng.

Nói về nguồn cơn sự giàu có của mình, Phúc "XO" nhiều lần tự bạch rằng mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại quận 10. Cách đây 25 năm, nhà anh ta thuộc dạng khá giả, có đến 4 chiếc xe tải. Tuy nhiên, trong một lần lái xe chở hàng đến địa phận tỉnh Long An, cha của Phúc không may gây tai nạn làm chết hai người. Vì không có bằng lái xe nên sau đó cha của Phúc bị tuyên phạt 8 năm tù giam.

Từ đó, gia đình rơi vào khó khăn và sau đó  Phúc "XO" phải tự đi làm nhiều nghề kiếm sống như tài xế chạy taxi, rồi chạy xe cẩu, xe khách và buôn bán dầu ăn… Theo lời Phúc "XO" khẳng định, anh ta trở nên giàu có chính từ việc buôn bán dầu ăn này.

Mấy năm gần đây, Phúc "XO" chuyển qua mở quán kinh doanh karaoke mang tên XO Pharaon. Đây là quán karaoke được Phúc "XO" cho thiết kế theo phong cách Ai Cập cổ đại, thu hút đông đảo khách hàng tại địa bàn quận 12, Tân Phú, Gò Vấp, Hóc Môn… đến vui chơi, giải trí nên anh ta cũng kiếm được rất nhiều tiền nhờ quán karaoke này.

Có thông tin đến nay, tổng giá trị tài sản của Phúc "XO" vào khoảng hơn 300 tỷ đồng. Phúc "XO" từng chia sẻ, với giá trị tài sản như vậy nên Phúc sẵn sàng "vung tiền" mua những món hàng đắt đỏ mà nhiều người mơ ước để tạo "tiếng vang" trên mạng xã hội, giúp anh ta làm thương hiệu XO cho những dòng hàng của riêng mình như điện thoại đính kim cương, dép da cá sấu đính vàng, nón da cừu… Tuy vậy, đây hầu như mới chỉ là ý tưởng kinh doanh đang gầy dựng…

Nhưng với việc Phúc "XO" bất ngờ bị tạm giữ vì cơ sở kinh doanh có ma túy như nói trên, thì không loại trừ khả năng khối tài sản "khủng" mà Phúc "XO" khoe khoang thời gian qua là những tài sản có nguồn gốc từ buôn bán, kinh doanh trái phép.

Lữ Phạm

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.