Khi được hỏi "nội dung cuộc nói chuyện là gì?",Mourinho giải thích: "Ai cũng biết đấy là thời điểm chủ nhà Crystal Palace đang dẫn chúng tôi 1-0, và cứ nhìn thái độ chần chừ, chậm trễ của cậu bé nhặt bóng là đủ hiểu cậu ấy muốn khiêu khích cầu thủ Chelsea. Tôi đến để nói với cậu bé rằng lần sau cậu ấy không nên làm như vậy, vì như thế sẽ rất dễ bị... ăn đòn". Mourinho nói thêm rằng ông tiến về phía cậu bé nhặt bóng cũng là để ngăn hậu vệ Azpilicueta lao tới nổi nóng với cậu bé, tránh để xảy ra chuyện cầu thủ Hazard đã đá vào cậu bé nhặt bóng trong trận Chelsea - Swansea năm ngoái.
Sau khi chứng kiến đội nhà thua sốc đối thủ "dưới kèo" Crystal Palace bằng một tình huống đánh đầu phản lưới nhà của Terry, Jose Mourinho thừa nhận: "Chúng tôi coi như đã hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ chỉ là cố gắng kết thúc mùa giải ở Top 3"