Phải đến hôm qua, trong cuộc trả lời một tờ báo quê hương mình, Mertesacker mới tiết lộ lý do: "Trận đấu ấy, Oezil tỏ ra không hài lòng với các cổ vũ thiếu lửa của các cổ động viên Arsenal trên khán đài. Thế nên khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu, cậu ấy đã lặng lẳng tiến vào đường hầm, thay vì ở lại chào khán giả".
Khi được hỏi là sự to tiếng, gắt gỏng này có khiến mối quan hệ của hai bên bị ảnh hưởng hay không, Mertesacker tỏ ra rất khôn khéo khi nói: "Chúng tôi là những người đàn ông và chúng tôi tự thấy phải thẳng thắn bày tỏ công khai mọi quan điểm của mình. Tôi và Oezil đều là những người Đức và là những đồng đột tốt của nhau nên tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả".
Bình luận về vụ việc, HLV trưởng Arsenal A.Wenger cho biết: "Đấy là câu chuyện mang tính cá nhân của những người Đức. Tôi biết chắc là họ sẽ có cách giải quyết tốt nhất và câu chuyện cá nhân vì thế không ảnh hưởng tới câu chuyện của cả một đội bóng nói chung"