Mẩu truyện cười quen thuộc trên hẳn nhiều người đã đọc. Ở đây chỉ muốn bàn về ý nghĩa của 1 phút đối với cuộc sống của loài người. 1 phút là khoảng thời gian quá ngắn ngủi để có thể làm một việc bình thường nào đó. Pha ấm trà phải mất chừng 2 phút, tiến hành các công đoạn vệ sinh buổi sáng cũng cần tối thiểu 7-8 phút mới có thể sảng khoái từ đầu xuống chân. Hoặc như tính toán của nhà văn nổi tiếng Paulo Coelho, các cặp đôi cần bình quân 11 phút cho mỗi lần làm... chuyện ấy.
Nhưng trong một vài trường hợp, 1 phút lại rất dài. Thống kê của giới ham lướt web cho biết, mỗi 60 giây lại có 694.445 lệnh tìm kiếm được xử lý bởi máy chủ Google, 168 triệu bức thư điện tử được gửi đi, 13.000 ứng dụng iPhone được tải xuống, 695.000 dòng trạng thái được ném lên Facebook và 70 tên miền được đăng ký xong xuôi.
Một trận bóng đá, không rõ vì lý do gì, được quy định kéo dài trong 90 phút. Giải thích một cách hài hước, sở dĩ mỗi trận đấu diễn ra trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ là để những CĐV đang ngán ngẩm còn được đánh một giấc và khi tỉnh dậy là vừa kịp thấy kết quả chung cuộc hiển thị trên màn hình. Những CĐV kiểu ấy, xin mời lên xem bóng đá trên... thiên đường. Còn với những fan thực sự đang mất ăn, mất ngủ và thậm chí mất việc vì World Cup 2014, 1 phút ẩn chứa bao nhiêu điều kỳ diệu, niềm vui cũng như tiếc nuối. Ví dụ ở loạt trận vừa diễn ra vào đêm 21, rạng sáng 22 vừa qua, Iran và Bosnia cùng phải đón nhận nỗi buồn vô tận ở thời điểm trận đấu chỉ còn vài chục giây. Iran đánh rơi 1 điểm lịch sử bởi cú sút thể hiện đẳng cấp siêu sao của Lionel Messi. Về phần mình, đội bóng tân binh Bosnia chính thức hết hy vọng đi tiếp sau pha xử lý khéo léo của Edin Dzeko bị cột dọc khung thành Nigeria khước từ. Nhưng với cá nhân tiền đạo 36 tuổi Miroslav Klose của ĐT Đức, giấc mơ trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử World Cup (15 bàn, ngang bằng “người ngoài hành tinh” Ronaldo) đã hoàn tất chỉ trong 1 phút kể từ lúc được vào sân trong trận gặp Ghana.
Tất nhiên, để có được 1 phút ngọt ngào ấy, Klose đã phải nỗ lực bền bỉ một đời!