Mối tình cuồng si của gã đàn ông từng một lần dang dở
Mấy ngày nay, những người dân ở xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ án rúng động dư luận xảy ra trên địa bàn. Đối tượng vụ án là Đồng Quang Dũng, 31 tuổi, trú tại tổ 4, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên. Vì bế tắc trong chuyện yêu đương, gã đàn ông từng có một đời vợ như Dũng - kẻ đã từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã dùng biện pháp hết sức tiêu cực và dã man là sát hại người yêu và mẹ người yêu vì bị từ hôn.
Theo những người hàng xóm với Dũng, thì đối tượng này đã có một đời vợ với hai đứa con, nhưng vì tính cách của Dũng rất cục cằn, thô lỗ, hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, thế nên người vợ của anh ta không chịu đựng nổi nên đã phải bỏ nhà ra đi. Năm 2010, Dũng gặp và quen với chị Vũ Thị Bích, 26 tuổi, trú tại xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ - người cũng vừa mới ly dị chồng.
Cùng hoàn cảnh, lại thiếu thốn tình cảm, thế nên hai người nhanh chóng có sự đồng cảm và sẻ chia trong cuộc sống. Thế rồi tình yêu đến với họ lúc nào chẳng hay. Khi tình yêu chín muồi, Dũng quyết định “rổ rá cạp lại” với Bích.
Tuy nhiên, đến lúc này họ gặp phải sự phản đối của bà Phạm Thị Nhẫn, sinh năm 1964 – mẹ chị Bích. Lý do mà bà Nhẫn phản đối không cho con gái yêu Dũng là bởi nhiều lý do: Thứ nhất là Dũng vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly dị vợ. Thứ hai là lâu nay Dũng vẫn “nổi tiếng” và tai tiếng vì thói vũ phu, đánh vợ như cơm bữa. Bà Nhẫn vì thế thấy lo cho con gái, bởi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, nếu Dũng có lấy thêm vợ mới thì bản tính của anh ta cũng sẽ không thay đổi, chẳng chóng thì chầy rồi tính xấu đó sẽ lộ ra, rồi Bích cũng sẽ bị gã này “tẩn” cho lên bờ xuống ruộng nếu về sống chung.
Vì sợ thế nên bà Nhẫn ra sức ngăn cản. Nhưng thói đời, cái gì càng cấm đoán thì lại dữ dội hơn. Chuyện tình cảm của chị Bích và Dũng cũng vậy, càng bị cấm cản thì nó càng bùng cháy, Bích và Dũng vẫn yêu nhau say đắm và quyết định vượt qua khó khăn để bảo vệ tình yêu này. Thấy con gái mình quá nặng lòng với Dũng, vả lại thấy Dũng cũng luôn chứng tỏ tình cảm thật của mình, không còn cách nào khác, bà Nhẫn đành phải tuyên bố, nếu Dũng li dị vợ thì bà sẽ đồng ý cho con gái cưới anh ta.
Nhận được tin đó, Dũng vội vàng làm thủ tục bỏ vợ. Đến cuối tháng 10/2013, khi mọi việc xong xuôi, Dũng khấp khởi thông báo “tin vui” cho chị Bích. Nhưng ngay cả khi đã cầm quyết định li hôn trên tay, phía gia đình chị Bích vẫn giữ nguyên quan điểm là không cho cưới. Cay cú vì bị từ hôn, ngày 16/11, Dũng mang theo 2 con dao và gói thuốc diệt chuột đến nhà chị Bích gây sức ép bắt chị phải cùng hắn bỏ nhà đến xứ lạ sinh sống với nhau. Nếu chị Bích từ chối, Dũng sẽ giết cả chị Bích và bà Nhẫn rồi tự tử. Và rồi vụ thảm án đã xảy ra.
Hôm đó, người dân ở xóm Gò Cao, xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía nhà bà Nhẫn. Khi hàng xóm tiếp cận nhà bà Nhẫn thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Từ ngoài cửa, chị Bích - con gái bà Nhẫn bị chém nhiều nhát vùng đầu và gáy, ngất lịm tại chỗ. Cạnh đó, bà Nhẫn cũng bị nhiều vết chém trên người. Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, đồng thời những người dân đã điện báo cho cơ quan Công an thông tin sự việc. Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã đến ngay hiện trường, cùng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, ghi lời khai ban đầu của bị hại và các nhân chứng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cả hai mẹ con chị Bích đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nên sau 9 ngày điều trị tích cực, đến 12h ngày 25/11 chị Bích đã tử vong tại bệnh viện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên, Phòng Khoa học hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Đồng Hỷ tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. Nguyên nhân cái chết được xác định là do đa chấn thương, vỡ hộp sọ vì bị 21 nhát chém vào vùng đầu và gáy, tổn thương thần kinh trung ương không hồi phục dẫn tới tử vong. Ngoài ra, chị Bích còn bị đối tượng chém cụt 4 ngón tay. Bà Nhẫn cũng bị nhiều vết chém, sức khỏe vẫn nguy kịch.
Truy lùng kẻ cuồng sát
Khi vụ án xảy ra, nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45), Công an tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với Công an huyện Đồng Hỷ khẩn trương điều tra phá án. Theo đó, chân dung đối tượng nhanh chóng được làm rõ. Đó chính là Đồng Quang Dũng – người yêu của nạn nhân.
Lúc này, đối tượng đã bỏ trốn, do vậy, các tổ công tác đã tiến hành dựng lên các mối quan hệ của Dũng, sau đó khoanh vùng, xác minh, rà soát các mối quan hệ đó để tìm ra được nơi ẩn nấp của kẻ cuồng sát.
Liên tiếp những ngày truy lùng kẻ cuồng sát Đồng Quang Dũng là những ngày các trinh sát Phòng PC 45, Công an tỉnh Thái Nguyên gần như thức trắng. Ngoài việc dựng các mối quan hệ của đối tượng, các mũi trinh sát được chia ra, mũi thì đến nhà vận động người thân, gia đình đối tượng kêu gọi hắn ra đầu thú; mũi thì ngược Lạng Sơn, mũi đi Tuyên Quang, mũi xuôi ra Quảng Ninh, Hải Phòng… để lần theo hướng chạy của đối tượng.
Các anh luôn tâm niệm, với những vụ án nghiêm trọng thế này, nếu chậm trễ một phút thì đối tượng sẽ có cơ hội để cao chạy xa bay, như thế việc điều tra, truy bắt càng thêm bế tắc. Chính bởi vậy, các anh luôn chạy đua với thời gian, gần như thức trắng, quên ăn để bằng mọi cách bắt được tên tội phạm nguy hiểm.
Cho đến ngày 26/11, khi có được thông tin đối tượng đang trốn tại Quảng Ninh và liên lạc với người thân để lấy tiền trốn sang Trung Quốc, Phòng PC 45, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tối đa cán bộ chiến sỹ của Phòng, chia thành nhiều mũi trinh sát tập trung rà soát, khoanh vùng và vây bắt đối tượng. Bởi các anh nhận định, nếu lần này mà không bắt được đối tượng, hắn nhanh chân chuồn sang bên kia biên giới thì việc bắt giữ càng khó gấp bội.
Chính bởi thế, một kế hoạch tỉ mỉ đã được triển khai. Theo đó, khi đối tượng di chuyển về Thái Nguyên để nhận tiền “tiếp tế” của gia đình, thì các mũi trinh sát đã nhanh chóng theo dõi, bám sát các diễn biến. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm lấy tiền…, đến khoảng 23h30' ngày 26/11, các mũi trinh sát thấy Dũng đi taxi đến trước ngôi nhà ở tổ 4, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, để nhận tiền. Khi phát hiện thấy lực lượng Công an, Dũng cuống cuồng chống trả và bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó, Đại tá Dương Xuân Quý – Trưởng Phòng PC 45, Công an tỉnh đã nổ 2 phát súng chỉ thiên cảnh cáo, đối tượng không còn đường nào khác là chấp nhận bị bắt…
Tại cơ quan Công an, đối tượng Đồng Quang Dũng khai nhận, sau khi gây án, Dũng lẩn trốn vào Nghệ An, dự định đi vào TP Hồ Chí Minh, nhưng sau đó tính lại, hắn quyết định quay về Hoành Bồ (Quảng Ninh) với ý đồ vượt biên sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đến đây thì số tiền mang theo đã cạn, thế nên Dũng liên lạc với gia đình để được nhận tiếp tế. Và khi hắn quay về Thái Nguyên để nhận tiền thì bị bắt.
Khi bị bắt, lúc ấy Dũng mới biết người mình yêu say đắm, thậm chí muốn chết cùng nếu không đến được với nhau là chị Bích, đã lìa đời sau những nhát dao oan nghiệt của hắn, vậy mà hắn không hề thấy hối hận, thương xót. Các cán bộ điều tra cho biết, bản mặt của hắn vốn lạnh lùng, khi hay tin đó, hắn vẫn vô cảm như không, trên khuôn mặt không rơi một giọt nước mắt tiếc thương. Câu chuyện của Dũng với các cán bộ điều tra chỉ xoay quanh hai đứa con của mình, không biết rồi chúng sẽ ra sao khi không có bố mẹ ở bên cạnh, chứ hắn cũng chẳng nhắc gì tới đứa con tội nghiệp của chị Bích.
Trong vụ án này, đáng thương nhất là những đứa trẻ vô tội, giờ cả con của đối tượng Dũng và con của nạn nhân Bích sẽ sống ra sao khi không có bố mẹ ở bên? Tương lai với bao khó khăn gập ghềnh ở phía trước, ai sẽ là người dìu dắt chúng nên người khi đứa thì bố đi tù, đứa thì mẹ đã mất?