So với nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, Hoa hậu thế giới người Việt là cuộc thi được đặt nhiều kỳ vọng. Ngoài quy mô quốc tế, thông tin 80% thí sinh dự thi có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp dễ khiến những người quan tâm đến trí tuệ của người đẹp Việt khấp khởi mừng. Thế nhưng, ngay từ vòng thi sơ khảo, rất nhiều thí sinh khiến người xem ngỡ ngàng bởi những câu giao lưu, ứng xử rất ngô nghê.
Còn nhớ, ở vòng sơ khảo tại TP HCM, số người xem rất hạn chế nhưng thi thoảng, khán phòng Nhạc viện TP HCM vẫn vang lên những tiếng cười cố nén khi giám khảo hỏi thí sinh có những năng khiếu nào thì nhận được câu trả lời: năng khiếu của em là rất thích đi du lịch, đọc sách, nghe nhạc… Cứ ngỡ cô là trường hợp cá biệt, song chỉ ít phút sau, lại có thêm một câu trả lời kiểu "không giống ai" tương tự...
Cho đến vòng thi bán kết khu vực phía Nam ngày 28/7, nhìn "đội hình" 26 người đẹp khá đồng đều với vóc dáng chuẩn hơn khá nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, khán giả không tiếc lời khen. Tất nhiên, cùng với các phần thi trình diễn, khoe vẻ đẹp hình thể thì phần thi ứng xử vẫn được đặc biệt chú ý quan tâm và… căng thẳng.
Không dưới 3 lần, MC dẫn chương trình phải trấn an rằng đây là phần thi bị coi là căng thẳng nhưng đằng sau nó có rất nhiều điều thú vị và rất vui. Thực tế, ban giám khảo đã đưa ra khá nhiều tình huống được cho là rất dễ, đôi khi hơi lắt léo một chút song nếu thí sinh linh hoạt xử lý cũng sẽ rất dễ có những câu trả lời hay.
Thí sinh dự thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 tại vòng bán kết khu vực phía Nam ngày 28/7.
Với câu hỏi: Em quan niệm thế nào là hạnh phúc? Nguyễn Yến Linh, nữ sinh viên đến từ Trường Đại học Kiến trúc khiến hội trường ồn ào tán thưởng, dù rằng câu trả lời "Hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình đang có và biết cố gắng vươn lên, dùng kiến thức học được để giúp những người xung quanh vì được giúp đỡ mọi người cũng là một hạnh phúc…" không đặc biệt xuất sắc hay hoàn toàn trôi chảy. Chỉ tiếc rằng trường hợp như Yến Linh thực sự rất ít trong khi những câu trả lời không giống ai, không ăn nhập với câu hỏi của ban giám khảo khá nhiều.
Trước câu hỏi: Nếu trở thành hoa hậu, bạn sẽ làm gì để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, thí sinh trả lời rất hồn nhiên rằng em phải cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra một người con như em và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để cư xử và hành động đúng nhất với danh vị hoa hậu…
Với một số câu hỏi có vẻ vượt ra ngoài tính khuôn sáo thông thường như: Em nghĩ sao khi ai đó cho rằng quan niệm nấu ăn ngon là bí quyết giữ gìn hạnh phúc? Giả sử có ai đó trong cuộc thi này không thích bạn, bạn sẽ nói gì? Nếu bạn có nhiều tiền, có người rủ bạn đi chơi và hưởng thụ cuộc sống, bạn có đi không? Hoặc "cắc cớ" hơn là "Bạn nghĩ gì về hiện tượng đua xe trên đường phố?"... thì hầu hết thí sinh đều "đầu hàng".
Được biết, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 sẽ diễn ra tại Nha Trang sắp tới sẽ có sự tham gia tranh tài của 40 người đẹp Việt đang sinh sống, học tập trong và ngoài nước. Đây được coi là những gương mặt ưu tú nhất được chọn lọc kỹ càng từ hàng ngàn thí sinh đã đăng ký tham gia cuộc thi, trong đó có rất nhiều người đã khai trong hồ sơ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, nhưng liệu phần thi ứng xử của các thí sinh có đủ sức thuyết phục người theo dõi cuộc thi thoát khỏi quan niệm trí tuệ thường ít song hành cùng sắc đẹp như lâu nay hay không thì vẫn còn phải chờ bản lĩnh thực sự của các người đẹp được phát huy như thế nào trong đêm chung kết 21/8