Để thêm thuận lợi cho sự lựa chọn của độc giả, các tác giả của cuốn sách nói trên còn xếp hạng theo dạng từ 1 đến 3 sao đối với từng tên tuổi cụ thể, nhằm khẳng định "vinh danh cùng uy tín" của các vị "Nostradamus thời hiện đại" ấy. Nhưng đồng thời quanh cuốn "cẩm nang" này cũng nảy sinh những cuộc tranh luận không ngớt, rằng một vài nhà chiêm tinh học "gạo cội" người Paris, ví như Madam Solei hoặc cô Jackline Male - những nữ bói toán gia tầm cỡ "3 sao" đã từng gieo quẻ cho nhiều chính khách Pháp cộm cán, thực ra chỉ thuộc hạng "2 sao" mà thôi; hay như nhiều tên tuổi được ghi trong "cẩm nang" chẳng đáng "sao" nào cả…
Tuy nhiên có không ít người đang sống trong thế kỷ XXI tân kỳ vẫn luôn dằn vặt với các câu hỏi gần như thừa: chiêm tinh học có phải là một bộ môn khoa học nghiêm túc không? Chúng ta nên tin vào sự bói toán dựa trên cơ sở nào, cùng "xác suất" tiên tri đúng bao nhiêu là vừa? v.v… Nôm na cũng như dạng câu hỏi đậm chất ngây ngô "có ông già Noel và nàng Bạch Tuyết không?", nhưng một thực tế không thể phủ nhận là nghề chiêm tinh - bói toán đang rất phát đạt ở các quốc gia kỹ nghệ phát triển thuộc khối G -8, nhất là tại Pháp, trở thành một hiện tượng "không thể thiếu" trong đời sống hàng ngày.
Quả đúng vậy, theo một cuộc thăm dò dư luận do Viện Gallup cùng tuần báo Le Figaro phối hợp tổ chức mới đây, thì có tới 59% số người Pháp được hỏi tin vào "tính tiên tri" của các quẻ bói, còn 82% lớp người dưới 24 tuổi thường xuyên đi "bốc" số tử vi. Riêng với lứa trên 65 tuổi tỷ lệ này chỉ vỏn vẹn có 3%, phải chăng lớp người "gần đất xa trời" chẳng mấy hy vọng vào tương lai nữa? Trước đây 1/4 thế kỷ, chỉ có 58% người Pháp "rành" số tử vi của mình, còn giờ đây con số ấy đã "leo" lên tới 90%. Thậm chí ngay từ năm 1963, ban biên tập cuốn tự điển bách khoa toàn thư cự phách "Larouse" cũng buộc phải chịu "đổi giọng", khi giải nghĩa về sự chiêm tinh: từ "một phạm trù đã biến mất từ lâu", sang "thứ nghệ thuật đoán biết dựa theo vị trí các vì sao".
Và rồi "ngôn ngữ của các vì sao" đã bị người ta tận dụng hết mức. Giờ đây vào mỗi buổi sáng, khi bạn mở bất cứ làn sóng radio Pháp nào (trừ đài phát thanh quốc gia), đều được nghe ra rả những thông tin tử vi ứng với mọi hạng người - theo sao "chiếu mệnh" tương ứng trong ngày. Rồi thì tất cả các tạp chí phụ nữ hàng đầu, các nhật báo "ăn khách" đều có đăng bảng tử vi cụ thể cho mỗi ngày, âu cũng là một "phạm trù" giúp đẩy số ấn bản phát hành lên cao.
Một trường hợp tiêu biểu trong việc "ăn theo" các lá số tử vi là Hãng Astroflash cùng "kỳ tích" kinh doanh của mình trong hơn một thập niên qua, khi biết "dung hòa" giữa tính thông thái cổ xưa với sự ưu việt của thông tin kỹ thuật số đương đại. "Công ty chiêm tinh" Astroflash ra đời dạo cuối năm 1984 bởi nhà tài phiệt trong nghành hóa mỹ phẩm Roze Bertie, cùng sự giúp sức của chiêm tinh gia hàng đầu Pháp quốc Andre Barbo kết hợp với tổ hợp máy tính IBM tân kỳ. Doanh số từ nghiệp vụ "chiêm tinh điện tử" hiện nay của Astroflash là 10 triệu euro/năm, với trung bình 300 lượt khách hàng mỗi ngày, chưa kể vô số "quẻ" đặt trước gửi qua E-mail và được trả lời theo đường bưu điện…
Tiếp bước Astroflash là các công ty "chiêm tinh điện tử" chuyên nghành khác cũng rất thành đạt trong việc thu hút khách hàng: Anastral, Astrocontact, hay Orelia - chuyên cho "ra lò" các "kết quả" dựa theo tử vi Trung Hoa cổ… Còn trên các trang rao vặt của đa phần các ấn bản thường kỳ ta có thể đọc nhan nhản những mẩu tin dạng "chiêm tinh biến thể" khác, như: "Madam X, có tài xem tay độc đáo, kết quả tuyệt đối chính xác. Quẻ đầu miễn phí", hoặc "ấn tượng" hơn: "Cho ngay kết quả kỳ đua ngựa gần nhất. Bảo đảm, uy tín, không trúng không lấy tiền"(!).
Kỹ nghệ chiêm tinh tại Pháp bây giờ với "vòng quay doanh số" lên tới 60 triệu euro mỗi năm, nhưng ngân sách nhà nước lại chẳng thu được một khoản thuế chính thức nào. Cả luật pháp cũng vậy, không thể "can thiệp". Một bộ phận "tích cực" trong giới chiêm tinh Pháp đã rủ nhau liên kết lại trong một hiệp hội được mệnh danh là "Liên đoàn những nhà chiêm tinh thực thụ".
Mục đích của họ là nhằm có được "bản chất pháp lý" trong khi hành nghề; đồng thời cũng có ý kiến đề xuất xin mở Trung tâm cao học chiêm tinh, với 4 năm học và được cấp văn bằng quốc gia (diplom) hẳn hoi(?!). Kỳ đại hội đầu tiên của Liên đoàn chiêm tinh toàn Pháp đã được nhóm họp tại thành phố biển Cannes, quy tụ giới hành nghề thầy bói đủ hạng "sao", có cả nhiều đoàn đại biểu được mời từ nước ngoài đổ đến nữa…
"Chiêm tinh - bói toán là một nghề… vớ vẩn, chỉ đem lại những điều bất hạnh. Vì tiền, người ta sẵn sàng biến những ước mơ của ai đó thành nỗi tuyệt vọng! Đây là một thực trạng thật đáng báo động cho những người có lương tri!", Đại tá Poluis Reevse, chuyên gia cao cấp về tâm lý học tội phạm thuộc Bộ Nội vụ Pháp khẳng định