Sự việc bắt đầu khi Trần Đức Dũng tình cờ truy cập vào chuyên mục đăng tải về đối tượng truy nã trên trang thông tin của Bộ Công an. Giữa những ngày tháng 3, tiết trời se lạnh mà mồ hôi Dũng toát ra như tắm, Dũng bàng hoàng, chẳng tin vào mắt mình…Cố lấy lại bĩnh tĩnh, Dũng đọc lại toàn bộ nội dung, tên tuổi, địa chỉ của anh ta cùng tên bố, mẹ và biết rằng đó là sự thật. Dũng đang bị cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kỳ thực, từ khi trốn nợ cho đến tháng 3/2014, Dũng đã cắt toàn bộ liên lạc với những người thân trong gia đình…Vào thời điểm này, anh ta đang sống như vợ chồng với một người phụ nữ có cùng cảnh ngộ (người đàn bà này đã ly hôn chồng) ở tại Hà Đông (Hà Nội). Hàng ngày, Dũng lầm lũi kiếm sống bằng việc bán nước nuôi thân, cuộc sống chẳng dễ dàng gì.
Dũng có nhà mà không dám về…vì chỉ sợ bị đòi nợ. Dũng không thể tiếp tục sống chui lủi như thế này, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Dũng. Có đêm đang ngủ, Dũng bỗng choàng tỉnh giấc, anh ta không có được một giấc ngủ yên lành từ khi biết được sự thật ấy. Hiểu được tâm tư của Dũng, người đàn bà sống với Dũng “già nhân ngãi, non vợ chồng” đã động viên anh ta đến cơ quan Công an đầu thú.
Giữa lúc Dũng đang tiến thoái lưỡng nan chẳng biết nên đi hay ở thì Đội CSGT Công an huyện Phú Xuyên có thông tin về việc Dũng là đối tượng có lệnh truy nã. Đối tượng này đang có ý định đến cơ quan Công an đầu thú…Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó trưởng Công an huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo cán bộ trong đơn vị phối hợp với Công an quận Đống Đa, nắm bắt nhân thân đối tượng này.
Đối tượng này có nhân thân tốt, nguyên nhân phạm tội bắt nguồn từ sự buông lỏng quản lý và thói quen ăn chơi. Sau khi cân nhắc và xin ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Phú Xuyên, Thiếu tá Quyền cùng với Thiếu tá Nguyễn Văn Chuyên, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Xuyên đã thông qua những người thân, quen vận động đối tượng này đến cơ quan Công an đầu thú để sớm được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Đối tượng Trần Đức Dũng.
Thiếu tá Quyền chia sẻ: Cũng như tâm lý của các đối tượng trốn truy nã khác, ban đầu Dũng cũng hoang mang, lo sợ. Khi ấy, Thiếu tá Quyền và đồng đội đã biết đánh trúng vào điểm yếu nhất của Dũng. Bao năm xa xứ, Dũng chưa một lần dám về quê nhà, gặp lại hai đứa con đứt ruột sinh ra…Và rồi, cuộc sống của một kẻ trốn nợ và bây giờ là trốn truy nã chui lủi, thật vô cùng cùng cực. Bằng những lời lẽ thấu tình đạt lý, Thiếu tá Quyền phân tích giúp Dũng hiểu ra sự việc. Sau khi suy nghĩ, Dũng quyết định đến Công an huyện Phú Xuyên đầu thú vào ngày 10/3.
Theo lời khai của Dũng tại cơ quan điều tra thì năm 2007, Dũng được Công ty xuất khẩu lao động Sovilaco cử ra làm đại diện cho công ty, mở văn phòng xuất khẩu lao động ở đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Chi nhánh này có nhiệm vụ tìm kiếm đơn hàng, đưa người đi xuất khẩu lao động tại Séc và Đài Loan. Nhưng trong thời gian này, do những biến động lớn về lao động nên công ty không đưa được một số người lao động ra nước ngoài. Trong tình cảnh kinh tế khó khăn, Dũng đã làm liều, anh ta giữ lại một số tiền của những người có nhu cầu đi lao động và vay mượn của một số người khác, trong đó có anh Đỗ Trọng Thắng với số tiền gần 20 nghìn USD để làm thủ tục dịch chuyển cho một số lao động sang các đơn vị khác. Nhưng mọi việc không như tính toán của Dũng…
Trong quá trình tìm hướng mới cho lao động đi làm việc ở nước ngoài, Dũng tiếp tục thua lỗ… “Dậu đổ bìm leo”, lúc này các khoản nợ lại liên tục bị thúc ép, cộng với việc trả lương công nhân, việc chi phí trang trải cho việc thuê mặt bằng. Bí bách quá, Dũng bỏ đi cùng với nhiều khoản vay khác. Theo lời khai của Dũng tại Công an huyện Phú Xuyên ngày 10/3 thì ngoài khoản vay của anh Thắng, Dũng còn nhận tiền của hai người lao động có nhu cầu đi Cộng hòa Séc, một người là 2000 USD, người còn lại là 10 triệu động; hai người đi lao động ở Đài Loan với tổng số tiền gần 90 triệu đồng. Ngoài ra, còn có khoản vay gần 10 nghìn USD của một người tên là Thế Anh…
Sau khi tiếp nhận đối tượng Dũng, Công an huyện Phú Xuyên đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Đống Đa, tiếp tục điều tra, làm rõ