Chiều thứ năm vừa rồi, khi hay tin Ban Kỷ luật VFF quyết định khiển trách Trưởng giải Trần Duy Ly vì những hành động và phát ngôn có phần vội vã sau sự cố bàn thắng ma trên sân Thanh Hoá (vòng 17 V.League, giữa chủ nhà Thanh Hoá và Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn), người ta chợt hỏi: lần gần đây nhất, Trưởng BTC V.League bị thổi còi là khi nào vậy?
Xin được trả lời ngay, đó là năm 2008, sau sự cố khán giả bạo loạn trên sân Vinh, trong trận đấu Sông Lam Nghệ An – Hải Phòng, dẫn tới cái chết thương tâm của CĐV xấu số Hà Huy Thành. Hồi ấy mặc dù BTC giải cố phân bua rằng, CĐV này thiệt mạng ở bên ngoài sân, và BTC giải không chịu trách nhiệm với những chuyện ở bên ngoài sân thì nó vẫn như một giọt nước tràn ly khiến ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi phải rời ghế nóng.
Thực tế thì hồi đó mặc dù báo chí đề nghị ông Khôi từ chức, nhưng ông vẫn kiên quyết ngồi lại với cái lý lẽ bất hủ: “Tôi là người của tổ chức, được tổ chức phân công làm nhiệm vụ nên không thể từ chức một cách vội vã”. Phải đến khi có những tác động ngầm của ngành TDTT thì ông mới tuyên bố từ chức, và nhìn vào kiểu từ chức ấy ai cũng hiểu “nói là từ chức cho ông trưởng giải đỡ mất mặt mà thôi”.
So với thời ông Dương Nghiệp Khôi năm 2008 thì thời ông Trần Duy Ly của những năm 2012, 2013 có rất nhiều khác biệt về chất. Thời ông Khôi, BTC giải thuộc mái nhà VFF nên trước khi đưa ra một quyết định, BTC giải vẫn phải ngó trước ngó sau xem các sếp sòng ở phía trên mình yêu đội nào, ghét đội nào. Đến thời ông Ly, BTC giải lại thuộc VPF – một công ty cổ phần ra đời để thay VFF điều hành, quản lý các hoạt động bóng đá cấp CLB.
Trưởng giải Trần Duy Ly (trái) rất cầu thị với những ý kiến phản biện, khiển trách mình. Ảnh: H.M.
Thời ông Khôi, thế giới của ông trưởng giải như là một thế giới xa lạ, độc lập với các cơ quan truyền thông báo chí, nhưng đến thời ông Ly, cánh cửa với báo chí, dư luận được mở ra trông thấy. Một phần vì cá nhân ông Ly cũng là người hết sức cởi mở, thắng thắn với báo chí, phần khác vì VPF vẫn tổ chức những cuộc gặp gỡ tiếp xúc định kỳ với báo chí, ít nhất một tháng một lần.
Thêm nữa, thời ông Ly đã xuất hiện Ban Tư vấn đạo đức, và sự tham dự của Ban Tư vấn đạo đức trong các cuộc họp quan trọng của BTC giải đã khiến những phản biện đối với vị trí trưởng giải được thực hiện một cách rõ ràng, hiệu quả hơn.
Đơn cử như ở cuộc họp mới nhất ngày 1-8, Phó Ban Tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh đã không ngại chỉ ra những bất cập của BTC giải, từ việc đồng ý cho Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn được đá cả 2 trận lượt đi lượt về với Ninh Bình trên sân Ninh Bình đến việc đã quá nhẹ tay với những biểu hiện phi luật của lãnh đạo các CLB, rồi đưa ra đề nghị: “Có lẽ, trưởng BTC giải nên tính đến chuyện từ chức?”.
Hôm ấy, đáp lại những đề nghị thẳng thắn của ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng giải Trần Duy Ly khẳng định mình đã làm việc bằng tất cả tâm huyết, nên nếu có phải ra đi thì cũng thấy hết sức thanh thản nhẹ nhàng. Nói ra những lời gan ruột này, giọng ông Ly có phần nghèn nghẹn.
Thực ra không phải ngẫu nhiên mà VPF lại mời ông Ly, chứ không phải ông A, ông B, ông C nào khác ngồi vào ghế Trưởng BTC V.League và Cúp Quốc gia. Thứ nhất vì gần 10 năm trước, hồi còn làm PCT thường trực VFF, kiêm BTC V.League, ông Ly cho thấy mình là một người quyết liệt, với bằng chứng điển hình là đã thẳng tay phạt tiền, trừ điểm CLB Thể Công sau một trận đấu nghi vấn ở mùa giải 2003.
Và thứ hai, suốt quá trình lăn lộn với bóng đá Việt Nam, ông Ly đã chứng tỏ mình là một người công tâm, nhiệt huyết, và tuyệt đối không vụ lợi. Khách quan mà nói suốt 2 năm ngồi ghế trưởng giải vừa qua, ông Ly đã thể hiện sự vượt trội của mình so với không ít các đời trưởng giải trước đây, điển hình nhất là sự cởi mở, không ngại va chạm với báo chí, truyền thông, nhưng có lẽ do sức ép về tuổi tác và cả những vấn đề khó nói nào đó ngoài sân cỏ mà ông cũng chưa thể chứng tỏ đúng cái chất mạnh mẽ, quyết đoán của mình như khi còn làm trưởng giải trước đây.
Tiếp xúc với ông Ly, chúng tôi biết rằng ông tuyệt đối không né tránh, mà trái lại đã đón nhận quyết định khiển trách từ Ban Kỷ luật VFF với một tinh thần cầu thị. Mong là với tinh thần ấy, ông trưởng giải sẽ vững tay trong 4 vòng V.League được đánh giá là hết sức nhạy cảm, hết sức khó lường tới đây.
Và cũng mong là, nếu có tiếp tục ngồi ghế trưởng giải ở V.League mùa tới (ông Ly cam kết với lãnh đạo VPF là sẽ làm trưởng giải 3 mùa), ông sẽ được chính VPF hỗ trợ tối đa để thể hiện được dũng khí của mình hệt như khi làm trưởng giải 10 năm về trước!