Để nhân dân tiện theo dõi Lễ truy điệu Đại tướng, Ban tổ chức Lễ tang đã bố trí một màn hình lớn tại đây. Bà Nguyễn Thị Loan (phường Tăng Bạt Hồ, quận Hai Bà Trung, Hà Nội) chia sẻ với chúng tôi trong nấc nghẹn. Khi được tin Đại tướng từ trần, dù là người dân nhưng chúng tôi cảm nhận rất rõ những mất mát, bởi Người là một vị tướng nhân từ, có những cống hiến lớn lao cho đất nước, cho dân tộc.
Riêng bà đã hai lần xếp hàng đến viếng Đại tướng tại ngôi nhà số 30 - Hoàng Diệu. “ Sáng nay tôi cũng đã đến khu vực Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông từ rất sớm và vái vọng từ khu vực vườn hoa này. Chúng tôi sẽ đợi cho dù đến đêm khuya để lần cuối được vào kính viếng, vĩnh biệt hương hồn vị Đại tướng của nhân dân...” - Bà Nguyễn Thị Loan, chia sẻ thêm