Án mạng kinh hoàng ngay tại bệnh viện
Nguồn tin từ Công an huyện Mê Linh cho biết, ngày 4/10, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Liên (SN 1980, ở tại khu 3, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu điều tra tại cơ quan Công an, Liên chính là người gây ra cái chết cho anh Khang tại Bệnh viện huyện Mê Linh.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 3/10, nguyên nhân sâu xa xuất phát từ mâu thuẫn giữa một nhóm thanh niên trong một đám cưới tại xã Đại Thịnh. Hôm ấy, anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1994, ở thôn Thượng, xã Đại Thịnh) đến dự đám cưới này đã đôi co với một nhóm thanh niên. Trong lúc cãi nhau, anh Đoàn bị nhóm thanh niên trên hành hung dẫn đến bị thương phải đi Bệnh viện huyện Mê Linh cấp cứu.
Trước đó, anh Đoàn có điện cho người chú ruột của mình là Nguyễn Văn Liên đến "giải vây". Nhận được cuộc gọi của cháu, Liên liền tức tốc đến đám cưới để "hỏi cho ra lẽ" thì gặp anh Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1992, ở thôn Nội Đồng). Sau đó, giữa hai người này xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Liên đã dùng dao chém vào bả vai phải anh Tỉnh khiến anh này phải nhập viện.
![]() |
| Di ảnh nạn nhân - Dãy nhà cấp cứu, nơi xảy ra án mạng. |
Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau, Liên còn rủ thêm bạn bè đi taxi, mỗi người cầm một con dao đến Bệnh viện huyện Mê Linh truy sát anh Tỉnh. Khi vào khoa cấp cứu để truy sát anh Tỉnh, Liên liền bị mọi người ngăn cản nên không làm được gì. Lúc này, ở phía ngoài khoa cấp cứu, anh Khang (người đã đưa anh Tỉnh đến bệnh viện) đang đứng thì mẹ Liên đi đến nói chuyện.
Do lúc này đã hơn 9h tối, nên anh Tỉnh nói với mẹ Liên: "Bác ơi, muộn rồi, những người cấp cứu cũng bị nhẹ thôi. Bác cứ về nhà đi, sáng mai hãy đến. Mọi chuyện đâu còn có đó". Anh Khang vừa nói xong thì Liên từ đâu đi tới cầm con dao đâm vào nách anh, nhát đâm chí tử khiến nạn nhân bị thủng tim. Mặc dù được cấp cứu ngay tức khắc nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Vụ án mạng ngay sau đó được trình báo lên cơ quan Công an huyện Mê Linh.
Hung thủ đang làm việc bảo kê?
Ngay sau khi gây ra cái chết cho anh Khang, hung thủ liền lên xe bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, Cảnh sát hình sự - Công an huyện Mê Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội tiến hành chia nhỏ lực lượng ra nhiều nơi để truy tìm đối tượng Liên. Đến 11h30 trưa hôm sau (tức ngày 4/10), cơ quan Công an đã bắt được đối tượng Liên khi đang lẩn trốn tại thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).
Được biết, ngôi nhà mà vợ chồng Liên đang ở cũng là nơi mở tiệm cầm đồ ôtô - xe máy. Những người thân cũng ở ngay bên cạnh. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, ngôi nhà này liên tục đóng cửa, không ai ra vào. Đối tượng Liên đã lập gia đình nhiều năm nay và sinh được ba người con gái. Do sinh ra và lớn lên trong gia đình mà kinh tế chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên từ nhỏ Liên là người nhanh nhẹn, tháo vát, không ngại khó khăn, nề hà việc gì. Chính vì vậy, trên địa bàn, Liên được đánh giá là người siêng năng, chịu khó.
Cũng do hoàn cảnh khó khăn mà đối tượng này học hành không được đến nơi đến chốn. Khi đến tuổi trưởng thành, Liên đi làm ăn khắp nơi và từng vào miền Nam lập nghiệp một thời gian. Sau nhiều năm bôn tẩu trải đời, Liên đã học nghề lái xe và làm nghề này được một thời gian thì nghỉ. Sau đó, Liên mở tiệm cầm đồ ôtô - xe máy. Ngoài ra, theo nguồn tin từ nhiều người dân, hiện đối tượng này còn làm bảo kê. Còn vợ Liên làm công nhân ở cách nhà không xa.
Theo những gì chúng tôi được biết thì hiện kinh tế gia đình Liên cũng thuộc vào loại khá trong xóm. Nói thêm về đối tượng này, một người dân bày tỏ: "Anh Liên là người chịu khó làm ăn, không quản ngại khó khăn hay nề hà bất kỳ công việc gì. Anh ấy cũng rất hoạt bát, hay chào hỏi mọi người. Do nhanh mồm, nhanh miệng nên anh Liên cũng được nhiều người trong xóm quý. Gia đình anh sống rất hạnh phúc, không hề có chuyện to tát gì xảy ra".
Người dân này cũng tiết lộ: "Từ nhỏ đến lớn, anh Liên vốn là người lành tính, tôi chưa thấy anh ấy đánh nhau, hay gây gì phiền hà đến người dân ở đây cả. Dạo gần đây, tôi thấy anh ấy mở tiệm cầm đồ, cũng có rất nhiều người lui tới, trong đó có cả những người có vẻ rất bặm trợn. Tôi còn nghe mọi người xôn xao là anh Liên cũng đang làm bảo kê, dưới anh ấy có rất nhiều đàn em kiểu dân "anh chị". Tuy vậy, với người dân nơi đây, anh ấy lại là người rất tử tế".
Xót xa gia cảnh nạn nhân
Khi chúng tôi đến nhà nạn nhân, ngôi nhà ngói ba gian thường ngày ấm cúng giờ trở nên tiêu điều, mùi khói hương phủ khắp nhà càng khiến cho khung cảnh thêm thê lương. Sự ra đi đột ngột của anh Khang khiến cho người bố, người mẹ khó cầm lòng được. Đặc biệt là người vợ trẻ của nạn nhân, ngất lên ngất xuống nhiều lần.
![]() |
| Mẹ nạn nhân đau lòng chia sẻ về người con trai xấu số. |
Ngồi tiếp chúng tôi, bà Phạm Thị Hương (50 tuổi, mẹ nạn nhân) liên tục khóc. Nhìn đôi mắt sâu hoắm, sự uể oải của người mẹ, trong khi đó, những giọt lệ liên tục rơi trên hai gò má khiến người đối diện như muốn khóc theo.
Bà Hương cho biết, bà sinh được ba người con trai. Người con trai đầu năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình vì bận công việc học hành. Còn hai người con, thì người con út đã lập gia đình và sinh được một cháu trai hơn một tuổi. Nạn nhân là người con thứ hai, do bận bịu công việc nên mới lấy vợ được hơn một năm nay và sinh được một con trai kháu khỉnh mới mười tháng tuổi. Người vợ của nạn nhân năm nay mới ngoài 20 tuổi, vừa học ngành Y xong, hiện vẫn chưa có việc làm. Sự ra đi đường đột của chồng khiến người vợ trẻ tuổi càng đau lòng hơn.
Bà Hương kể, mấy ngày nay con dâu bà cứ như người mất hồn, không ăn uống được gì. Giờ đây, cô con dâu mới về nhà chồng và đứa con chưa được một tuổi không biết bấu víu vào đâu.
Kể về người con trai mình, bà Hương nấc nghẹn: "Con trai tôi ngoan hiền từ nhỏ, trước đây kinh tế gia đình tôi không khá giả nên cháu Khang học hành không đến nơi đến chốn nên đã đi học lái xe. Hiện con trai tôi đang lái xe cho gia đình, chuyên chở vật liệu xây dựng. Trước hôm xảy ra sự việc vài tiếng, con trai tôi vừa đi ăn mừng đám cưới về, tôi bảo cháu nó lấy xe tải đi chở vật liệu xây dựng, nhưng người lơ xe báo nghỉ, nên cháu nó cũng không đi. Đang ngồi ở hiên thì cháu Khang nhận được cuộc điện thoại của người bạn nói là đến đám cưới đưa người em của cậu này đi viện. Ngay sau đó, con trai tôi vội vã lấy xe đi giúp người ta, ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy".
Bà Hương cũng cho biết, con trai bà chết oan uổng nên rất mong cơ quan Công an xử lý nghiêm, xử đúng pháp luật kẻ đã gây ra cái chết cho con trai bà.
Trao đổi thêm với phóng viêm, ông Nguyễn Văn Thật (59 tuổi, trưởng khu 3) cho biết: "Từ trước tới giờ, ai cũng khen cậu Khang hiền lành, chịu khó làm ăn, không bao giờ đàn đúm bạn bè, rượu chè hay gây gổ đánh nhau với ai. Còn bản thân cậu Liên (tức hung thủ - PV) cũng là một thanh niên chịu khó làm ăn, chưa bao giờ gây ra sự việc gì trên địa bàn khiến chúng tôi phải can thiệp. Sự việc vừa qua khiến tôi và nhiều người dân hết sức bất ngờ".

