Triển lãm tranh cổ động, tranh thiếu nhi với chủ đề “Phòng chống ma túy năm 2013” do Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao - Du lịch và Bộ Công an tổ chức tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Hà Nội đang thu hút đông đảo người xem. Tham gia triển lãm có hơn 200 tác phẩm của các tác giả ở mọi miền đất nước, đặc biệt đã thu hút một lượng lớn tác giả “nhí” là các em học sinh tiểu học, THCS.
Ma túy là hiểm họa của loài người khi nghiện ma túy đã kéo theo hàng loạt các tệ nạn xã hội khác. “Hãy bảo vệ trái đất khỏi ma túy” là bức tranh của em Nguyễn Kiều Dung, 9 tuổi, đến từ Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã gây xúc động cho người xem. Bức tranh miêu tả các em nhỏ nắm tay nhau xoay quanh quả địa cầu, bên cạnh là các em thiếu nhi, tay vẫy cao lá cờ Tổ quốc. Ẩn hiện gần đó là những thân hình tiều tụy như những bóng ma dật dờ của người nghiện ma túy. Thông điệp mà Nguyễn Kiều Dung muốn chia sẻ chính là ngay từ nhỏ, các em đã nhận thức được hiểm họa của ma túy và kiên quyết tránh xa. Đó chính là cách các em tự bảo vệ mình, bảo vệ trái đất khỏi hiểm họa chết người.
Với tranh của Lê Thị Mỹ Hoa, 13 tuổi, đến từ Nhà văn hóa tỉnh Đồng Tháp thì lại mang một thông điệp khác. Đó là kêu gọi các bạn trẻ “Đừng đi sai con đường” khi em thể hiện hai thái cực trái ngược nhau: một bên là niềm vui chộn rộn của các bạn trẻ dưới mái trường và một bên là những chủ nhân tương lai của đất nước đang bị hủy hoại bởi nghiện ma túy. Ma túy không chỉ hủy hoại bạn về tinh thần, sức lực mà nó còn là “cái chết được báo trước”. Đây cũng chính là chủ đề của bức tranh do Nguyễn Anh Thập, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc mang đến triển lãm. Với một tâm hồn trong sáng, nét vẻ giản dị, tranh của các em thiếu nhi đã truyền tải được thông điệp sâu sắc vào nội tâm của người xem.
Chủ đề của các em xoay quanh vấn đề hết sức thiết thực, đó là việc chăm ngoan học tập và kiên quyết tránh xa cám dỗ của ma túy như bức “Trường học là môi trường không có tệ nạn ma túy” của Lê Khánh Linh, 13 tuổi, đến từ Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Hải Dương, hay “Đừng để ma túy cướp đi tuổi trẻ” của Nguyễn Phước Nhật hoặc “Hãy bảo vệ trẻ em tránh hiểm họa ma túy” của Nguyễn Thị Hà Hoa, tập thể Vĩnh Hồ, Hà Nội…
Tỷ lệ thanh thiếu niên nghiện ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá đang gia tăng. Ma túy đá làm hủy hoại thần kinh, khiến người nghiện luôn mang ảo giác, thậm chí tâm thần. Triển lãm đã thu hút rất đông người dân Thủ đô quan tâm tới xem. Nhiều phụ huynh tranh thủ thời gian đưa con đến triển lãm chỉ với mong ước, con họ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn cuộc sống mình đang có và nó sẽ bị hủy hoại nhanh chóng nếu con sa chân vào con đường nghiện ma túy.
Qua cuộc triển lãm này chúng ta có thể thấy, công tác phòng chống ma túy đã được nhiều tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm và hưởng ứng