Nỗi sợ không đủ móng vuốt kết liễu đối phương thì quá dễ hiểu, bởi hiệu quả tấn công và hiệu suất ghi bàn của U.23 Việt Nam trong 90 phút với Singapore là rất có vấn đề. Nhưng tại sao lại sợ một đội như Lào có thể bắt bài, đánh gục?
Thứ nhất, U.23 Lào ở SEA Games 27 không còn là một đội bóng mang thân phận lót đường như trước nữa. Dưới sự dẫn dắt của một nhà cầm quân người Nhật, U.23 Lào cho thấy mình là một đội bóng rất biết tổ chức, ngay cả khi những điều kiện về quân số và thế trận là bất lợi. Bằng chứng là ở trận ra quân với Singapore, dù phải thi đấu theo kiểu 10 chống 11 người trong suốt 88 phút nhưng cầu thủ Lào vẫn tổ chức phòng thủ kín kẽ, khiến Singapore chỉ có thể ghi được duy nhất 1 bàn.
Và đáng nói là ở những phút cuối cùng của trận đấu này cầu thủ Lào đã bất ngờ có bàn gỡ 1-1 sau một pha đá phạt - đánh đầu cực kỳ bài bản. Có xem cái cách U.23 Lào phá lưới Singapore trong tình huống này rồi liên hệ với 90 phút bất lực của các cầu thủ Việt Nam trước hệ thống phòng thủ của Sing mới thấy khả năng dứt điểm của cầu thủ Lào hiệu quả tới đâu.
Sau khi "mổ băng" trận Lào - Singapore, chính HLV Hoàng Văn Phúc cũng phải thừa nhận dàn cầu thủ Lào không những không non nớt về kinh nghiệm trận mạc, mà còn rất biết lái trận đấu theo cách có lợi cho mình.
Thứ hai, lối đá của U.23 Việt
Có một điều không ai không thấy là ở trận đấu với Singapore, U.23 Việt Nam đã thể hiện tất cả những quân bài, những mảng miếng có thể của mình, từ việc xoay sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-4-2 rồi 4-3-3 đến việc xoay bài phối hợp nhỏ bằng những quả dãn biên chuyền dài. Nhìn lại quá trình U.23 thể hiện ở các trận đấu tập huấn trước
Vậy nên muốn đánh bại Lào, HLV Hoàng Văn Phúc cần phải có những sự thay đổi mang tính đột biến, táo bạo cả về con người và cách đánh. Chẳng hạn như việc có nên để Mạc Hồng Quân đá tiền đạo ngay từ đầu thay Hà Minh Tuấn, hay việc để các tiền vệ sút xa nhiều hơn, dồn dập hơn thay cho bài "vỗ mặt" vô hại hay không?
Hoa hậu Diễm Hương tại nhà thi đấu SEA Games. Ảnh: H.M.
Có một chi tiết đáng chú ý là chiều qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã không đến sân xem trận Thái Lan -
Bằng không, cái nguy cơ về 90 phút vừa bị "bắt bài" vừa "hết bài" là một nguy cơ có thật!
| Đội tuyển cử tạ thót tim với ban tổ chức Hôm qua, Hoa hậu Diễm Hương cổ vũ cho Tiến Minh Ở trận tứ kết môn cầu lông (đơn nam) sáng qua, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã nhận được sự cổ vũ rất cuồng nhiệt của một CĐV đặc biệt. Đó chính là hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương. Không biết có phải do người đẹp tiếp lửa hay không mà Tiến Minh chơi rất sung, khiến đối thủ phải xin hàng vì chấn thương. Được biết, tại SEA Games năm nay, Diễm Hương sẽ có mặt tại các nhà thi đấu để trao những phần thưởng nóng cho các VĐV đạt thành tích huy chương. Nay Pyi Taw cũng có tắc đường Thành phố Nay Pyi Taw vốn rất thưa dân, đường rộng tới 12 làn xe nên ít khi xảy ra tình trạng tắc đường. Thế nhưng sáng qua, nhiều con đường chính của thành phố này đã diễn ra tình trạng kẹt xe. Lý do: Rất nhiều đoàn tham dự lễ khai mạc SEA Games hôm trước tới sáng hôm sau mới về nhà, và tất cả cùng "đối đầu" nhau trên đường phố. Các nữ VĐV cầu lông Việt Sau ngày thi đấu sáng qua, rất nhiều người hâm mộ đã xuống sân xin chụp ảnh với các nữ VĐV đội tuyển cầu lông Việt Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đi thăm các đội tuyển Trước khi về nước, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã cùng lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đi thăm các đội tuyển tại Nay Pyi Taw vào ngày hôm qua. Bộ trưởng đã khen ngợi các VĐV đã thi đấu hết mình trong những ngày qua đồng thời mong mỏi tinh thần thi đấu này sẽ được đẩy cao hơn nữa trong những ngày tranh tài được dự đoán là gay go, sôi nổi tới đây An Nhi (từ |