Cái sự "chơi bóng" của U.19 Việt Nam thể hiện ở việc từ đầu đến cuối chúng ta chỉ thực hiện đúng một bài. Và với cái bài ấy, cầu thủ ta vô tư lao lên phía trên, vô tư đập - nhả, vô tư đột phá trong vòng vây phòng ngự đối phương. Có bao nhiêu sức, bao nhiêu vốn, bao nhiêu bài vở quân ta cũng vô tư dốc ra ngay từ khi nhập cuộc. Kiểu chơi bóng hồn nhiên vô tư ấy khiến người xem thực sự thích mắt, và cứ nhìn vào những tiếng hò reo cùng làn sóng người không ngừng dâng cao trên sân Thống Nhất là đủ hiểu nó đã để lại những hiệu ứng tốt đẹp tới đâu. Và quả thật, nếu căn cứ vào yếu tố "chơi bóng" hiểu theo nghĩa đấy là một show trình diễn thì thầy trò U.19 Việt Nam thực sự đã có một màn trình diễn vào loại khá.
Nhưng nếu căn cứ vào tính hiệu quả thì lối chơi của cầu thủ Việt Nam lại lộ ra nhiều điểm chết. Đầu tiên là ở góc độ bài binh bố trận, không khó thấy rằng vì vô tư dâng hết lên cao nên khi đối phương phản đòn, đánh vào hai bên nách là cầu thủ của ta lập tức thất thế về mặt quân số. Điều ấy lý giải vì sao AS Roma phản công rất ít, nhưng phản công miếng nào là nguy hiểm, chết người miếng ấy. Tiếp nữa là ở góc độ thể lực khi chúng ta vô tư nhả hết sức ngay từ nhịp 1, nên trong khoảng 20 phút cuối đã bị... vỡ sức trông thấy. 20 phút ấy, hơn một hậu vệ Việt Nam nằm sân vì chuột rút, còn những hạt nhân trong hệ thống tấn công như Công Phượng, Văn Toàn đều chạy với đôi chân khó nhọc. Đến khi ông trọng tài Hàn Quốc thổi hồi còi mãn cuộc thì nhiều cầu thủ Việt Nam ngã quỵ xuống sân vì mệt mỏi. Phải nói là 20 phút cuối, chúng ta vừa không đủ thể lực để tiếp tục tấn công vỗ mặt đối phương vừa mệt mỏi với những pha tấn công đơn giản nhưng hết sức nhanh - gọn và hiệu quả của đối phương.
Rõ ràng, trong khi đối phương tính rất kỹ thời điểm tung đòn thì chúng ta lại vô tư đá từ đầu chí cuối với một mảng miếng như nhau. Trong khi đối phương biết lúc nào phải thủ, lúc nào phải công, lúc nào phải giữ sức, lúc nào phải bung sức thì chúng ta cứ hồn nhiên đá theo kiểu lập trình, và khi bị vỡ thể lực thì kiểu "bóng đá lập trình" khiến ta không còn là ta nữa. Cái thua của U.19 Việt Nam trước U.19 AS Roma không hẳn là cái thua ở năng lực từng cá nhân, mà là cái thua tất yếu của một đội vô tư "chơi bóng" trước một đội "đá bóng" cáo già.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì các cầu thủ U.19 Việt Nam với 9/11 cầu thủ đá chính thuộc Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG chỉ bắt đầu vào đời, và bắt đầu đá những trận đá chính thức đầu tiên. Ở giai đoạn bắt đầu này thì yếu tố "chơi bóng" vẫn đang được coi trọng. Nhưng nên nhớ trong năm 2014, U.19 Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào Top 4 VCK U.19 châu Á, qua đó giật vé dự VCK U.20 thế giới vào năm sau. Muốn đoạt mục tiêu đó, chắc chắn cầu thủ ta không thể chỉ "chơi bóng" theo kiểu hồn nhiên, vô tư, mà còn phải biết "đá bóng" với những tính toán cặn kẽ và hiệu quả.
Mong là ở tuổi 19 mang tính bản lề đối với sự phát triển của mình, cầu thủ Việt Nam sẽ biết tiết chế yếu tố "chơi bóng", và đẩy cao yếu tố "đá bóng" nhiều hơn.
| Cầu thủ U.19 có kịp hồi phục thể lực sau 1 ngày? 18h hôm nay, U.19 Việt Nam đá trận thứ hai tại Cúp Nutifood với U.19 Nhật Bản. Ở lượt trận đầu tiên, trong khi U.19 Việt Nam thua U.19 AS Roma 1-2 thì U.19 Nhật Bản cũng thua U.19 Tottenham (Anh) 1-2, dù ghi bàn trước. Dễ thấy là trong khi các cầu thủ trẻ Việt Nam, Nhật Bản đá thứ bóng đá nhỏ, nhuyễn đậm chất Latin thì các cầu thủ đến từ Italia, Anh lại đá thứ bóng đá thực dụng châu Âu đúng nghĩa. Hôm nay, cuộc đụng độ Việt Nam - Nhật Bản là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng của cùng một trường phái, và ở những cuộc đấu thế này, đội bóng tính toán giỏi hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn đội đó sẽ có được xác suất chiến thắng cao hơn. Sáng qua, các cầu thủ U.19 Việt Nam đã "thả lỏng" ở bể bơi, thay vì ra sân tập như các đội khác. Và theo đánh giá của HLV trưởng Graechen Guillume thì các cầu thủ đã có sự hồi phục thể lực khá tốt sau 90 phút mất sức với AS Roma. Hy vọng là tối nay các học trò của ông Guillume có thể đã khoẻ khoắn, vững vàng cho tới phút cuối cùng của cuộc chơi. Ngọc Anh |