Nhìn vào tỷ số, chắc hẳn nhiều người vốn dành sự hâm mộ U19 mấy tháng nay thấy choáng ngợp, không tin vào sự thật, nhưng nó hoàn toàn phản ánh đúng cục diện trên sân. Người Nhật chơi thong dong và chỉ chưa đến nửa thời gian hiệp đầu, họ đã có 4 bàn thắng. Tiếp tục làm chủ thế trận, sang hiệp hai các cầu thủ trẻ xứ mặt trời mọc có thêm 3 bàn nữa. Trong khi đó, các cầu thủ U19 Việt
Trận thua này giúp chúng ta nhìn nhận đúng về thực lực của lứa U19 Việt Nam - nòng cốt là lò của bầu Đức. Phải thừa nhận, mấy tháng qua, tuyển trẻ đến từ Hoàng Anh Gia Lai làm người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và luôn sống trong tâm trang ngất ngây, sung sướng. Điều này dễ hiểu bởi lâu lắm rồi, bóng đá Việt Nam mới có lứa đào tạo bài bản như vậy, nhất là sau khi cả tuyển quốc gia lẫn U23 thua thảm ở đấu trường châu lục và khu vực.
Tuy nhiên, có lẽ dư luận vì quá đam mê U19 mà đã ảo tưởng chính về sức mạnh của các em. Lâu nay, bóng đá Nhật vẫn là đỉnh cao số 1 và tuyển Việt Nam chưa bao giờ cầm hòa được tuyển Nhật ở mọi cấp độ, còn cấp quốc gia thì mỗi lần đấu đầu, Việt Nam thua cách biệt vài bàn trở lên. Thế nhưng, trước trận đấu, ban huấn luyện và người hâm mộ ảo tưởng về sức mạnh các em đến mức cho rằng, đã đến lúc lật đổ người Nhật, đã đến lúc ăn thua đủ với tuyển mạnh nhất Á châu.
Thực tế, sau trận ra quân với AS Roma, dù thua nhưng dư luận vẫn rất ngất ngây, tán thưởng các em. Điều đó có cơ sở, nhưng chúng ta quên mất rằng, đội hình AS Roma sang Việt
Song với U19 Nhật Bản thì khác, họ đưa đội hình chính và thi đấu với sự nghiêm túc cao nhất để kiểm nghiệm sức mạnh. Và khi người Nhật coi trọng giá trị giải đấu thì rõ ràng, U19 Việt
Nhìn lại, dù tuyển U19 đến từ Tây Nguyên đã làm nóng đấu trường bóng đá từ khu vực đến vòng loại Á châu, nhưng đã đến lúc cần nhận đúng sức mạnh thực sự. Ở giải Đông Nam Á năm ngoái, chúng ta thắng nhiều trận trước Malaysia, Thái Lan, Lào nhưng chỉ tỷ số tối thiểu 1 bàn, ngay cả trước Lào cũng rất khó khăn mới ghi được bàn thắng. Trong trận chung kết với
Còn tại vòng loại U19 châu Á, những trận thắng trước Hồng Kong, Ma Cao - những đội bóng lót đường thì có ý nghĩa gì. Trong trận gặp Úc, hẳn là các cầu thủ xứ chuột túi đã chủ quan vì xưa nay, bóng đá Úc luôn trên đẳng cấp Đông Nam Á. Hơn nữa, sự tập trung vội vàng của U19 Úc cũng khiến đội này thiếu sự gắn kết. Trong bóng đá, việc đội yếu thắng một đội mạnh trong một trận cụ thể nào đó là bình thường, nhưng không vì thế mà ngộ nhận mình mạnh hơn đối thủ (như Thái Lan từng thắng Trung Quốc 5-1 nhưng không vì thế họ ngộ nhận sức mạnh của chính mình).
Với những trận thắng kiểu đơn giản như vậy, U19 Việt Nam đã ngộ nhận sức mạnh mình là top đầu Á châu, và thậm chí còn tưng bốc không khác gì các đội mạnh châu Âu, cỡ Bacar, Arsenal..., ngộ nhận nhiều cầu thủ U19 như Messi, Ronaldo, Xavi...
Thực ra, sự ngộ nhận và ảo tưởng đã là di căn của bóng đá Việt. Còn nhớ, mấy tháng trước, khi vô tình đội Fulsal của ta đánh bại tuyển trẻ đến từ Brazil, tất cả đều hồ hởi cho rằng, sức mạnh Fulsal Việt đã trên đỉnh thế giới, sẵn sàng đánh phăng người Thái mà quên rằng, các cầu thủ Nam Mỹ chỉ đi chơi là chính. Hệ quả là các cầu thủ chúng ta bị Thái cho phơi áo tỷ số không tưởng 8-1.
Giờ đây, cả làng túc cầu Việt Nam đang đặt mục tiêu U19 lọt vào top 4 đội mạnh nhất ở giải U19 châu lục, qua đó giành vé dự world cup U20 sang năm. Kỳ vọng thì cần, nhưng chẳng lẽ chỉ như thế là U19 Việt Nam đã đủ sức đánh bại những Nhật, Hàn, Iraq, Uzbekistan, Iran, Triều Tiên, UAE... những đối thủ top đầu châu lục rồi sao?
Lò đào tạo của bầu Đức rất bài bản, các em có trình độ, kỹ thuật tốt nhất từ trước tới nay. Nhưng như thế không có nghĩa là sức mạnh đã ở tầm châu lục, thế giới. Bóng đá phụ thuộc vào nền tảng thể lực, kỹ năng, tốt chất của con người ở khu vực đó, đất nước đó. Điều này có tính truyền thống hàng chục, hàng trăm năm. Nếu ta đào tạo bài bản thì có thể “ăn” được những Thái Lan, Indonesia, những đối thủ cùng đẳng cấp ở khu vực, chứ đừng mơ xa về châu Âu, châu Mỹ. Nếu làm được vậy thì người Thái đã lọt vào world cup từ lâu rồi chứ đâu lẹt đẹt như bây giờ, bởi họ đã đầu tư cho bóng đá trẻ từ thế kỷ trước.
Hai tháng trước, UAE dạy cho tuyển quốc gia bài học về sự ảo tưởng khi nã tới 5 bàn trắng vào lưới áo đỏ.
Một tháng trước, Thái Lan dạy tuyển Fulsap bài học sự ảo tưởng với thắng lợi giòn giã 8/1.
Và bây giờ, thua thảm thì thật buồn, nhưng cảm ơn người Nhật đã dạy lại bài học ảo tưởng cho bóng đá Việt