Chiều 5 Tết sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) chật kín khách trở về sau những ngày nghỉ Tết. Người viết bài này quyết định chọn dịch vụ xe bus vận chuyển khách của Hàng không Việt
Nâng giá tùy tiện đối với hành khách là điều không thể chấp nhận được, dù số tiền đó chẳng đáng là bao. Điều đáng nói tình trạng tùy tiện, không chuyên nghiệp này lại diễn ra ở dịch vụ vận chuyển của ngành Hàng không ở sân bay quốc tế để lại những ấn tượng không đẹp đối với nhiều hành khách trong nước và quốc tế.
Đến hẹn lại lên, những ngày đầu năm mới Quý Tỵ trên địa bàn Hà Nội tình trạng chặt chém các loại dịch vụ tiếp tục tái diễn. Vào những ngày đầu năm mới, có những taxi tắt hẳn đồng hồ để ra sức mặc cả giá chát chúa với khách; một bát phở, bát bún tới 50-60 ngàn đồng, gửi ôtô 100 ngàn đồng, xe máy 20-30 ngàn đồng.
Tại một số lễ hội đền chùa đủ các chiêu móc túi khách vãn cảnh đầu năm tái diễn từ dịch vụ trông giữ phương tiện, sắp lễ… Nhiều hiện tượng bức xúc của các dịp Tết trước lại tái diễn như cảnh các trò bài bạc trá hình ở lễ hội gò Đống Đa; cảnh ngang nhiên bày bán thịt thú rừng trong khu vực chùa Hương… cực kỳ gây phản cảm. Nóng hơn là các dịch vụ vận tải khách đường dài, trong đó đặc biệt là tình trạng các nhà xe vào
Điều đáng bàn là tất cả những hiện tượng trên đều đã được dự báo từ trước. Ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều cơ quan chức năng đều đã lên phương án, có kế hoạch tổ chức ra quân xử lý vi phạm. Tuy nhiên trên thực tế do không có những biện pháp quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm hiệu quả nên những câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” vẫn diễn ra. Đây cũng là thời điểm bắt đầu vào mùa lễ hội ở nhiều địa phương trong cả nước. Vì vậy hơn lúc nào hết, các cấp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cần có biện pháp mạnh và quyết liệt xử lý nghiêm những hành vi không đẹp mắt