Tươi tắn áo vàng trong lòng du khách

Đến với thành phố bên bờ sông Hàn, du khách hẳn sẽ rất ấn tượng với hình ảnh thân thiện của các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên các tuyến phố. Dường như các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ không có sự cãi vã với người thực thi nhiệm vụ.

Mà thay vào đó là sự nhắc nhở nhẹ nhàng, sự hướng dẫn tận tình về các tuyến đường đi lại trong phố, những nụ cười vui vẻ của các chiến sĩ CSGT. Còn những người vi phạm, cuối cùng là những lời cảm ơn chân tình, sự hối lỗi và vui vẻ chấp nhận cách xử phạt cũng rất “lạ”…

Dưới cái nắng như thiêu đốt của trưa hè tháng Bảy, ở trung tâm đô thị Đà Nẵng, mặt đường nhựa nóng hầm hập, nhiệt độ mặt đường đo được lúc này đã vượt trên 40 độ C. Đang giờ tan tầm nên đa số những người đi xe máy đều như muốn chạy thật nhanh, cố luồn lách qua dòng xe cộ ùn ứ để sớm được về nhà; hoặc chạy nấp vào những bóng cây xanh trên đường tránh cái nóng oi bức như hắt lửa vào mặt…

Trong khi đó, tại các ngã ba, ngã tư thường xảy ra ùn tắc giao thông, các cán bộ chiến sĩ CSGT lưng áo đẫm ướt mồ hôi dưới ánh nắng gay gắt vẫn kiên trì bám chốt làm nhiệm vụ. Và, dưới sự điều khiển, hướng dẫn của các anh, TTATGT đường phố vẫn đảm bảo, dòng xe cộ chầm chậm lăn bánh đúng từng làn đường quy định. Một số ít người liều lĩnh phóng nhanh xe máy, lấn làn, ngay lập tức bị các anh “tuýt còi”…

Bám mặt đường quốc lộ 1A ngập lụt, hướng dẫn cho từng chiếc xe qua.
Bám mặt đường quốc lộ 1A ngập lụt, hướng dẫn cho từng chiếc xe qua.

Thời điểm đó, có mặt tại khu vực ngã tư đầu cầu Tiên Sơn - Hồ Xuân Hương, chúng tôi bất ngờ chứng kiến một tốp gồm 4 nam nữ thanh niên đèo nhau trên hai chiếc xe máy phóng ào qua đường, khi tín hiệu giao thông đã chuyển sang đèn vàng. Đã vậy, họ còn rẽ xe máy vào tuyến đường ngược chiều bên kia. Thế là, cả nhóm được tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ tại đây ra hiệu lệnh dừng xe, mời vào lề đường để thông báo lỗi vi phạm.

Một người trong nhóm thanh niên rối rít xin được tha: “Chúng em là sinh viên, vừa tan học. Trời nắng nóng quá nên chúng em cũng cố đi mau về ký túc xá, mong các anh tha lỗi cho…”. Nhưng, một chiến sĩ CSGT quân hàm Thiếu úy, mồ hôi lấm tấm gương mặt non tơ rám cháy nắng, nghiêm nghị bảo: “Các bạn trẻ tuổi, lại là sinh viên có học thức nên không có bất cứ lý do nào để biện minh cho hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ảnh hưởng đến TTATGT đường phố. Các bạn xin tha vì lần đầu vi phạm, vì không có tiền nộp phạt. Tôi đã xin ý kiến chỉ huy, thôi thì thay cho nộp tiền phạt 300.000 đồng theo quy định, đề nghị các bạn lại chiếc bàn kia, ngồi vào ghế và lấy giấy bút ra, mỗi người vi phạm chép phạt 30 lần câu: “Tôi hứa không vi phạm Luật Giao thông đường bộ nữa”... Các bạn có đồng ý không?”.

Mặt trời như dội lửa xuống đỉnh đầu. Trên tuyến phố, dòng xe cộ vẫn nườm nượp ngược xuôi. Những người đi đường ngạc nhiên nhìn các cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ và 4 sinh viên đang cặm cụi “chép phạt”, ai nấy lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi. Rồi khi hiểu được câu chuyện, họ đều mỉm cười và đều có được một cảm giác như gần gũi hơn với các chiến sỹ Công an trong sắc áo vàng đang tất bật hướng dẫn, điều khiển giao thông.

Cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thăm, tặng quà hỗ trợ các bệnh nhi có gia đình khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thăm, tặng quà hỗ trợ các bệnh nhi có gia đình khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Một câu chuyện khác xảy ra vào buổi chiều muộn, tại bùng binh đường Điện Biên Phủ và đường Dũng Sĩ Thanh Khê. Chiếc ôtô con 4 chỗ, do tài xế nôn nóng muốn thoát nhanh khỏi dòng xe đông đúc đang nối đuôi nhau thành hàng dài ở nút giao thông, nên đã lấn làn. Tổ công tác CSGT trực tại chốt này “tuýt còi”, tài xế ôtô con BKS 30A – 04… đưa xe vào chỗ đậu theo quy định, rồi xuống xe gãi đầu xin lỗi, cho rằng, anh ta ở tỉnh ngoài mới đến Đà Nẵng lần đầu, mong được bỏ qua. Trung úy CSGT xử lý lỗi nghiêm mặt thông báo về các điều, khoản Luật Giao thông đường bộ, anh này đã vi phạm.

Sau khi nhắc lỗi, tài xế cứ kì kèo xin tha và bất ngờ Trung úy CSGT đề nghị anh ta có chịu “xử phạt” bằng hình thức là mua kẹo và bánh ủng hộ cho một phụ nữ nghèo đi bán dạo, không may bị thương tích nhẹ do va quệt xe máy khi băng qua đường. Người phụ nữ này vừa được các cán bộ, chiến sĩ CSGT giúp đỡ băng bó vết thương, đưa vào ngồi nghỉ tạm ở hiên nhà dân bên đường. Anh tài xế đi ôtô con 4 chỗ cũng không ngờ câu chuyện lại diễn biến bất ngờ như thế này; nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc anh ta đã cảm ơn các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ, vui vẻ giúp đỡ chị phụ nữ không may mắn kia…

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng liên tục chia sẻ cảm giác bất ngờ về cách xử phạt “lạ” đối với những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, như vô tình đi vào đường ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm… của lực lượng CSGT TP Đà Nẵng.

Thay vì cứng nhắc xử phạt theo đúng quy định thì đa số các trường hợp này đều được cán bộ chiến sĩ CSGT tận tình nhắc nhở, hướng dẫn... Và, “cư dân mạng” cho rằng, cách xử lý như vậy rất nhân văn, thấu tình, đạt lý; đã tạo hiệu ứng rất lớn trong xã hội, góp phần xây dựng thương hiệu Đà Nẵng “Thành phố đáng sống”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ: “Nếu cứ theo luật mà xử phạt vi phạm thì không có gì phải nói. Nhưng chủ trương của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thì cán bộ, chiến sĩ CSGT khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát TTATGT không những phải nghiêm túc, tận tụy mà còn cần có cái lý, cái tình, nhấn mạnh yếu tố tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho người tham gia giao thông, đặc biệt với du khách và những người ngoại tỉnh mới đến Đà Nẵng lần đầu. Tùy từng trường hợp mà CSGT có cách xử lý linh hoạt, nhưng vẫn phải đúng pháp luật; nếu các trường hợp vi phạm mà tái phạm tất nhiên phải xử lý nghiêm”…

Không chỉ nỗ lực trong công tác nghiệp vụ, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng còn tích cực chung tay trong công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, giúp đỡ động viên các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, trẻ em bất hạnh vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, trên các trang báo điện tử, mạng xã hội vẫn còn lưu giữ câu chuyện cảm động về các chiến sĩ CSGT TP Đà Nẵng giúp cháu Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi) không may bị bệnh ung thư, biến ước mơ được làm chiến sĩ CSGT thành sự thật vào đúng ngày sinh nhật cậu bé này.

Do không thể chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, 9 tháng sau cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình, cậu bé đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng, mọi người đều không thể ngờ, các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an TP Đà Nẵng cì cảm thông, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn đã tìm việc làm có thu nhập ổn định cho mẹ Dũng; rồi tạo điều kiện giúp anh trai Dũng là Đỗ Tuấn Sơn tiếp tục con đường học vấn còn dang dở.

Đáng quan tâm, chị Thu Hương – mẹ của Dũng - người mẹ tần tảo hết lòng vì con, được sự “tiếp sức” của các cán bộ chiến sĩ CSGT Công an TP Đà Nẵng, giờ đây đã trở thành một trong số tình nguyện viên tích cực, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện và chăm sóc, giúp đỡ các gia đình khó khăn có con nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng...

Đại tá Lê Ngọc cho biết thêm, vừa qua, cán bộ chiến sĩ đơn vị anh đã đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; quỹ Vì Trường Sa thân yêu; quỹ Giáo dục truyền thống Công an TP Đà Nẵng; nuôi heo đất vì người nghèo; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… với tổng số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trao tặng hàng chục suất quà cho nhiều gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh khó, khăn, trẻ em bị tật nguyền, bệnh nhi ung thư, với số tiền gần 100 triệu đồng. Đó là số tiền đóng góp được trích ra từ chính đồng lương tháng của mỗi cán bộ chiến sĩ CSGT…

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã nhận được sự đồng tình rất lớn của người dân thành phố và dư luận, bởi sự “tiên phong” lập trang Facebook “CSGT Công an TP Đà Nẵng”, thông báo danh sách các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trang Facebook này đến nay đã có gần 17.000 thành viên, được đông đảo người dân quan tâm góp ý với nhiều hình ảnh, thông tin về các phương tiện vi phạm, giúp lực lượng CSGT thực hiện hiệu quả hơn công việc. Người dân cũng thông qua trang Facebook mà thể hiện những ý tưởng, giúp CSGT giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong TTATGT thành phố; biểu dương những việc làm tốt của CSGT. Mỗi thông báo đã thu hút cả nghìn người tham gia theo dõi, chia sẻ...

Hoài Thu

Các tin khác

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Những ngày tháng Tám, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các xã, phường trên địa bàn Cà Mau đồng loạt tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần dân, sát cơ sở; qua đó tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận – ghi nhận – chuyển xử lý – hỗ trợ người dân – cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.