Chiều 23/6, kẻ thủ ác đã bị Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ, khi hắn đang trốn trong nhà trọ của cô người yêu làm công nhân tại tỉnh này.
Thủ phạm là bạn quen qua Facebook
Chiều tối 23/6, hung thủ sát hại anh Nguyễn Vũ Vỹ, (39 tuổi, quê ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã bị tổ công tác gồm Đội trọng án PC45 Công an Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đưa về trụ sở số 7 Thiền Quang. Đó là Đặng Văn Cường, quê Thanh Hóa, một kẻ lang thang làm thuê, là bạn mới quen với nạn nhân. Cường có vẻ bề ngoài khá nam tính, gương mặt góc cạnh, hắn tỏ ra hoang mang khi bị bắt, nhưng đó chỉ là giây phút thoáng qua, sau đó hắn giữ nguyên bộ mặt bình thản và đều đều khai nhận tội lỗi.
Trước đó, vụ việc được chị V.A. - một người bạn thân của anh Vỹ phát hiện vào khoảng 14h chiều 22/6 khi chị này đến nhà trọ tìm vì hơn một ngày trước đó, chị V.A không liên lạc được với anh Vỹ cả trên điện thoại lẫn trên Facebook. Gọi mãi không thấy anh Vỹ trả lời, chị V.A. đã nạy cửa sổ ngó vào thì thấy xông lên mùi hôi thối và phát hiện anh Vỹ đã nằm chết trên giường. Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan Công an. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện có một đôi tạ tập tay 5kg dính máu, nghi là hung khí thủ phạm dùng để gây án. Chiếc xe máy SCR nạn nhân vẫn đi hàng ngày và điện thoại đã biến mất.
Anh Vỹ quê gốc ở Hải Phòng, trước đây làm nghề quản lý ở một nhà hàng nhưng đã nghỉ việc. Thời gian này, nạn nhân đã bỏ vợ và sống một mình trong căn nhà trọ ở ngõ Trại Cá, phường Trương Định đã 8 năm nay. Mối quan hệ của nạn nhân khá rộng và phức tạp vì ngoài công việc quản lý nhà hàng, anh Vỹ còn là chủ nhân FB "Quê thuốc lào" khá nổi tiếng, có nhiều bạn bè ảo trên mạng, không chỉ có bạn trong nước mà bạn nước ngoài cũng nhiều. Bởi vậy, việc rà soát mối quan hệ của nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.
Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an nhận được một nguồn tin cho biết, nạn nhân có mối quan hệ với các đối tượng thuộc “thế giới thứ ba", tuy nhiên các mối quan hệ đều rất kín, thậm chí những người thân thiết nhất của nạn nhân cũng không hề hay biết.
Trước hôm xảy ra vụ án, có nhân chứng nhìn thấy anh Vỹ đưa về nhà một thanh niên, nhưng sau khi vụ án được phát hiện, không ai nhìn thấy người thanh niên này đâu nữa. Rất có thể người thanh niên này liên quan tới cái chết của anh Vỹ, vì vậy, cơ quan điều tra đã đặt nghi vấn số 1 vào người thanh niên được nạn nhân đưa về nhà này. Một nguồn tin khác cho biết, cách đó mấy ngày, anh Vỹ đã lên mạng giới thiệu với họ một người bạn nói là mới quen, người này nói giọng Thanh Hóa. Một người bạn của anh Vỹ cho biết, có biết thanh niên này và đã cung cấp cho cơ quan Công an một số thông tin quan trọng.
Tổng hợp các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã dựng được chân dung thủ phạm là Đặng Văn Cường, quê Thanh Hóa. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang ở Hà Nội, hắn có một cô người yêu làm công nhân ở Hải Dương. Rất có thể sau khi gây án, Cường đã trốn về tá túc ở nhà trọ cùng người yêu. Suốt đêm 22/6 và ngày 23/6, Công an Hà Nội đã truy theo dấu vết nóng của đối tượng này và khoảng 16h chiều 23/6, tổ công tác đã bắt giữ được hắn khi Cường đang lẩn trốn trong nhà trọ của cô người yêu đang làm công nhân ở Hải Dương.
Đơn giản là cần tiền
Cường cho biết, hắn ra Hà Nội làm thuê nhưng nghề nghiệp không có, học hành lại không đến đầu đến đũa nên chỉ có thể làm thuê những công việc chân tay, mỗi nơi chỉ trụ được một thời gian ngắn là hắn lại bỏ vì mức lương quá thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội. Trước khi bị bắt về hành vi giết người, Cường làm thợ xây tự do cho một chủ thầu.
Hắn quen anh Vỹ qua Facebook từ tháng 9/2012, và được anh Vỹ quý mến rủ về nhà chơi. Theo Cường thì anh Vỹ khá đẹp trai, 40 tuổi nhưng nhìn trẻ hơn so với tuổi và rất phong độ, tính tình hiền lành, dễ mến. Ngày 20/6, Cường được anh Vỹ mời về nhà trọ của anh này chơi tại ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và ngủ lại qua đêm. Thấy anh Vỹ có xe máy, điện thoại, hắn đã nảy sinh ý định man rợ là sẽ sát hại anh Vỹ rồi cướp tài sản. Tính đến thời điểm bị sát hại thì nạn nhân mới chỉ quen thủ phạm được vài tháng.
Nửa đêm 20, rạng sáng 21/6, trước khi hành động, Cường để ý quan sát trong căn nhà trọ rẻ tiền của anh Vỹ thuê để kiếm hung khí gây án. Bất giác, nhìn xuống gầm giường, hắn thấy đôi tạ 5kg dùng để tập thể dục hàng ngày của anh Vỹ, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, hắn đã chộp quả tạ và đập liên tiếp vào đầu anh Vỹ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, hắn cướp chiếc xe máy SCR, 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc Samsung Galaxy Note của nạn nhân, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hắn đem xe máy của nạn nhân đến cầm cố trong một hiệu cầm đồ ở phố Kim Đồng để lấy tiền rồi xuống Hải Dương trốn trong nhà trọ của người yêu.
Hỏi, vì sao lại làm thế với một người bạn hiền lành, đối xử tử tế với mình, Đặng Văn Cường ráo hoảnh: "Vì em cần tiền".
| Nạn nhân Nguyễn Vũ Vỹ là một người hiền lành, được cộng đồng mạng, những người bạn trong Facebook của anh yêu mến. Những người hàng xóm nơi anh Vỹ thuê trọ cho biết, nạn nhân sống khép kín và không có điều tiếng gì. Trước cái chết của nạn nhân, rất nhiều người chưa từng gặp Vỹ ngoài đời cũng đã đến nhà thắp hương cho anh hoặc chia sẻ trên FB. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, một số kẻ xấu mồm ở trong và ngoài nước, đã cho rằng cái chết của anh Vỹ không đơn thuần là bị giết cướp và đưa ra những nhận định chủ quan gây nhiễu loạn thông tin. Với những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, có thể khẳng định: Nạn nhân Nguyễn Vũ Vỹ bị kẻ xấu sát hại để cướp tài sản và cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đặng Văn Cường về tội "giết người", "cướp tài sản" để tiếp tục điều tra làm rõ. |