Cũng trong phi vụ "tìm vàng" này, một nạn nhân khác đã gom hơn 2 tỷ đồng đưa cho ông Bắc làm lễ. Nhưng rốt cục, ngày đào vàng đã đến còn thầy bói kiêm ca sĩ thì lặn mất tăm mất tích, điện thoại luôn trong tình trạng "tò te tí".
"Nhà chị có lộc to rồi"
Chị Phạm Thị Thuyên, SN 1974, trú tại nhà 155 phố Kẻ Vẽ, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội, quen ông Dương Việt Bắc qua một người bạn từ ngày 28/9/2012 (âm lịch) và biết ông Bắc có căn "cô Bơ", có điện thờ tại nhà nên sốt sắng nhờ người bạn này tìm tới để nói khó ông Bắc bốc cho bát hương giúp vì chị thấy một số việc trong gia đình bỗng nhiên không được suôn sẻ. Thời điểm đó, ông Bắc thuê nhà ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy và mở điện thờ tại đó. Về nhà, chị Thuyên kể chuyện với người bạn cùng bán hàng ở chợ là chị Tạ Bích Thủy, SN 1972, ở xóm 5B Đông Ngạc, Từ Liêm. Vì gia đình cũng đang có chuyện lục đục nên chị Thủy bèn xin đi cùng đến điện của ông Bắc để nhờ ông này xem bói cho.
Ngày hôm sau, chị Thủy và chị Thuyên đến nhà ông Bắc, vừa nhìn thấy chị Thủy, ông này phán luôn: "Nhà chị có lộc to đấy, dưới sân ở trước cửa nhà chị có rất nhiều vàng, nhưng muốn lấy lên phải làm lễ xin. Nếu không làm lễ thì chị sẽ bị liệt không đi được". Chưa kịp mừng thì chị Thủy đã lo sốt vó vì căn bệnh liệt mà chị sẽ phải chịu nếu không làm lễ như lời thầy bói phán. Quá lo sợ, vừa về đến nhà, chị Thủy vội vàng gọi hai người chị gái ở cạnh nhà mình là Tạ Kim Khuê và Tạ Thị Kim Thanh kể lại chuyện thầy bói phán là dưới sân nhà có rất nhiều vàng.
Sau rất nhiều cuộc họp gia đình, bàn đi bàn lại, chị Thủy quyết định dốc toàn bộ vốn liếng đưa cho ông Bắc làm lễ. Nhưng vài tháng trôi qua, ông Bắc nói vẫn chưa thể đào vàng lên vì bề trên chưa cho, chị Thủy tiếp tục vay mượn bạn bè, người thân và huy động hai người chị gái có bao nhiêu tiền đưa cho mình để lấy tiền cho ông Bắc làm lễ, đồng thời cũng nhờ chị Thuyên vay giúp tiền cho mình.
Vàng thật nên phải lễ tiền thật
Đó là lời phán của ông thầy bói Dương Việt Bắc. Vì tất cả đều là những người thường xuyên đi lễ nên ba chị em gái chị Thủy cũng như chị Thuyên đều rất tin tưởng ở các ông đồng, bà cốt. Hơn nữa, ông Bắc lại là nghệ sĩ (như lời ông này vẫn quảng cáo về mình), nói năng nhẹ nhàng, ngọt như mía lùi, bên cạnh luôn có 3 nam đệ tử theo hầu, thế nên cứ như một thứ bùa mê thuốc lú, chị Thủy đã vay hơn 1 tỷ đồng để đưa cho ông Bắc, bà Thanh đưa cho ông Bắc 550 triệu đồng, còn bà Khuê phải đặt cả sổ đỏ căn nhà bà đang ở 100m2 để vay 950 triệu đồng với lãi suất cao đưa cho ông Bắc.
Bà Thanh kể, chị em bà được bố mẹ chia cho 3 mảnh đất (mỗi mảnh 100m2) và họ đã xây 3 căn nhà trên đó. Sau Tết 2013, ông Bắc sang nhà chị Thủy chơi và quay một số cảnh trong album ca nhạc. Thấy nhà chị Thủy để không (chị Thủy ở cùng chị gái bên cạnh) nên ông Bắc ngỏ ý mượn ở rồi mở luôn điện, tiện cho việc làm lễ lấy số vàng lên.
Bắt đầu từ ngày 12/3/2013, ông Bắc chuyển hẳn sang nhà của chị Thủy. Cũng trong thời gian này, bà Thanh, bà Khuê mới bắt đầu sang điện của thầy khấn lễ và được trực tiếp nghe ông Bắc phán: Nằm sâu dưới đất ngoài sân giáp ranh giữa nhà chị Thủy và bà Thanh có rất nhiều vàng, mọi người muốn đào lên thì phải đưa tiền cho thầy làm lễ. Không lễ thì không chỉ cả đại gia đình chị Thủy sẽ chết, mà gia đình thầy cũng không tránh được tai ương. Tin là thật nên chị Thuyên (người đã đưa chị Thủy tới nhà ông Bắc xem bói) đã đi vay tổng cộng hơn 2 tỷ đồng để đưa cho ông Bắc làm lễ, vì ông này hứa hẹn, khi nào đào vàng lên sẽ trả toàn bộ số tiền cho chị Thuyên và còn chia vàng cho nữa.
Tất cả số tiền mà chị Thuyên cũng như ba chị em chị Thủy đã đưa cho ông Bắc, chủ yếu là tiền đi vay của bạn bè, anh em, một số không ít trong đó là phải vay lãi nặng của các đối tượng đầu gấu. Riêng trường hợp bà Khuê thì đáng thương hơn cả. Bản thân bà Khuê bị tàn tật, không có việc làm, biết bà Khuê không có khả năng vay nợ, ông Bắc đã dụ dỗ bà cắm sổ đỏ căn nhà 100m2 đang ở để lấy tiền đưa cho ông ta. Lo sợ cả gia đình sẽ chết, bà Khuê đã làm theo lời khuyên của thầy, đem đặt cuốn sổ đỏ cho đám cho vay nặng lãi lấy 950 triệu đồng và đưa hết cho ông Bắc. Vài tháng trôi qua, hiện số nợ cả gốc và lãi đã lên tới 1,5 tỷ đồng.
Con gái bà Thanh là chị Đinh Ngọc Quỳnh, SN 1983, khi sinh đứa con thứ hai đã về nhà mẹ đẻ ở thì gặp ông Bắc. Ngày rằm, mùng một, chị Quỳnh sang làm lễ ở điện của ông Bắc và cũng được ông này dụ vào cái bẫy "đào vàng". Lo sợ tính mạng của cả nhà bị đe dọa nếu không làm lễ, vốn là một giáo viên dạy mầm non, chị Quỳnh không lấy đâu ra tiền nên đành phải đi vay nặng lãi đưa cho ông Bắc tổng cộng 1 tỷ 196 triệu đồng.
Tương tự trường hợp chị Quỳnh là anh Đinh Phan Quân (em trai chị Quỳnh). Do tin tưởng mối quan hệ thân thiết giữa dì ruột mình (chị Tạ Bích Thủy) với ông Bắc, nhiều lần anh Quân đã vay tiền đưa cho ông Bắc để ông này làm lễ. Ông Bắc luôn dọa: "Nếu không làm lễ mà cứ tự động đào bới thì "thần vàng" vật chết cả nhà". Vì đã trót vay nhiều người, đâm lao phải theo lao, anh Quân buộc phải đi vay nặng lãi để ông Bắc "hoàn thành công việc", với hy vọng khi nào lấy vàng lên sẽ bán đi trả nợ.
Biết mẹ chồng chị Quỳnh là bà Nguyễn Thị Bảo, ở cụm 7 tổ 44 phường Phú Thượng, bị ung thư vú, ông Bắc nói: "Các ngài đang thử thách bà" và yêu cầu phải đưa đủ 100 triệu để làm lễ mới khỏi. Chạy vạy các nơi được 100 triệu, bà Bảo nhờ con dâu đưa cho ông ta, cuối cùng bệnh của bà Bảo vẫn không thuyên giảm.
Có dấu hiệu lừa đảo
Rất nhiều lần thất hứa bằng vô số các lý do, nhằm trì hoãn việc đào vàng, ông Bắc liên tục nói phải đi lễ ở các đền, các chùa thuộc các tỉnh để "xin". Trong tháng 7 âm lịch vừa qua, với lý do đi lễ, ông Bắc luôn vắng mặt, không ở điện thờ nữa và cũng có ý tránh mặt ba chị em chị Thủy. Khi chị Thủy gọi điện hỏi thì ông Bắc nói ngày 1/7/2013 (âm lịch) đi lễ, rồi tối về sẽ lấy vàng lên. Đến ngày đó, không thấy ông thầy bói về, chị Thủy sốt ruột gọi hỏi thì ông Bắc nói, "mùng 1 không lấy được, hẹn đến 16/7 (âm lịch)". Đến đúng ngày rằm tháng bảy, ông Bắc đảo về qua điện thờ chừng 10 phút, bà Thanh tức tốc lao sang hỏi thì ông Bắc lại hẹn, ngày mai (16/7 âm lịch), ông Bắc sẽ quay lại và đó là ngày sẽ lấy được vàng lên.
Cả nhà chị Thủy mừng thầm, rốt cục thì "thần vàng" cũng đồng ý cho khai quật. Nhưng đợi từ sáng sớm đến đêm, rồi chuyển sang ngày mới, vẫn không thấy ông thầy bói đâu, chị Thủy gọi điện thì điện thoại của ông Bắc đã ở trong tình trạng "ngoài vùng phủ sóng". Đến lúc đó, ba chị em chị Thủy, hai đứa cháu cùng chị Thuyên mới ngã ngửa người khi biết mình đã bị lừa. Vẫn cố vớt vát, vài ngày sau, chị Thủy kiên nhẫn liên lạc thì ông Bắc bắt máy và giở giọng ngọt ngào (ông này vẫn thường ngọt ngào với các con nhang đệ tử của mình chứ không có ý định yêu đương trai gái gì): "Em yêu cứ yên tâm là đến đúng ngày 24/7 (âm), lần này là chính xác 100% luôn, không như mọi lần đâu". Tuy nhiên, đến ngày hẹn, ông Bắc đã dập tắt nốt tia hy vọng cuối cùng của chị Thủy cũng như tất cả những thành viên trong gia đình của chị này khi tắt cả hai máy điện thoại từ đó đến nay.
Ngoài ra, theo tường trình của các nạn nhân thì họ biết số người (toàn con nhang đệ tử) bị ông Bắc dụ dỗ đưa tiền cho mình để làm lễ không dừng lại ở đấy, người ít cũng hơn trăm triệu, người nhiều vài trăm triệu. Từ khi ông Bắc bỏ điện thờ tại nhà chị Thủy, ông ta đi đâu không ai biết và tắt máy điện thoại, thì ba đệ tử vẫn ăn ngủ cùng ông Bắc ở nhà chị Thủy cũng biến mất, không thể liên lạc được.
Ngày 26/7 (âm), chị Thuyên cùng mọi người đã tìm đến nhà mẹ đẻ của ông Bắc tại 335 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, lấy cớ là mang lễ xuống thắp hương đám giỗ bố ông Bắc để thăm dò thì mẹ của ông Bắc nói, nhiều ngày nay ông Bắc không về nhà, và ngày giỗ bố, ông Bắc cũng không có mặt. Theo tìm hiểu của các nạn nhân thì ông Bắc phải trốn nợ của một nhóm đầu gấu nào đó (có thể một nạn nhân nào đó đã thuê đầu gấu đòi nợ).
| * Theo lời các nạn nhân kể lại thì, ông Dương Việt Bắc luôn dặn mọi người trong gia đình chị Thủy, không được nói chuyện làm lễ lấy vàng lên với bất cứ ai, vì chuyện này mà nói lộ ra là mất thiêng, "thần vàng" biết quật chết. Không chỉ nhà gia chủ chết mà nhà thầy cũng không tránh được thương vong. Hiện các nạn nhân làm đơn gửi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội. Nhưng qua câu chuyện này, cần phải cảnh báo tới mọi người, có rất nhiều ông đồng, bà cốt hiện nay lợi dụng việc tâm linh để trục lợi. Đề nghị cơ quan Công an Hà Nội tích cực điều tra làm rõ. * Sáng 29/9, chúng tôi đã tới nhà chị Thủy và lên điện thờ của ông Bắc. Trong điện có rất nhiều hình nhân thế mạng mà theo lời chị Quỳnh thì ông Bắc vẫn còn nợ tiền người bán. Trong buồng ngủ, vẫn còn nguyên hàng trăm bộ quần áo đi diễn cũng như quần áo hầu đồng của ông Bắc. Giường tủ thì trước đó đã bị một nhóm đầu gấu vào tháo mang đi. |