Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định phối hợp tổ chức Lễ giỗ tập thể Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang - Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp – chống Mỹ và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Ngày 10/2 tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 49 Anh hùng liệt sĩ của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh trong kháng chiến...
Về với đời thường sau những năm tháng chiến đấu và công tác, cựu chiến binh Sư đoàn 324 tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ban Thường vụ Huyện đoàn Củ Chi đã tổ chức lễ dâng hương và thả đèn hoa đăng tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Ngoài những căn hầm gắn với những “địa chỉ đỏ” mà chúng tôi đã kể trong bài viết trước, ngay giữa trung tâm Sài Gòn còn có hàng chục hầm vũ khí quan trọng khác, góp phần quan trọng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Tết Mậu Thân năm 1968, tôi được giao nhiệm vụ cùng tiểu đội trinh sát dẫn đường, đưa các đơn vị bộ đội tấn công vào thị xã Hội An, tỉnh Quảng Đà (nay là TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) từ hướng đông Nam thị xã.
Tròn 50 năm, kể từ mùa Xuân Mậu Thân 1968, thi sỹ - liệt sỹ Lê Anh Xuân đi xa. Nhưng cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của anh mãi mãi được ghi vào những trang vàng của văn chương Cách mạng Việt Nam thời hiện đại.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ Xuân Mậu Thân 1968. Xuân Mậu Thân ấy là một mùa xuân đặc biệt trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam ta chống đế quốc Mỹ xâm lược. Xuân Mậu Thân ấy cũng là một mùa xuân đặc biệt, khi nhìn từ những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 31-1 tại hội trưởng Thống Nhất, Ban Chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã cùng TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Ngày 30-1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai, đồng thời đến thăm tặng quà gia đình thân nhân các anh hùng liệt sỹ tham gia trận đánh Sân bay Biên Hòa trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Sáng 30-1, tại Hà Nội, Ban liên lạc Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tổ chức Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân; Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968.
Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (30/1/1968 – 30/1/2018), Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhà báo và Công luận phối hợp với Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Công ty Truyền thông Thiên Sơn phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 7 tại Hà Nội vào ngày 27-1-2018.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND, sang 25-1, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tổ chức dâng hương Khu di tích An ninh quận 2 tại thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa (Điện Bàn, Quảng Nam).
Cách đây 50 năm, vào dịp Tết Mậu Thân 1968 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân, dân ta đồng loạt tấn công vào các trung tâm sào huyệt của Mỹ- ngụy trên toàn miền Nam. Cuộc tiến công “táo bạo, bất ngờ đã đảo lộn thế chiến lược của địch, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Paris”1.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi văn bản phúc đáp Công văn của Văn phòng Chính phủ về chủ trương xây dựng Bia tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Dinh Độc Lập.