Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vừa ra mắt bạn đọc trường ca “Lò mổ”. Ông viết “Lò mổ” từ năm 2016, từ những ám ảnh của ông về lò mổ và những thân phận người. Và đến hôm nay, sau gần 10 năm, ông mới xuất bản trường ca này bằng cả bản tiếng Việt và tiếng Anh.
Một câu chuyện ngụ ngôn triết lý về đời người: Con gì buổi sáng đi bốn chân, buổi trưa đi hai chân, buổi chiều đi ba chân. Đáp: Con người. Thì ra đời người là một hành trình đi. Còn nhỏ thì “đi” bằng cách bò; lớn lên thì đi một cách đích thực, mạnh mẽ, khoẻ khoắn; về già cũng đi nhưng phải chống gậy. Cây gậy quen thuộc và gắn bó với bất cứ ai...
Chiều 31-3, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu, ra mắt sách “Luận anh hùng” (Chém theo chiều gió 2) của tác giả Phó Đức An (Peter Pho).
Từ một tâm điểm vững chắc, làm trụ đỡ rồi lan tỏa như những vòng quay của chiếc compa - là hình ảnh minh họa cho chiến lược phát triển hạ tầng mạng lưới của mạng di động MobiFone.
Trận hòa không bàn thắng trên sân "người hàng xóm" WestHam không chỉ khiến Chelsea đứt mạch thắng và bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mà nó còn khiến nhiều nghi vấn về triết lý bóng đá mang tên Sarri-ball ngay trước khi họ có cuộc đại chiến với Liverpool.
Nếu hỏi ai là người có công lớn nhất cho chuỗi trận thăng hoa đầu mùa giải của Lữ đoàn đỏ vừa qua thì khó có thể có một đáp án nào chính xác hơn chiến lược gia người Đức. Sau 3 mùa giải trắng tay, Juergen Klopp phải chăng đang làm một cuộc cách mạng thực sự tại sân Anfeild.
Trước khi HLV Miura đến cầm quân ở V.League, triết lý bóng đá của ông phần nào đó đã va vấp với sự vận hành của giải đấu này. Bây giờ, sau khi cùng TP HCM trải qua 3 trận đấu, ông thầy người Nhật bắt đầu phải đối mặt với “luật chơi” riêng của sân chơi này.
Vì đã hơn một lần, bằng cách này hay cách khác, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai thể hiện mong ước được làm việc ở M.U. Bây giờ thì ông đã được thoả nguyện, nhưng vẫn sẽ có những rào cản lớn ngăn chặn tham vọng của ông, ngay ở mùa giải tới đây.