“Hồi quang phản chiếu” là triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Trọng Tài (tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), thành tựu sau một thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật. Không chỉ là sự kiện mỹ thuật độc đáo, triển lãm còn là cuộc hội ngộ giữa sự khắc nghiệt của tôi luyện và sự thăng hoa của cái đẹp, là câu chuyện lay động về ý chí và sự tận hiến...
Nhiều du khách nước ngoài đã xúc động khi xem những sản phẩm do người khuyết tật và trẻ mồ côi làm ra đang được trưng bày tại khu vực sảnh tầng trệt Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.
Triển lãm “Việt Nam, Phong cảnh của ký ức” trưng bày hơn 110 tác phẩm mỹ thuật và đồ họa, đưa người xem theo dấu 100 năm đầy biến động trong giai đoạn hiện đại của Việt Nam như: công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc để giành độc lập; sự phát triển kinh tế; hội nhập thế giới và toàn cầu hóa.
Nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt tạo điều kiện để giới nghệ sĩ hai nước Iran và Việt Nam có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức chuyên môn cũng như các ý tưởng sáng tác, Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Hà Nội phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam và Nhà triển lãm nghệ thuật tổ chức triển lãm tranh với chủ đề “Hành trình qua những cung bậc nghệ thuật”.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 ngày thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925 – 2025), Triển lãm “Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XX” nhà đấu giá Le Auction House tổ chức sẽ gây ấn tượng về một không gian hội hoạ đặc biệt.
Không phải ngẫu nhiên mà hoạ sĩ Nguyễn Thái Cớ khai mạc triển lãm tranh sơn mài “Gọi mùa” tại Hà Nội vào một ngày đầu thu tháng 8. Bởi nhịp điệu mùa luôn ngân lên trong tâm hồn anh những rung động tế vi.
Những ngày cuối tháng 3, tại sảnh tòa nhà New Skyline (khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) đã diễn cuộc triển lãm "Gặp gỡ tháng 3" giới thiệu hơn 200 bức tranh tươi sáng, giàu cảm xúc của các thầy cô và học trò Trung tâm nghệ thuật Megan Gallery.
Trước khi định vị bản thân như một nghệ sỹ điêu khắc đương đại bằng series "Hóa thạch" - lưu giữ vào kí ức những giá trị văn hóa, tự nhiên đang mai một dần đi - Vương Văn Thạo đã tạo được dấu ấn trong cuộc du ngoạn nối dài ở thế giới của "Thân thể và những giấc mơ".
Hàng chục năm trước ai muốn mở một cuộc triển lãm tranh hoặc ảnh "Nude Art" không bao giờ được. Nhiều cuộc triển lãm có tác phẩm dính tới Nude đều bị dỡ bỏ. Có những quan niệm cứng nhắc luôn áp đặt làm dập tắt nguồn cảm hứng của người nghệ sĩ. Sau hơn ba mươi năm đất nước đổi mới "Nude Art" dần dần trở thành nhu cầu thưởng thức rất tự nhiên của công chúng. Người ta rất dễ kiếm tìm và khám phá bộ môn nghệ thuật này.
Diễn ra từ 19/1 đến hết tháng 2/2020 tại Hà Nội, triển lãm tranh Tứ bình chủ đề "Sắc xuân" do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022 và chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).
Tôi ngồi với Tâm ở căn phòng nhỏ trong khu tập thể Nam Đồng, nơi Tâm luôn muốn trở về tĩnh lặng để làm việc. Ngôi nhà khá chật chội, ngổn ngang những tranh và các mảng màu. Nhưng lạ là, dù cuộc sống đã thuộc hàng giàu có thì Tâm vẫn muốn giữ lại ngôi nhà này để vẽ. Những ý tưởng, những sáng tạo mới và những bức tranh với giá cao ngất ngưởng của Tâm đều ra đời từ chính không gian đầy hoài niệm này.
Cho rằng mình "không phải là họa sỹ mà chỉ là kẻ bị màu sắc thống trị", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã vẽ bằng chính trái tim, bằng những cảm xúc hiện lên trong tâm hồn và thế giới của riêng ông...
Hà Nội vào Thu năm 2020. Một bất ngờ lớn của mùa Thu năm nay là Triển lãm tranh “Đi giữa hai thế ky” tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp (L’Espace) trên phố Tràng Tiền. Nhân vật chính của triển lãm là nữ họa sĩ Mộng Bích. Năm nay bà gần 90 tuổi.
Họa sĩ Mộng Bích ví rằng, việc ra mắt công chúng triển lãm tranh đầu tiên trong sự nghiệp - "Đi giữa hai thế kỷ", giống như một giấc mơ thành hiện thực của bà già 90 tuổi. Không giống với cái tên đầy "mơ màng" Mộng Bích, những tác phẩm nghệ thuật của bà giàu tính chân thực và rất gần gũi.
Với 30 tác phẩm, bao gồm tranh lụa, màu nước và ký họa tiêu biểu xuyên suốt hành trình sáng tạo rong hơn sáu thập kỷ, có thể nói "Đi giữa hai thế kỷ"là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của hoạ sĩ Mộng Bích.
Triển lãm trưng bày 25 bức họa do Đào Hải Phong sáng tác trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây. Mỗi bức họa là một cách thể hiện cảm xúc rất riêng, đậm chất của họa sỹ Đào Hải Phong, vui buồn xen lẫn, cô đơn hay hạnh phúc chỉ với bức tranh quê, ao sen, phố thị...
Triển lãm tranh giấy dó với tên gọi "Góp Dó 2" diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 - 9 lại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội quy tụ 13 họa sĩ đến từ mọi miền trên cả nước.
Đắm chìm là những sắc độ của màu tím Huế, là chiếc nón bài thơ, dòng sông Hương, tiếng chuông Thiên Mụ... dưới đêm rằm. “Tuần trăng mê hoặc” của Mường Mán gợi lên bao mộng tưởng, lãng du của kiếp người bên bờ thực ảo...
Mặc dù bị tai biến, sức khỏe chưa hồi phục hẳn nhưng gia đình và bạn hữu của họa sĩ, Đại tá Công an Nguyễn Quốc Thái vẫn quyết tâm làm cho ông một triển lãm. Một triển lãm mang ý nghĩa quan trọng, gắn với cuộc đời của người họa sĩ Hải Phòng từng đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc và đã có những cống hiến từ chiến tranh đến hòa bình.