Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập" của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Hơn 70 năm sau khi rời Việt Nam, di sản của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên (1923 - 1993) một lần nữa lại có dịp trở về quê hương, để khán giả có thể hiểu hơn về tài năng, cuộc đời và những tâm sự xa quê của một bậc thầy trong lĩnh vực tranh sơn mài. Bất chấp khoảng cách địa lý và thiếu thốn về tài nguyên, Trần Phúc Duyên dành trọn đời mình cho công cuộc nghiên cứu, thử nghiệm và sáng tạo với sơn mài, thành công trong việc đưa sơn mài đi từ mỹ nghệ tới mỹ thuật.
40 tác phẩm của các hoạ sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu đang hoạt động nghiên cứu, sáng tác gắn với chất liệu sơn mài truyền thống của Việt Nam được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, số 19 rue Albert 75013 Paris từ ngày 14 – 20/9.
Là con trai út của kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, người thiết kế và giám sát thi công “Lễ đài Độc lập” tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhưng Ngô Thành Nhân lại không nối nghiệp cha. Ông theo nghiệp hội họa.
50 tác phẩm tranh sơn mài đặc biệt, trong đó có bức “Bình phong” của danh họa Nguyễn Gia Trí – một trong những tác phẩm xuất sắc được công nhận là Bảo vật Quốc gia - được giới thiệu rộng rãi đến công chúng dưới hình thức trực tuyến.
Một ngày cuối năm 2018, như đã hẹn, tôi vào Sài Gòn và tới xưởng của nữ họa sĩ Nguyễn Hiền ở Gò Vấp… Lần đầu gặp gỡ, nhưng rất nhanh chỉ sau ly bia giải khát, câu chuyện giữa tôi và Hiền bắt đầu một cách thẳng thắn, không mầu mè. Tôi đưa ra một câu hỏi có phần hơi lạnh lùng cho nữ họa sỹ! Tại sao họa sỹ lại chọn sơn mài để làm chất liệu tập trung sáng tác?
Thật tình cờ tôi gặp họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu tại Festival Huế (5-2019). Chị có tới 9 tác phẩm được chọn để phối trên những tà áo dài trong chương trình biểu diễn. Những họa tiết và hình tượng tranh sơn mài của Hồ Thị Xuân Thu đậm sắc màu Gia Lai và Ba Na rất gây ấn tượng với bạn bè quốc tế. Hiện chị là nữ hoạ sĩ duy nhất ở Tây Nguyên chuyên vẽ tranh sơn mài.
Khi vẽ sơn dầu, họa sĩ lưu cảm xúc rất nhanh, hoàn thiện cũng rất nhanh. Nhưng với sơn mài, cảm xúc đó phải được đẩy lên hằng ngày. Ủ và vẽ, vẽ và mài, rất nhiều công đoạn trong đó, nhưng làm sao để giữ cảm xúc đó và đẩy ý tưởng đó bao giờ trọn vẹn thì thôi.
Có những niềm đam mê chưa bao giờ tắt và đã đi theo họ suốt cả cuộc đời như là một duyên nghiệp. Với Phó giáo sư - tiến sĩ toán học Đặng Khánh Hội, thì vẽ như một định mệnh khó chối bỏ.
“Miền cổ tích” là tên cuộc triển lãm 29 tác phẩm tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Quốc Huy được Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội từ ngày 31-10 đến 17 -11.
Sau 3 triển lãm thành công, nhóm họa sĩ “sơn ta” Việt Nam sẽ tiếp tục hội ngộ người yêu hội họa với những bản hòa sắc lam độc đáo trong triển lãm chủ đề “Lam”. Đây là triển lãm lần thứ 4 và cũng là hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm (2013-2018).
Sau 3 triển lãm thành công, nhóm họa sĩ “sơn ta” Việt Nam sẽ tiếp tục hội ngộ người yêu hội họa với những bản hòa sắc lam độc đáo trong triển lãm chủ đề “Lam”. Đây là triển lãm lần thứ 4 và cũng là hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập (2013-2018) nhóm.
28 tác phẩm hội họa sơn mài trong triễn lãm với tựa đề “Yêu” do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức từ 15 đến 31 tháng 12 là 28 tiếng yêu của hai họa sỹ tài ba Việt Nam Lê Văn Thìn và Trần Ngọc Hưng.
Ngày 15-4 tới đây, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc chương trình hoạt động văn hóa giới thiệu nghề truyền thống sơn mài với chủ đề “Chuyện sơn mài Việt Nam”.