Sau nhiều năm trầm lắng, tranh lụa Việt đang từng bước trở lại mạnh mẽ trong đời sống mỹ thuật đương đại. Không chỉ nhờ sự quan tâm của giới chuyên môn và thị trường, mà chính thế hệ họa sĩ trẻ đã trở thành lực lượng tiên phong, thổi luồng sinh khí mới vào chất liệu truyền thống này.
Hai người đó là họa sĩ Hoàng Định và họa sĩ Bùi Việt Dũng. "Đồng bệnh tương lân" nên hai ông già "gàn" này đã rong ruổi với nhau trong nhiều cuộc vui nghệ thuật. Mới đây họ cũng đã từng rủ nhau chơi với "Giấy" trong triển lãm "Cảm âm" và nay họ lại phiêu du với "Lụa".
Nhân chuyến thăm Việt Nam của công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree từ ngày 6-5 tới ngày 8-5-2019, nữ họa sĩ Văn Dương Thành là người được chọn vẽ tranh để Nhà nước Việt Nam dành tặng cho công chúa.
Nữ họa sĩ Văn Dương Thành đã có hai ngày gấp rút hoàn thành bức tranh vẽ trên lụa để Nhà nước Việt Nam dành tặng cho công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân trong chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 6-5 đến ngày 8-5-2019.
Hội họa Việt Nam thế kỷ XX vẫn tôn vinh hai "bộ tứ" theo thời kỳ. Bộ tứ thứ nhất gồm "nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn" (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn). Bộ tứ thứ hai là "nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái", gồm các họa sĩ Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm và Bùi Xuân Phái.