Giữa cái nắng oi nồng của những ngày tháng 5, không khí tại Trại giam Xuân Nguyên (Bộ Công an) lại càng thêm "nóng" bởi tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức cho công tác chuẩn bị đợt đặc xá. Bởi đó chính là hành trình thắp lại niềm tin và mở ra cánh cửa cuộc đời mới cho những người lầm lỗi.
Nhiều câu hỏi, thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, xóa án tích, kết hôn với người nước ngoài sau khi chấp hành xong án phạt tù... của các phạm nhân tại Trại giam Xuân Nguyên, Bộ Công an đã được các báo cáo viên pháp luật, các luật sư... thuộc Chi hội Luật gia Bộ Công an, Hội Luật gia Việt Nam giải đáp tại buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật.
Chiều 17/3, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc tại Trại giam Xuân Nguyên (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng).
Ngày 6-8, Trại giam Xuân Nguyên (Tổng cục VIII- Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt 1 năm 2018.
Chiều 14-6, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ đến thăm và kiểm tra công tác tại Trại giam Xuân Nguyên, đóng trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.
Họ - những người từng lầm lỡ, phải sống trong trại giam. Xa gia đình, xa những người thân yêu của mình, chắc chắn ai cũng buồn khổ nhưng đối với họ, gia đình bặt tăm không tin tức, không người thăm nuôi thì nỗi khổ tâm tăng gấp bội phần.
Sáng 18-8, tại Trại giam Xuân Nguyên, TP Hải Phòng, (Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an), Đoàn thanh niên Cụm thi đua số 10 - Bộ Công an tổ chức ký kết giao ước thi đua; Hội thi "cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng" trong đoàn viên, thanh niên của Tổng cục với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ CAND xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”.
Hồi hộp đếm từng ngày, từng giờ, đó là cảm giác chung của những phạm nhân đang chấp hành hình phạt tại Trại giam Xuân Nguyên (đóng tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) mà tôi đã gặp. Có lẽ đây là một điểm chung của tất cả những phạm nhân đủ điều kiện hưởng đặc xá này.
Tết Ất Mùi là cái Tết đặc biệt không chỉ với Đào Duy Khánh đang thụ án trong Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), mà còn là cái Tết vui vẻ, thanh thản của ông Hoàng Văn Mười, người đã tha thứ lỗi lầm cho Khánh. Cuộc trò chuyện sáng mùng 4 Tết của phóng viên với ông Mười (nhân vật được nhắc đến trong lá thư xin lỗi gửi từ trại giam) thật ấm áp khi nói về sự thứ tha, về tình người và cả sự sẻ chia…
Hơn 10 năm đón Tết cổ truyền trong trại giam, họ chờ đợi mỗi mùa đông qua, mong mỏi mùa xuân tới. Mỗi thời khắc chuyển giao ấy là thời gian gần hơn họ được trở về với gia đình. Cái Tết cũng là cơ hội các phạm nhân đón nhận tình cảm, sự thăm nom quan tâm của người thân tìm đến. Trại giam Xuân Nguyên (đóng tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) những ngày này đang trồng thêm nhiều gốc đào mới. Trong khuôn viên trại, các phạm nhân khéo tay đang sơn lại, kẻ vẽ những bức tường để tạo không gian tươi mới chuẩn bị đón Tết.