#Thuốc độc

Tìm được 16 kết quả

Lật tẩy thủ đoạn tự sát bằng thuốc độc của điệp viên phương Tây

Lật tẩy thủ đoạn tự sát bằng thuốc độc của điệp viên phương Tây

Từ chiếc bút tẩm độc đến viên thuốc tử thần giấu nơi gọng kính, cuộc đấu trí giữa KGB và các điệp viên phương Tây luôn diễn ra nghẹt thở. Để khuất phục những kẻ phản bội sừng sỏ hay những trùm khủng bố khét tiếng, các chiến sĩ đặc nhiệm “Alpha” không chỉ cần giỏi võ thuật mà còn phải có bản lĩnh và kỹ năng diễn xuất bậc thầy. Bài viết điểm lại những màn vây bắt gián điệp gay cấn và đầy kịch tính.

Nhiều người ngộ độc khi ăn củ ấu tàu

Nhiều người ngộ độc khi ăn củ ấu tàu

Tưởng củ ấu tàu có chất bổ, ăn được, nhiều người đã mua về ngâm rượu uống, hoặc ăn thay bữa cơm. Các bác sĩ cảnh báo, trong củ ấu tàu có chất độc acotinin được xếp vào danh sách thuốc độc bảng A.

Chuyện tình của hắn

Chuyện tình của hắn

Hắn bàng hoàng, chết lặng. Đã lâu lắm, hắn không tới chỗ này cũng có lý do của nó. Có lẽ vì vậy, đã tạo cơ hội để vợ hắn biến nơi ấy thành cái ổ mèo mả gà đồng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Thân thể vợ hắn loã lồ, đang uốn cong như cánh diều, bỗng chùn lại, rơi đánh bịch xuống giường. Gã bồ của vợ hắn chồm dậy, vơ vội mớ quần áo, chạy nhào về phía sau rồi thoát ra ngoài theo lối cửa hậu.
Loại thuốc độc thất truyền

Loại thuốc độc thất truyền

Người ta nói rằng đã từng có một chất độc, không màu sắc, không mùi vị, giống như nước lã nhưng không một thiết bị nào có thể phát hiện được nó. Vậy loại thuốc độc này được bào chế từ cái gì… đúng là nguy hiểm chết người. Nhưng mà cũng có điều may là loại thuốc độc này chỉ vừa được nghiên cứu thành công thì lại bị thất truyền!
Độc dược - Một lịch sử thót tim

Độc dược - Một lịch sử thót tim

Trong suốt hàng thế kỷ, những loại độc dược pha chế khác nhau đã trở nên thịnh hành và ai cũng có thể lấy được nó từ các thầy lang địa phương. Ông Alfred Swaine Taylor, một nhà độc chất học sống vào thế kỷ 19, từng nói: "Dùng liều nhỏ thì chất độc có thể chữa bệnh, nhưng nếu dùng liều lớn thì làm chết người".
Ba người tự tử do thiếu nợ

Ba người tự tử do thiếu nợ

Bước đầu kết luận, bà Liên và cháu Nguyên tử vong do uống hóa chất cực độc, ông Linh có uống hóa chất nhưng liều lượng nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng nên đã treo cổ tự tử. Nguyên nhân dẫn đến ba cái chết đau lòng trên có khả năng do thiếu nợ không đủ khả năng chi trả...
Đằng sau 2 bản án của ICTY

Đằng sau 2 bản án của ICTY

Dư luận và giới chuyên môn đang tranh cãi, bàn luận về 2 bản án mới được Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ (ICTY) đưa ra đối với ông Slobodan Praljak, cựu lãnh đạo cấp cao của quân đội Cộng hòa Bosnia & Herzegovina của Croatia và ông Ratko Mladic, cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia & Herzegovina.
Đầu độc, phương thức gây án mạng tinh vi nhất trong lịch sử

Đầu độc, phương thức gây án mạng tinh vi nhất trong lịch sử

Lịch sử của sự đầu độc cũng xưa cũ như lịch sử loài người. Cái chết luôn kéo theo sự hành hạ, là cách duy nhất để tồn tại sự mong muốn nhằm chiếm đoạt con tim, quyền lực và danh vọng, hay cũng là cách duy nhất để trả thù kẻ phụ tình… Theo tổng kết, phụ nữ thường là người chủ mưu những vụ đầu độc, nhất là phụ nữ đẹp.
Đổ thuốc độc vào bể nước sát hại tình địch

Đổ thuốc độc vào bể nước sát hại tình địch

Phát hiện người yêu phụ tình để yêu một thanh niên khác, Dũng đã mua thuốc độc đổ vào bể nước ăn tập thể của công ty. Ngày 5-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.
Đau lòng vụ án giết người vì hủ tục 'thuốc thư'

Đau lòng vụ án giết người vì hủ tục 'thuốc thư'

Hai đối tượng vì nghi gia đình nạn nhân có "thuốc độc" nên đã ra ra tay hạ sát cả nhà nạn nhân. Hủ tục "thuốc thư" đã tồn tại dai dẳng và tiếp tục gây ra nhiều câu chuyện đau lòng ở Tây Nguyên...
Hạ độc vợ, suýt giết cả ‘người tình’

Hạ độc vợ, suýt giết cả ‘người tình’

Thúy ghen ngược, tìm cách bỏ thuốc độc vào nước uống để sát hại vợ của người tình. Hậu quả là chị này tử vong do uống phải nước nhiễm độc nhưng anh chồng “đào hoa” cũng suýt chết.
Các ngành chức năng vào cuộc

Các ngành chức năng vào cuộc

Liên quan đến cái chết đau lòng của cháu Phạm Nguyễn Thành Long, học sinh lớp 6A2, Trường THCS An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) vì “Bị cô giáo rầy oan” (Báo CAND đã thông tin), ngày 3/12, Ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung cho biết: “Sau khi có thông tin về sự việc đáng tiếc trên, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ sự việc để có hướng xử lý theo qui định”.