Sau Tết Mậu Thân 1968, địch hoàn hồn và bắt đầu phản công. Để quân ta không còn nơi bám trụ, ở vùng ven, địch liên tiếp mở nhiều cuộc hành quân càn quét, đánh phá ác liệt. Trong nội thành, địch củng cố và tăng cường lực lượng, nhất là cảnh sát các loại, bố ráp, lùng sục khắp các phường khóm, liên gia.
Ngày 10/9/1967, Bác Hồ đi Trung Quốc chữa bệnh. Người được điều trị tại khu nghỉ mát của Trung ương Đảng Cộng sản nước bạn, trong một biệt thự trên núi cách Bắc Kinh 70km. Ngày 23/12, Bác từ Trung Quốc về nước. Ngày 28/12, Bác làm việc với đồng chí Lê Văn Lương, sau đó họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định chủ trương mở đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Ngày 4/1, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "55 năm lịch sử khắc ghi - Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968".
Ngày cuối cùng của tháng 1/2021, PV Báo CAND tìm đến quán Phở Bình tại địa chỉ số 7 Lý Chính Thắng, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Không chỉ được thưởng thức món phở gia truyền rất đậm đà do chính đầu bếp người Nam Định “ra tay”mà đặc biệt hơn, tại đây, chúng tôi còn được nghe kể nhiều thông tin quý liên quan đến cuộc tổng tấn công và nổi dậy tựa “thác đổ, triều dâng” của quân, dân ta cách nay hơn 50 năm.
Khi còn là Bí thư Thành ủy TP HCM, đồng chí Nguyễn Văn Linh từng nêu rõ: “Nếu chúng ta biết rằng một cái hầm nuôi giấu cán bộ, cất chứa vũ khí đào ngay trong lòng thành phố vừa khó khăn, vừa nguy hiểm đến chừng nào đối với bản thân và gia đình người dân dưới chế độ phát xít Mỹ - ngụy, thì chúng ta mới hiểu tầm vóc cách mạng của nhân dân sống trong lòng địch”.
1. Chuyện xảy ra tròn một phần hai thế kỷ (trong dịp tết Mậu Thân 1968). Đó là chiếc Daihatsu loại vận tải nhỏ chuyên chở khách và hàng hóa với sức tải tối đa 1 tấn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu “Lời kêu gọi” của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được phát trên tần số của Đài phát thanh Sài Gòn rạng sáng mùng Hai Tết Mậu Thân 1968? Không ai có thể biết được nhưng chắc chắn sẽ là một tiếng vang rất lớn trong thời khắc lịch sử đó.
Ngày 30-1, Lễ khai mạc “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”, giới thiệu sách và kể chuyện “Tuổi trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968” đã diễn ra tại đường sách TP Hồ Chí Minh.
Ngày 19-12-1967, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ký quyết định thành lập Phòng theo dõi tình hình chiến trường miền Nam nhằm nghiên cứu góp ý kiến kịp thời các biện pháp công tác, đấu tranh chống mọi hoạt động tình báo, gián điệp, phục vụ cho Tổng công kích, tổng khởi nghĩa đang đến gần…
Cách đây vừa tròn 50 năm, đúng vào đêm Giao thừa Tết Mậu Thân 1968 (ngày 30 và 31-1-1968), cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta đồng loạt nổ ra trên toàn chiến trường miền Nam, đặc biệt ở Sài Gòn-Gia Định, Huế và nhiều thị xã, thị trấn, các căn cứ quân sự đầu não của Mỹ - ngụy.
Xuân nào cũng vậy, xen lẫn niềm vui là nỗi khắc khoải về những đồng đội đã nằm lại ngay giữa thời khắc chuyển giao của đất trời. Đêm giao thừa năm ấy, với những người lính tàu không số là một đêm không thể nào quên.
Sài Gòn - Gia Định là địa bàn chiến lược, trung tâm, thủ phủ của chính quyền Sài Gòn, giữ vai trò quyết định cuộc chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam…