Tích cực hưởng ứng phong trào “Nụ cười công sở” với phong cách “4 xin - 4 luôn - 4 thể hiện”, phụ nữ Cục Hậu cần, Bộ Công an đã tạo nên môi trường làm việc thân thiện, nhân văn, củng cố hình ảnh người phụ nữ CAND vừa năng động, chuyên nghiệp, vừa ấm áp, yêu thương.
Thời gian qua, Fanpage Transerco đã nhận được rất nhiều những bức ảnh đẹp, ý nghĩa với những lời động viên, khen ngợi từ khách hàng và cộng đồng ghi nhận những việc làm chan chứa nghĩa tình, những hành vi ứng xử đẹp và tận tâm của đội ngũ nhân viên phục vụ trên các tuyến buýt của Transerco trong việc hỗ trợ người cao tuổi mỗi khi họ sử dụng xe buýt để đi thăm thân, khám sức khỏe hay du lịch.
Một buổi tối trung tuần tháng 11/2024, lớp học tình thương nằm bên đầm Sam (thuộc đầm phá Tam Giang) ở khu tái định cư (TĐC) Đập Góc, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) sáng trưng ánh đèn điện cùng nhiều tiếng cười nói của các em học sinh. Như thường lệ, cứ vào buổi tối có 20 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ở khu TĐC Đập Góc lại mang sách vở đến lớp học miễn phí này để được thầy Hòa dạy kèm viết chữ, tập đọc và làm Toán. Bên trong phòng học rộng gần 50m2 với những bộ bàn ghế gỗ được kê san sát, các em học sinh cần mẫn ngồi viết chữ theo hướng dẫn của thầy Hòa.
Bằng sự gần gũi, thân thiện, tinh thần trách nhiệm cao và tận tâm, tận tụy với công việc, các cán bộ công an xã chính quy, nhất là vùng sâu, vùng xa đã trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của người dân.
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về điều động Công an chính quy về xã, tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở ở tỉnh Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để có được những kết quả đó chính là sự tận tâm, tận lực và tinh thần trách nhiệm của những nữ cán bộ Công an cơ sở.
So với Đại hội XII, vấn đề “an ninh con người” tại Đại hội XIII của Đảng được chú trọng và đề cao, trở thành một trong những mục tiêu của quốc phòng, an ninh và được đề cập trong nhiều nội dung của Văn kiện Đại hội.
Khi nói đến Trung tá Hà Xuân Thủy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Bình, nhiều người dân ở vùng cát đều dành cho anh sự cảm mến. Còn đồng đội thường gọi Trung tá Hà Xuân Thủy là "siêu đội trưởng".
Đại úy Trần Anh Tuấn – Bí thư Đoàn cơ sở, cán bộ Đội Cảnh sát GTTT Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) luôn năng nổ, nhiệt huyết với công tác Đoàn và nhiệm vụ được giao. Với phương châm “tận tâm - tận trung - tận tình”, đồng chí luôn tìm tòi những cách làm hay, hiệu quả, tạo hiệu ứng, lan tỏa những việc làm ý nghĩa.
Là tỉnh biên giới, việc triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử ở Lạng Sơn khó khăn hơn so với các tỉnh đồng bằng. Song bằng những nỗ lực và sự tận tâm, không kể ngày nghỉ, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai cấp CCCD lưu động, các thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.
Trải qua bốn thập kỷ xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ của Khối Xét nghiệm - Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, đã không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho đồng đội trong lực lượng CAND và nhân dân; cũng như chung tay cùng đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện 19-8 trở thành “địa chỉ đỏ” vì sức khỏe cộng đồng, phục vụ sự nghiệp bảo vệ ANQG, vì cuộc sống bình yên.
Sau nhiều lần vì những vướng mắc của huy chương và giải thưởng, thì cuối cùng, cái tên NSND Trung Anh cũng đã được xướng lên trong đợt vinh danh các nghệ sĩ năm 2019. Đó là một ghi nhận xứng đáng cho “ông bố quốc dân”, cả cuộc đời tận tâm, cống hiến cho nghệ thuật.
Bước vào xuân mới Kỷ Hợi 2019, quyết tâm đột phá từ nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính của thành phố mang tên Bác đã chính thức vận hành, mở ra nhiều kỳ vọng...
Bằng những việc làm tận tâm, tận lực như dũng cảm cứu người, tìm lại tài sản đánh mất hay giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn… nên thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được rất nhiều lá thư cảm ơn của người dân và du khách.
Nằm ở địa bàn xã vùng cao Trà Don, Trường phổ thông dân tộc bán trú – THCS Trà Don cách trung tâm hành chính huyện Nam Trà My gần 15km. Địa hình hiểm trở, đường sá đi lại quanh co, cheo leo bên sườn núi, băng qua những cánh rừng già thâm u.
Gần 40 năm tuổi ngành là chừng ấy năm Thượng tá Trần Văn Bé, Phó trưởng Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) gắn bó với vùng đất có hơn 60% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.
Cử chỉ thân thiện, tư vấn sức khỏe một cách tận tình đối với người bệnh… đó là những cảm nhận của chúng tôi về chị - Trung úy, bác sĩ Hà Thị Bích Ngọc, Khoa Châm cứu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an).