Tận tâm để thân nhân các liệt sĩ ấm lòng khi đến lấy mẫu ADN

Những cụ ông, cụ bà được con cháu đưa đến các điểm thu nhận mẫu ADN với mong mỏi tìm kiếm người thân là liệt sĩ sau nhiều năm không tìm thấy phần mộ, chưa xác định được danh tính. Trước niềm mong mỏi của hàng ngàn người thân các liệt sĩ, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhiệt tình, tận tụy hướng dẫn cô, chú, bác hoàn tất các thủ tục nhanh gọn…

Vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, tỉnh Tây Ninh có 18.494 phần mộ liệt sĩ tại 18/19 nghĩa trang liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu, xác định danh tính và bàn giao hài cốt liệt sĩ (HCLS) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; là tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

1783415264820-2217732729910618297-5727920066067694082-c910de16f7656068ce940ec2937f2003.jpg
Những thân nhân lớn tuổi của các liệt sĩ mong mỏi tìm được phần mộ của liệt sĩ.

Từ khi bắt đầu chiến dịch, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời tiết bất lợi nhưng bất chấp nắng nóng, mưa thất thường và khối lượng công việc lớn, các lực lượng tham gia vẫn nỗ lực bám sát kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra. Mỗi phần mộ sau khi khai quật lấy mẫu đều được kiểm đếm, đối soát thông tin, đánh dấu vị trí, niêm phong hiện trường và bàn giao mẫu theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, chính xác.

1783415558597-2217732729910618297-5727920066067694082-4c3ea63754afdf660266aef4201f1ddf.jpg
Việc lấy mẫu ADN từ thân nhân của liệt sĩ sẽ sớm đem lại niềm hạnh phúc lớn lao sau hàng chục năm mong đợi của người dân.

Đằng sau con số gần 18.500 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính là hàng chục ngàn gia đình hơn nửa thế kỷ qua đã mòn mỏi chờ đợi, tìm kiếm xác định danh tính của người thân mình. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Đức Huệ (xã Đông Thành) có 1.325/2.120 phần mộ liệt sĩ chưa được xác định danh tính. Những ngày này các lực lượng chức năng tiến hành khai quật các phần mộ để lấy mẫu phẩm phục vụ giám định ADN.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dương Minh Châu (xã Dương Minh Châu) có 394 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phó Chủ tịch UBND xã Dương Minh Châu, Châu Ngọc Bích cho biết, nghĩa trang đã trải qua nhiều lần cải tạo nên nhiều phần mộ hiện nằm sâu từ 70cm đến hơn 1m dưới mặt đất.

1783415453177-2217732729910618297-5727920066067694082-f20d019f09582ba635591d3260f46a03.jpg
Công an các phường, xã đưa đón thân nhân các liệt sĩ đến các điểm lấy mẫu ADN.

Để lấy mẫu, đòi hỏi các lực lượng tham gia phải thật sự kiên trì, cẩn trọng và độ chính xác rất cao. Lực lượng làm nhiệm vụ phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá dỡ những lớp bê tông dày. “Công việc rất vất vả nhưng các cán bộ, chiến sĩ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ”, Phó Chủ tịch xã chia sẻ.

Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức (xã Bến Lức) cũng nhiều lần được nâng cấp, nơi đây có 665 phần mộ liệt sĩ chưa được xác định thông tin. Bà Huỳnh Thị Mộng Tuyền, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, các ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ được xây dựng kiên cố, những phần mộ chưa xác định danh tính nằm xen kẽ với những phần mộ liệt sĩ đã có thông tin. Vì vậy việc khai quật được các lực lượng thực hiện hết sức cẩn trọng để không gây ảnh hưởng đến các phần mộ liệt sĩ xung quanh.

Chiến tranh đã lùi lại phía sau, non sông liền một dải nhưng vẫn còn nhiều gia đình là thân nhân các anh hùng liệt sĩ vẫn đau đáu việc liệt sĩ chưa xác định tên, chưa thể trở về với vòng tay gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chiến dịch của hành trình trách nhiệm, nghĩa tình, nối dài, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Những dấu ấn đậm nét của Công an tỉnh Tây Ninh

Trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH phối hợp với Công an cấp xã, và ban ngành, tổ chức đoàn thể khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin, tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN.

1783415493555-2217732729910618297-5727920066067694082-7c0f631ae802663113c080c20b8686f7-1.jpg
Hàng ngày rất đông thân nhân của các liệt sĩ đến các điểm lấy mẫu ADN.

Theo dự kiến các đơn vị thuộc Công an tỉnh cùng Công an các phường, xã sẽ thu nhận, lấy mẫu cho hơn 6.000 thân nhân liệt sĩ. Đây là nguồn dữ liệu vô cùng quan trọng và quý giá nhằm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, từng bước đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia để xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại hơn 20 điểm lấy mẫu ADN, không khí diễn ra tất bật, nhiều cụ ông, cụ bà cao tuổi là thân nhân của các liệt sĩ được con cháu đưa đến để lấy mẫu với hy vọng tìm được người thân đã hy sinh trong chiến tranh. Tại xã Hòa Khánh, cụ bà Nguyễn Thị Tỷ, năm nay đã 100 tuổi, được 2 người con trai đưa đến để lấy mẫu ADN tìm em trai là liệt sỹ Bùi Văn Đá, hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.

1783415509530-2217732729910618297-5727920066067694082-7b209366e1e9b77312669899cfb87169.jpg
Cán bộ chiến sĩ tận tâm với công việc.
1783415480409-2217732729910618297-5727920066067694082-91276c020b911ffe493a2aeaeaa2cc66.jpg
Hỗ trợ người lớn tuổi đến lấy mẫu ADN.
1783415466670-2217732729910618297-5727920066067694082-b7b917b007ca2a57d5811b32e2f88d42.jpg
Những hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh trong những ngày lấy mẫu ADN cho thân nhân các liệt sĩ.

Được cán bộ chiến sĩ di chuyển, hướng dẫn tận tình các thủ tục, đôi mắt mờ đục không thấy đường nhưng cụ Tỷ vẫn không giấu được xúc động. Bà cho biết, em trai đi chiến đấu từ năm 18-19 tuổi sau đó bặt vô âm tín. Sau ngày hòa bình, cha mẹ bà nhiều lần tìm kiếm nhưng tất cả đều vô vọng. Cha mẹ bà Tỷ lần lượt qua đời, anh em trong nhà cũng lớn tuổi nên việc tìm kiếm thưa dần. Khi hay tin Đảng và Nhà nước thực hiện chương trình lấy mẫu ADN để xác định nhân thân liệt sĩ, dù cao tuổi nhưng bà vẫn nhờ 2 con đưa mình đi. “Dù việc tìm kiếm em trai có thể mong manh nhưng tôi mong chị em sẽ được đoàn tụ!”, bà Tỷ xúc động.

Tại xã Tân Biên, nhiều cụ ông, cụ bà tuổi cao được cán bộ chiến sĩ dìu vào ghế ngồi, đến tận nơi để làm các thủ tục. Có nhiều người đi không vững được cán bộ chiến sĩ cõng vào trụ sở. Rất nhiều cụ ông cụ bà chia sẻ, khi hay tin, dù đường xa nhưng vẫn nhờ con cháu đưa đến với chỉ một mong mỏi duy nhất là xác định được danh tính, phần mộ của liệt sĩ.

1783415437809-2217732729910618297-5727920066067694082-c837e972842aa81d1848c4b1b0b2d464.jpg
Công an xã đến tận nhà thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN.

Bà Mai Thị Nga thân nhân liệt sĩ Mai Văn Thắm chia sẻ: “Mong muốn của cha mẹ là tìm được anh Thắm và đến khi cha mẹ qua đời niềm mong mỏi ấy vẫn chưa vơi đi. Hôm nay đến đây được cán bộ Công an hướng dẫn tận tình, dù kết quả như thế nào thì việc Nhà nước luôn quan tâm những người đã hy sinh vì Tổ quốc khiến gia đình tôi cảm thấy ấm lòng!”.

Trung tá Phan Thành Long, Phó Trưởng Công an xã chia sẻ: “Đối với nhiều gia đình, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau chưa bao giờ khép lại khi người thân vẫn chưa được xác định danh tính hoặc nơi an nghỉ. Bởi vậy, mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận hôm nay không đơn thuần là dữ liệu khoa học mà còn là niềm hy vọng nối dài hành trình tìm kiếm suốt hàng chục năm của biết bao gia đình liệt sĩ.

1783415281775-2217732729910618297-5727920066067694082-cdbb9aa6730fda329a13ed3e8f09b00a.jpg
Công tác hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện.

Vì thế, Công an xã phối hợp ban ngành, đoàn thể đã phát huy rõ vai trò “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của việc lấy mẫu ADN; đồng thời rà soát kỹ thông tin theo dòng họ, bảo đảm lựa chọn đúng thân nhân phục vụ công tác đối sánh sau này!”…

Ngoài việc chủ động bố trí phương tiện đưa đón những người lớn tuổi đến lấy mẫu ADN, khi có thông tin liên quan đến thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định danh tính, Công an các xã phường chủ động đến từng gia đình hỗ trợ. Như cụ ông Lê Văn Nhiễn (93 tuổi, ngụ KP Lộc Khê, phường Gia Lộc, có em trai là liệt sĩ Lê Văn Châu, hy sinh năm 1968) sức khỏe yếu. Thay vì để gia đình đưa cụ đến trụ sở, Công an phường Gia Lộc đã chủ động mang theo trang thiết bị, tận tình đến tận nơi để thực hiện quy trình thu nhận mẫu ADN.

Minh Đức

Các tin khác

Phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng "vùng xanh" về ma túy

Phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng "vùng xanh" về ma túy

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là “chìa khóa” cốt lõi để giữ vững ổn định xã hội, phường Quảng Phú (Đà Nẵng) đang tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Cảnh sát giải cứu thành công nhiều người trong vụ cháy nhà nghỉ

Cảnh sát giải cứu thành công nhiều người trong vụ cháy nhà nghỉ

Nhận được tin báo hỏa hoạn đang bùng phát tại một nhà nghỉ và nhiều khách lưu trú đang kêu cứu, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, giải cứu kịp thời nhiều người đang mắc kẹt bên trong.

Giữ bình yên trên mỗi tuyến đường xứ Lạng

Giữ bình yên trên mỗi tuyến đường xứ Lạng

Thời gian qua, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát địa bàn, lực lượng Công an các đơn vị, địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện.

Công an xã kịp thời cứu sống du khách Hàn Quốc nhảy cầu

Công an xã kịp thời cứu sống du khách Hàn Quốc nhảy cầu

Kịp thời phát hiện và giải cứu du khách người Hàn Quốc nhảy xuống sông trong đêm, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) không chỉ giành lại sự sống cho nạn nhân mà còn tận tình chăm sóc, động viên tinh thần, giúp người này từ bỏ ý định tự vẫn và an toàn trở về với gia đình.

Thiết thực các hoạt động giáo dục truyền thống, khơi dậy khí thế thi đua

Thiết thực các hoạt động giáo dục truyền thống, khơi dậy khí thế thi đua

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), Phòng Tham mưu, Công an TP Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa - thể thao và gặp mặt tri ân.

Công an các địa phương giúp dân chủ động ứng phó bão số 4

Công an các địa phương giúp dân chủ động ứng phó bão số 4

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, từ ngày 22/8, Công an các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Công an xã Phình Hồ chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lớn

Công an xã Phình Hồ chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lớn

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Phình Hồ xuất hiện bùn đất, đá tràn xuống lòng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Sáng 21/8, Công an xã Phình Hồ phối hợp với Tổ an ninh trật tự và Chi đoàn thôn Giàng La Pán tổ chức khắc phục, bảo đảm giao thông trên địa bàn.

Nhiều giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, phát triển bền vững tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc

Nhiều giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, phát triển bền vững tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc

Ngày 21/8, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Viện An ninh phi truyền thống tổ chức Hội thảo khoa học“Giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an sinh xã hội và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong tình hình mới”. Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống và Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đồng chủ trì Hội thảo.

Công an Vĩnh Long trao “Mái ấm bình yên” cho các hoàn cảnh khó khăn

Công an Vĩnh Long trao “Mái ấm bình yên” cho các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 21/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an xã Bình Hưng (Công an TP Hồ Chí Minh), cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức trao tặng 2 căn nhà “Mái ấm bình yên” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Nhị Long.