Khớp phả

Tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, từ lâu, có một bộ phận dân cư mang họ Đinh Công kèm theo gia phả chi tiết. Mộ cụ tổ của họ vẫn đó, nhưng người nằm dưới mộ lại chưa biết tên. Và cho đến 160 năm sau, thân thế "cụ tổ" của họ mới minh tường…

Mùa hè năm 1993, tuổi cao sức yếu, khi lâm bệnh nặng, cụ Đinh Công Sách ở xóm Trò, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho gọi các chi trưởng trong tộc họ Đinh Công đến mà rằng: "Theo các cụ truyền lại thì họ Đinh Công ở Tân Sơn của chúng ta hiện nay có nguồn gốc từ Mường Động tỉnh Hòa Bình. Nơi có nghĩa địa với những hòn mồ đá cao vượt đầu người. Bằng giá nào, con cháu chúng ta cũng phải tìm cho ra cội nguồn của mình".

Ghi nhớ lời cha dặn và cũng là thể nguyện của các chi họ Đinh Công, ông Đinh Công Trường, con cả cụ Sách dành thời gian, công sức hoàn chỉnh gia phả dòng họ Đinh Công có nguồn gốc từ cụ tổ mang họ Đinh Công nhưng chưa rõ tên. Đến tháng 8/2004, cuộc họp họ diễn ra trang nghiêm và thành kính. Việc tìm ra thân thế, nguồn gốc của cụ tổ Đinh Công được đặt ra và ghi thành nghị quyết.

Thế rồi cũng phải đến ngày mồng Tám tháng Giêng năm Mậu tý 2008, một đoàn 14 người là thành viên các chi họ Đinh Công tại Tân Sơn, do ông Đinh Công Trường dẫn đầu đi xe máy theo bờ sông Đà lên Hòa Bình.

Ngôi nhà sàn 7 gian của người Mường họ Đinh Công tại xóm Trò, Tân Sơn hiện nay.
Ngôi nhà sàn 7 gian của người Mường họ Đinh Công tại xóm Trò, Tân Sơn hiện nay.

Vào tới đất Kim Bôi, họ tìm đến những nơi có họ Đinh sinh sống với khát khao tìm ra nguồn gốc và cụ tổ. Tuy nhiên, tìm quanh mấy địa phương có họ Đinh thì lại là Đinh Thế, kể cả Đinh Công nhưng không có nghĩa địa có những hòn mồ cao bằng đá như lời cụ tổ của họ kể. Trời gần tối, họ được giới thiệu tới xã Vĩnh Đồng. Hôm đó, xã Vĩnh Đồng tổ chức lễ hội xuống đồng. Trực ủy ban chỉ còn lại một vài người. Thấy có đoàn người từ nơi xa tới tìm nguồn gốc, ai nấy đều cảm động và trân trọng. Khi giới thiệu cho các vị khách thăm nhà văn hóa, lịch sử quê hương Vĩnh Đồng… ông Đinh Công Trường thốt lên, đây, đây …những hòn mồ đây… Cả đoàn người xúm lại nâng niu cuốn sách "Lịch sử khu mộ Đống Thếch". Mặc cho chiều muộn, họ đề nghị được ra thắp hương và chiêm bái Khu mộ cổ này.

Đoàn người từ Tân Sơn, Phú Thọ ào đến. Những khát khao cháy bỏng nay hiện diện trước mắt họ. Những nắm hương trầm được tỏa hương trong hơi xuân cùng tấm lòng thành kính đối với những người nằm dưới khu mộ. Họ đi quanh những ngôi mộ và vuốt tay vào những cột đá rào quanh. Không ai bảo ai, họ đều khẳng định, đây là nghĩa địa mà vị ông tổ dòng họ Đinh Công bên Tân Sơn của họ đã kể.

Đêm ấy, tại gia đình ông Đinh Công Dũng, trưởng một Chi họ Đinh Công ở Vĩnh Đồng, Kim Bôi, những câu chuyện, những lời truyền được giãi bày. Bộ Gia phả dòng họ Đinh Công ở Vĩnh Đồng được mở ra… Và hôm sau, đoàn khách mang họ Đinh Công ở Tân Sơn, Phú Thọ tìm nơi photo toàn bộ bộ gia phả này.

Đinh, Quách, Bạch, Hoàng là bốn dòng họ lớn ở Hòa Bình, trong đó dòng họ Đinh Công đứng thứ Nhất và dòng họ Đinh Công có nguồn gốc ở Vĩnh Đồng, Kim Bôi là dòng lang bề thế, nối đời làm lang trước đây. Vì là dòng họ lớn nên họ có nhu cầu, có điều kiện để lập gia phả và xây dựng nghĩa địa. Có lẽ, cả khu vực phía Bắc mới có một nghĩa địa nhà lang uy nghi, bề thế như nghĩa địa mang tên Đống Thếch ở Vĩnh Đồng. Người chết được chôn dưới đất sâu. Xung quanh mộ là những cột đá được tuyển lựa từ Thanh Hóa ra làm hàng rào bao quanh.

Còn về nguồn gốc, dòng họ Đinh Công ở đây đã lập gia phả từ thế kỷ XVI cho tới nay là trên 20 đời. Chính vì bộ gia phả đồ sộ như vậy, nên không phải một lúc và không phải ai cũng tìm thấy ngay điều cần tìm. Do đó, ông Đinh Công Dũng, người đang vinh dự giữ bộ gia phả này phân trần: Chúng tôi là thế hệ hậu sinh nên không biết nhiều về gia phả. Rồi ông Đinh Công Dũng nói, giờ các anh phải xuống gặp cụ Đinh Công Lạc ở Mường Cời, Tân Vinh, Lương Sơn thì may ra mới tìm được cụ tổ bên ấy. 

Vì số người đông, sự chuẩn bị cho chuyến đi chưa cho phép nên đoàn con cháu họ Đinh Công bên Tân Sơn, Phú Thọ đành ra về với bộ gia phả họ Đinh Công và hình bóng những ngôi mộ có bờ rào đá uy nghi cùng ước ao tìm ra cụ tổ của mình.

Khu mộ cổ Đống Thếch - nơi có những hòn đá rào mộ cao hơn đầu người.

Khu mộ cổ Đống Thếch - nơi có những hòn đá rào mộ cao hơn đầu người.

Ông Đinh Công Lạc sinh năm 1941 - con trai ông Đinh Công Huy - quan Án sát tỉnh Hòa Bình, sau làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Hòa Bình. Ông Lạc học hết lớp 7 từ 1958 và có trí nhớ rất tốt. Mở gia phả dòng họ Đinh Công, ông dừng lại từ trang 122:

"Chi A11, ngành I, đời thứ 15 A11I

Ông Đinh Công Dưỡng sinh năm Quý Hợi 1803, là con trai ông Đinh Công Cát và bà Đinh Thị Kỷ. Năm Thiệu Trị thứ Tư (Giáp thân 1844), ông đã 42 tuổi, được lệnh mang quân sơn dõng đi thú ở Vân Trung, được cất nhắc lên làm "Thiên hộ hiệp quản cơ sơn dõng". Trước thời gian này, vào khoảng cuối thời vua Minh Mạng (1830 - 1840), ông Dưỡng đã theo quan quân đi thú, khi về được lệnh tổ chức "Cơ sơn dõng", ông được bổ nhiệm "Xuất đội nhất" cơ đó.

Sau ông lại được lệnh đem quan sơn dõng sang vùng Thuận Thành thuộc trấn Bắc Ninh cũng với quan quân dẹp loạn. Ông bị trúng gian kế của giặc nên đã hy sinh tại trận.

Câu chuyện như sau: Quân phiến loạn cho người sang sông điều đình xin rút đi nơi khác, không dám chống cự với quân sơn dõng. Sáng mai thấy chúng phất cờ thì cứ việc sang sông mà chiếm doanh trại, lập công. Sáng hôm sau, nhìn sang bờ bên kia sông Dâu, thấy quân giặc vội vàng xếp đồ đạc rút quân… chúng cho vài tên đứng ra bờ sông vẫy cờ lia lịa rồi bỏ chạy… Ông Dưỡng tưởng chúng rút thật nên đã thúc quân xuống thuyền bơi qua sông, không ngờ đã trúng gian kế. Chúng chờ cho quân sơn dõng vào vòng vây mới nổi hiệu xông ra dùng đoản đao và khiên, mộc đánh giáp lá cà. Quân sơn dõng phần nhiều dùng súng hỏa mai, bị đánh bất ngờ và ở thế bất lợi, hàng quân rối loạn, bỏ chạy, bị tử thương và chết đuối rất nhiều…Ông Dưỡng cũng bị hại trong trận này. Ông được truy tặng là "Hiếu trung Kỵ uy chánh thất phẩm thiên hộ". Sinh thời ông lấy 5 bà vợ sinh được 13 người con (8 trai, 5 gái).

Gia phả ghi tiếp: "Ông Dưỡng mất tại trận, không lấy được thi hài về, con cháu, dân làng dùng sọ dừa và thân cây dâu làm hình nhân. Làm ma xong thì chôn cất ở Đầm Chùa…".

Gia phả họ Đinh Công ở Tân Sơn ghi

"Cách đây khoảng 160 năm, cụ tổ của chúng ta (không biết tên tuổi) làm tướng đồn trú một nơi biên ải nào đó. Trong một trận đánh, ông thất thủ, ông phiêu bạt về xã Phong Vực, xứ Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tá túc trong một gia đình giầu có. Hằng ngày ông cùng người trong gia đình đi bẻ ngô ngoài bãi hoặc cuốc ruộng ngoài đồng. Gia chủ có cô con gái là Vũ Thị Ước đã hai mươi tuổi mà chưa xuất giá. Rồi hai người bén duyên và thành vợ chồng.

Ở Cẩm Khê một thời gian, đôi vợ chồng ngược lên mạn Thanh Sơn (nay là Tân Sơn) khai khẩn đất hoang làm ăn sinh sống. Họ sinh được bốn người con, hai trai, hai gái. Vùng này có nhiều rừng cây chò cổ thụ nên khi dân cư đông lên, cụ gọi là xóm Trò cho đến nay. Điều lạ là đến khi mất, cụ chỉ nói mang họ Đinh Công chứ không nói ra tên và gốc tích của mình. Tuy vậy, khi con cháu cưỡng hỏi, cụ cũng chỉ nói quê cụ ở vùng Mường Động, Hòa Bình, nơi có khu mộ có những hòn mồ bằng đá cao hơn cả đầu người...".

Nhà thơ Lê Va (tholeva@gmail.com).
Nhà thơ Lê Va (tholeva@gmail.com).

Khớp phả

Đối chiếu hai thông tin từ hai nguồn phả nêu trên, ông Đinh Công Lạc khẳng định "cụ tổ" họ Đinh Công mà con cháu bên Tân Sơn đang tìm chính là Đinh Công Dưỡng đời thứ 13 ghi trong gia phả họ Đinh Công ở Mường Động kèm theo nhận định: Do thua trận, trốn tránh sự truy lùng của giặc nên Đinh Công Dưỡng đã lẩn trốn và giấu tung tích. Ông Dưỡng đi ở cho nhà họ Vũ sau lấy vợ là Vũ Thị Ước rồi lại tìm nơi miền núi xa hơn (Thanh Sơn xưa, nay là Tân Sơn) sinh sống và lập xóm, nay chính là xóm Trò.

Đúng ngày 18/02/2009, ông Đinh Công Lạc (Hòa Bình) dẫn đoàn 11 người hậu duệ họ Đinh Công Mường Động sang Tân Sơn thông báo, khớp phả và nhận họ Đinh Công ở Tân Sơn là một chi họ Đinh Công của Mường Động và vị trưởng chi họ này là cụ Đinh Công Dưỡng sinh năm 1802.

Như thế, sau 165 năm (1844 đến 2009) một chỉ huy lính sơn dõng người Mường Hòa Bình mới được hậu duệ họ Đinh Công lưu lạc biết tên và sau đó tên của cụ được gắn tên mộ phần tại nghĩa địa xóm Trò, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cũng từng ấy thời gian, họ Đinh Công ở Vĩnh Đồng mới biết cụ Đinh Công Dưỡng, đời thứ 13 của mình không chết trận, không mất xác mà ông lấy bà vợ thứ 6, có thêm 4 con… Và nay, con cháu cụ Đinh Công Dưỡng đã tìm về quê quán Vĩnh Đồng, Kim Bôi, Hòa Bình - nơi có một nghĩa địa có những hòn mồ bằng đá cao hơn đầu người như cái khoát tay cụ tả từ hơn trăm năm trước!

Lê Va

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.