Thời gian gần đây, một số MV của ca sĩ trẻ gây xôn xao làng nhạc bởi sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ cải lương gạo cội. Họ không phải góp mặt cho vui mà là người cùng hậu bối hòa giọng, tạo nên nét độc lạ khi đưa cải lương, vọng cổ kết hợp với rap, pop... Cải lương "giao duyên" với nhạc trẻ được dự báo sẽ trở thành xu hướng, mang lại làn gió mới mẻ cho nhạc Việt.
Thị trường âm nhạc Việt đang chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ với màu sắc tươi mới, sôi động của thế hệ gen Z. Nhưng đó không phải là câu chuyện của các nhóm nhạc. Nhiều năm qua, các nhóm nhạc Việt từ thế hệ gen Y đến gen Z vẫn chưa thoát khỏi tình trạng sớm nở tối tàn, câu chuyện hợp – tan đã trở nên quá quen thuộc.
Qua rồi thời hoàng kim của những ca sĩ đình đám “cá chép hóa rồng” từ các cuộc thi như Sao mai điểm hẹn, Thần tượng âm nhạc, Học viện ngôi sao… Khoảng 2 năm trở lại đây, thế hệ ca sĩ trẻ Việt Nam gây tiếng vang bằng cách nỗ lực, tìm kiếm cơ hội ra thế giới. Trong số đó có nhiều cái tên ghi được dấu ấn trong bước đường chinh phục khán giả quốc tế.
Vào những tháng cuối năm, một số dự án âm nhạc đã trở lại, thổi làn gió mới vào thị trường âm nhạc dường như “ngủ đông” trong suốt năm qua vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đó là tín hiệu đáng mừng cho nhạc Việt khi những dự án, sản phẩm âm nhạc có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức thể hiện, mang đến cảm xúc mới cho khán giả.
Có thể nói, ca sĩ - nhạc sĩ Sơn Tùng là một hiện tượng trong lĩnh vực nhạc trẻ hiện nay bởi sức hút với giới hâm mộ trẻ. Bằng sự biểu diễn trẻ trung, hiện đại với giọng hát trời cho, sự tiếp thị khôn khéo với những ngôn từ phù hợp với giới trẻ, chàng trai quê lúa Thái Bình đã chiếm cảm tình của hàng chục triệu fan trẻ.
“Âm nhạc giới trẻ bây giờ tào lao quá”, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì mới, đúng là “biết rồi - khổ lắm - nói mãi”, nhưng lâu lâu một lần báo chí nước nhà lại phải cất lên điệp khúc này.
Tôi muốn mời Tùng Dương làm khách của chuyên mục "Đối thoại & Suy ngẫm" từ rất lâu rồi nhưng không hiểu sao cứ lần lữa mãi. Thôi thì cứ đổ tại là cái duyên bây giờ mới đến, nên mới lần đầu ngồi với nhau.
Có người nói, nếu "Sing my song" vắng mặt huấn luyện viên Lê Minh Sơn, "bữa tiệc" âm nhạc sẽ mất đi nhiều phần thú vị. Anh từng ví mình "giống như mắm tôm ý. Ai ăn được thì mê tít".
Với giai điệu sôi động pha trộn nhiều thể loại âm nhạc, ca khúc của nhóm Lộn Xộn cảnh tỉnh "người yêu tôi không có gì để mặc, dẫu một bao tải quần áo đầy trong kho". Nguyên nhân nào dẫn đến nghịch lý ấy? Rất đơn giản là "đôi giày đi qua Bà Triệu - Phố Huế phải khác đôi giày đi qua Cầu Giấy"...
Trước Tết Âm lịch hơn nửa tháng, Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi chương trình và gala kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Làn Sóng Xanh khá rầm rộ. Xuất hiện, được nhắc nhớ trong chuỗi chương trình kỷ niệm ấy là những cái tên đã từng gắn bó một thời với nhạc trẻ Việt Nam hiện đại như Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm…
Tới đây, Ca sĩ Minh Thu phát hành album hát nhạc Phú Quang với tên gọi “Thu rất thật thu”, như một món quà tặng những khán giả yêu Hà Nội, yêu nhạc Phú Quang.
Thái Trinh cuốn hút người đối diện bằng ánh mắt linh hoạt, ẩn chứa sự tươi vui, hồn nhiên, bằng tính cách dung dị, chững chạc và sâu sắc, bằng những câu chuyện đời thường lấp lánh.
Nhạc trẻ Việt đang ở đâu và sẽ đi về đâu là câu hỏi được nhiều người làm nghề quan tâm. Những ca khúc triệu view, những ca sĩ thị trường có lượng fan hâm mộ hùng hậu có phải là diện mạo chân thực của nhạc trẻ Việt? Trong thị trường nhạc trẻ hiện nay đang tồn tại song hành cả giá trị thực và giá trị ảo. Đôi khi, giá trị ảo đã "chiếm thế thượng phong", lấn át giá trị thực.
Trọng Bắc có giọng hát đẹp vô cùng. Không quá mềm, không quá mỏng cũng không quá dày. Mọi thứ cứ vừa đủ mà đi vào lòng người, mà gợi khơi hoài niệm, đánh thức quá vãng rồi ngậm ngùi cùng nỗi lòng người thưởng thức.