Nhà văn hóa Hữu Ngọc - "người bắc cầu giữa các nền văn hóa" vừa qua đời ở tuổi 107. Hơn một thế kỷ sống và làm việc, ông đã để lại một di sản lớn về văn hóa Việt Nam, về tinh thần làm việc cống hiến và tận tụy cho đến hơi thở cuối cùng. Và giờ đây, ông đã tự do "lang thang như một áng mây trời", như tâm thế ông lựa chọn sống hơn 100 năm qua…
Là một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của Báo Nhân dân, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trịnh Hải đã có may mắn được chụp ảnh Bác Hồ trong những dịp Bác tiếp khách trong nước, quốc tế và cho đến nay đó đều là những tư liệu quý giá được lưu giữ tại một số bảo tàng.
Trong ngôi nhà ở khu đô thị Trung Yên (Hà Nội) có rất nhiều sách báo. Đó là khối tài sản quý mà nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc đã tích lũy trong hơn nửa thế kỷ qua. Trong số này, có rất nhiều đầu sách do ông viết, dịch, biên soạn...
Nhà văn hóa Hữu Ngọc là một trong số không nhiều tác giả viết sách về văn hóa có lượng bạn đọc đông đảo. Những cống hiến của ông cũng đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng trong nước và nước ngoài.
Hơn 70 năm gắn bó với lĩnh vực nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa Việt Nam và thế giới, nhà văn hóa Hữu Ngọc được nhiều người cùng thời gọi vui là nhà “xuất nhập khẩu văn hóa”. Trong suốt cuộc trò chuyện gần 2 giờ đồng hồ, nhà văn hóa Hữu Ngọc cho chúng tôi hiểu rằng, dù viết về văn hóa Việt Nam hay văn hóa nước ngoài thì tất cả những gì ông làm đều là vì văn hóa Việt Nam, vì đất nước, con người Việt Nam.
Với những đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu, quảng bá "chân dung văn hóa" Hà Nội, nhà văn hóa Hữu Ngọc đã đoạt Giải thưởng Lớn tại lễ trao Giải Bùi Xuân Phái – Vì Tình yêu Hà Nội lần 10 – 2017 diễn ra tại Hà Nội ngày 17-8.