Còn nhớ năm 2010, nhà thơ Hữu Thỉnh công bố tập lý luận phê bình đầu tiên nhan đề “Lý do của hy vọng” chúng tôi đã viết bài khẳng định, do phải làm công tác Hội Nhà văn nên nhà thơ buộc phải viết lý luận phê bình. Bởi phải chủ trì các hội thảo, hội nghị, các lần trao đổi học thuật, các đợt triển khai nghị quyết của cấp trên.
Ông đã đọc rất nhiều để chọn lọc ra 46 tác giả với những tác phẩm đặc trưng của họ. Một sự lựa chọn tác giả và tác phẩm trải dài từ trước, trong và sau chiến tranh cho đến thời điểm hiện tại. Có thể nói đây là một tác phẩm khá đồ sộ cả về số lượng chữ, hàm lượng văn chương trong những tác phẩm mà nhà thơ Hữu Thỉnh từng đọc, nghiên cứu. Đọc ông càng thấy trí tuệ, tấm lòng, tình cảm và tài năng của Hữu Thỉnh đối với văn chương.
Trong các thể loại thơ, khó nhất là viết trường ca và đấy là thử thách lớn ngay với cả những nhà thơ tài năng. Thơ đương đại Việt Nam có những tên tuổi nổi tiếng về viết trường ca như: Thanh Thảo, Hữu Thỉnh, Nguyễn Duy, Thi Hoàng, Anh Ngọc, Nguyễn Đức Mậu… Được biết, nhà thơ Hữu Thỉnh đã dành 14 năm (từ năm 1981 đến 1994) để viết “Trường ca Biển”, một trong những bản giao - hưởng - thơ khá đồ sộ trong gia tài thi ca của ông cũng như nền văn học đất nước.
Sau 3 ngày diễn ra, Đại hội Đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp với lễ bế mạc và ra mắt Ban chấp hành mới vào ngày 25/11. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Ngày 24/11, Đại hội Đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham gia của gần 600 đại biểu là các nhà văn trên cả nước.
Ngày 22/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Sáng tác về biên giới, biển đảo giai đoạn từ 1974 đến nay. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã dự và trao thưởng cho các tác giả đạt giải.
Hiếm có một cuộc ra mắt sách nào lại hôi tụ đông đảo các nhà văn, nhà thơ tên tuổi như buổi ra mắt “Hương mỹ nhân” và “Vườn mộng” của nhà văn Nguyễn Văn Thọ, do tác giả cùng NXB Thanh Niên tổ chức vào ngày 20-5. Nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Đỗ Chu, các nhà văn Nguyễn Trí Huân, Lê Minh Khuê, Nguyễn Xuân Hưng, Văn Chinh, Di Li vv… đều có mặt cho thấy sự trân trọng tài văn sung sức của cây bút Nguyễn Văn Thọ.
Trong hành trình thi ca của mình, có nhiều nhà thơ đã có những tứ thơ rất độc đáo, thấm đẫm sự xót thương và cảm động sau khi người mẹ qua đời. Lại có một số nhà thơ may mắn có được những bài thơ tuyệt bút viết về mẹ khi người còn sống và còn đọc được bài thơ của con viết về mình. Nhà thơ Hữu Thỉnh là một trong số những người may mắn đó.
Ngày 11-2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 đã được tổ chức trang trọng nhưng ấm áp tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ và hàng ngàn người dân, du khách thập phương.
Câu chuyện đạo thơ làm dậy sóng dư luận vừa qua trên văn đàn Việt Nam chừng đã khép lại. Thế nhưng trên một tờ báo điện tử bỗng xuất hiện bài phỏng vấn nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, với những lời lẽ bênh vực tác giả đạo thơ vốn là con của người bạn thơ cùng thế hệ ông.
Sau khi kiểm phiếu, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa 9 chỉ bầu ra được 6 nhà văn vào Ban chấp hành khóa 9 thay vì số lượng 15 nhà văn như kế hoạch ban đầu.
Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ ba đã khai mạc tại Cung Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội vào sáng 2/3, với sự hội ngộ của hơn 150 nhà văn, nhà thơ, dịch giả - một con số lớn hơn nhiều so với hai hội nghị trước và được đánh giá là cơ hội để Việt Nam đưa văn học hội nhập sâu hơn với các nước.