Tarot, một nghệ thuật cổ xưa với biết bao huyền thoại thêu dệt xung quanh nguồn gốc của nó, người thì bảo nó bắt nguồn từ thời kỳ Phục Hưng ở Ý, người cho rằng nó thậm chí còn xa xưa từ thời Ai Cập cổ, thậm chí có cả thuyết quả quyết rằng Tarot chính là một trong những di sản của nền văn minh đã mất trên lục địa Atlantis.
Trong suốt 10 năm, Ralph Raines Jr., người thừa kế trang trại trị giá 15 triệu USD đã rơi vào một vở kịch lừa đảo hoàn hảo. Điều đó đã khiến ông gần như mất hết tài sản mà tác giả là Rachel Lee, kẻ tự xưng là nhà ngoại cảm kiêm thầy bói…
Cảnh sát Rio de Janeiro mới đây đã bắt giữ người mẫu Sabine Boghici cùng 5 đồng phạm khác vì tội lừa đảo chiếm đoạt số tài sản trị giá 140 triệu USD từ… mẹ của cô, tỷ phú Geneviève Boghici.
Sylvia Browne từng nổi tiếng toàn nước Mỹ đương đại bởi nhiều người tin rằng, bà là một siêu năng lực gia. Tìm kiếm trẻ em mất tích, giúp FBI phá án, thậm chí từng đoán trước được cả đại dịch COVID từ 4 thập niên trước… nhờ khả năng ngoại cảm là những gì lúc sinh thời bà ta đã quảng bá.
Năm 2017 đã kết thúc, thế giới bước qua năm 2018 với nhiều thách thức cả về kinh tế, chính trị, xã hội, cũng như những biến động về tự nhiên... Hãy cùng Chuyên đề CSTC xem các nhà tiên tri, nhà ngoại cảm nổi tiếng thế giới đã tiên đoán những sự việc này diễn ra như thế nào trong năm 2018.
Nguyễn Văn Thúy và các đồng phạm đã núp bóng tâm linh, có hành vi trộm cốt, làm giả hiện trường nơi chôn cất liệt sỹ, khắc di vật, tạo niềm tin nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tổ chức và các cá nhân.
Sai phạm của "nhà ngoại cảm" Vũ Thị Hòa Như thông tin Báo CAND đã đưa về việc UBND thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động của “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa trên địa bàn xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành UBND thị xã Phúc Yên đã có kết luận bước đầu về những sai phạm của Vũ Thị Hòa.
Vũ Thị Hòa, người đã từng bị cơ quan chức năng lật tẩy hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nay lại chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khám chữa bệnh trái phép có biểu hiện mê tín dị đoan.
Mình đang “âm mưu” làm một việc quan trọng, cứ nơm nớp không biết có thành công hay không. Một người bạn thân biết chuyện, bảo: để tôi gọi điện hỏi cô S., xem tình hình thế nào. Cô S. là nhà ngoại cảm lừng danh. Bạn mình với cô lại là chỗ quen biết cũ. Hỏi, mười phần thì thể nào cũng biết trước được bảy, tám phần.