NXB Văn học vừa ấn hành bộ sách “Người hùng không cầm súng” của nhà biên kịch Tất Thọ - một nghệ sĩ, một người sáng tác kịch bản sân khấu để lại nhiều dấu ấn một thời nay đã ở tuổi 82, hiện sống ở Quảng Ninh. Ông được đánh giá là người yêu sân khấu đến tận lực và tận tụy với từng trang viết trong suốt cuộc đời, bộ sách “Người hùng không cầm súng” quả thực là món quà tinh thần đáng trân trọng mà nhà biên kịch Tất Thọ muốn neo lại với cuộc đời.
Trong các bài phân tích quốc tế, điện ảnh của Bùi Kim Quy thường được mô tả như “Nơi ký ức và sự vắng mặt giao nhau” hay “Nơi những khung hình im lặng chứa đựng một đời sống tinh thần sâu sắc, và những khoảng trống trở thành ngôn ngữ”.
Lịch sử Hollywood có lẽ chưa từng chứng kiến một cuộc đình công, chính xác hơn là một cuộc “nổi loạn” của hơn 11.500 nhà văn thuộc Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA) phản đối về chính sách tiền lương và mối lo AI sẽ là kẻ ăn cắp khổng lồ chất xám của họ.
Đã lâu rồi tôi không gặp lại Bình Bồng Bột, một nhà báo thể thao giàu cá tính trong quãng thời gian mà tôi cũng từng là một cây bút thể thao. Nhưng rồi từ một "Bình - nhà báo thể thao", tôi lại bắt gặp một "Bình - dịch giả", một "Bình - viết tự truyện thuê", một "Bình - KOLs" (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội) và bây giờ là một "Bình - biên kịch". Liệu còn một "Bình - nào đó khác" không nhỉ? Và, đây là câu trả lời của Bình: "Bình nào cũng chỉ là mình thôi anh ạ. Và, nó rất giống… Sài Gòn".
Nói đến sân khấu kịch, không thể không nhắc tới Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) ông là một tác giả kịch bản tài năng mà nhiều người nhận định rằng 100 năm nữa sợ vẫn chưa có người thay thế. Từ ngày nhà biên kịch mất đến nay đã 1/3 thế kỷ nhưng những tác phẩm của ông vẫn mang đậm hơi thở cuộc sống, tính thời sự, và điều đặc biệt nhất là mặc dù tính triết lý cao, sâu sắc, ăm ắp tính nhân văn nhưng lại trên một nền lãng mạn, hài hòa, rất cuốn hút.
Tiến sĩ (TS), nhà biên kịch Nguyễn Đăng Chương cho biết, hơn chục năm trở lại đây, ông đều cho “ra lò” 2 đến 3 kịch bản sân khấu mỗi năm. Một số kịch bản được nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cùng chọn dàn dựng.
George Martin là nhà văn, nhà biên kịch, nhà sản xuất và biên tập sách khoa học viễn tưởng người Mỹ từng đoạt nhiều giải thưởng văn học. Năm 2011 ông được xếp vào danh sách những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới theo bình chọn của Times. G.Martin bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách viết truyện khoa học viễn tưởng. Những bộ sách "Song of Ice and Fire" và "Game of Thrones" của G.Martin đã đưa tên tuổi của ông trở thành thần tượng.
Ông ra đi ở tuổi 90, cái tuổi dường như biết hết chuyện tri thiên mệnh của kiếp người. Sự ra đi của nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương đã để lại trong lòng bè bạn, các thế hệ học trò, những người yêu mến ông một nỗi nhớ thương khôn nguôi. Và trên hết, ông ra đi để lại một khoảng trống vô bờ bến trong lòng người vợ, người bạn đời thủy chung, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã.
Thiếu tá, nhà biên kịch Vũ Liêm gây ấn tượng với tôi bởi mái tóc rẽ ngôi giữa lãng tử, hào hoa đúng với “chất” của chàng trai phố cổ Hà Nội. Ẩn sau vẻ lãng tử, hào hoa ấy là một năng lực lớn, khát khao lớn với các kịch bản về đề tài CAND để khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trên phim ảnh, qua đó để nhân dân thêm hiểu hơn, yêu hơn, tin hơn về công việc và sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Công an.
Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ - "cây đại thụ" của nền Điện ảnh Việt Nam vừa rời xa cõi tạm ở tuổi 90. Tác giả kịch bản của những bộ phim nổi tiếng như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Em bé Hà Nội", "Mối tình đầu", "Thành phố lúc rạng đông"... Ra đi nhưng gia tài điện ảnh đồ sộ cùng tấm gương lao động miệt mài, nghiêm cẩn trọn đời của ông thực sự là niềm tự hào, không chỉ của những người làm điện ảnh.
Theo NSND Hà Bắc, nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ - tác giả của nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Em bé Hà Nội”... đã qua đời tối 20/3, hưởng thọ 90 tuổi.
Rất nhiều người trong giới văn nghệ khi nhắc về nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát đều tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí ghen tỵ. Ngày trẻ, bà xinh đẹp, tài năng, có chức vụ cao. Còn giờ đây thì bà lại khiến ai đó phải trầm trồ bởi tình yêu đẹp và hạnh phúc giản đơn bên người chồng TSKH Phan Hồng Giang. Với bà, việc gặp được người chồng hiện tại là một sự may mắn mà ông trời đã ban tặng cho mình sau những sóng gió cuộc đời. Và để "khắc cốt ghi tâm" điều đó, bà đã dồn hết tâm huyết để làm bộ phim tài liệu "550 năm Nghi Lộc - Đất và người" rất có ý nghĩa.
Là một kiến trúc sư, chưa từng qua trường lớp chính quy, bằng thiên khiếu, lòng nhiệt thành, cùng vốn sống và nhiều năm làm báo, anh đã tự học và viết ra những kịch bản phim truyện theo thể loại hình sự khá ăn khách như: “Vật chứng mong manh”, “Hoa xương rồng”, “Vườn đời”, “Cha rơi”...
Mặc dù công tác tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng nhà biên kịch Minh Nguyệt lại có đến 2 kịch bản được 4 đơn vị chọn dựng thành 4 tác phẩm để tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần IV năm 2020.
Con người ta, từ khi sinh ra đã "lập trình" rồi chăng? Nói nôm na là có "số" và nó nằm ở trong cái lá số tử vi. Nếu không, làm sao có thể lý giải nhiều, rất nhiều trường hợp, đại khái dù chẳng mấy tài năng gì nhưng tay X, Y, Z nào đó vẫn có thể leo lên nấc thang danh vọng nhanh đến chóng mặt?
Dường như người phụ nữ cả đời gắn với nghề biên kịch ấy, đã gửi gắm số phận của mình trong những thước phim, để rồi đôi lúc giật mình, nhìn lại một chặng đường đã qua, tôi bất giác nói với Trịnh Thanh Nhã rằng, cuộc đời chị, chứ không phải ai khác, nếu được dựa vào để viết kịch bản, thì ắt hẳn là một nguyên mẫu sinh động cho những vui buồn, hỉ nộ ái ố trong những thước phim và trong cả đời sống này...
Mùa khô năm 1978, tại cung đường 19B ở biên giới Đắk Lắk. Tiếng ve kêu râm ran, rền vang, rầu rĩ như đồng ca của bọn ca sĩ thất nghiệp dù khán giả không thèm vỗ tay nhưng vẫn ra rả suốt ngày.
Không phải ai cũng biết là Bộ Quốc phòng Mỹ đã có những can thiệp trực tiếp vào rất nhiều sản phẩm phim ảnh cũng như truyền hình của nước này. Trong những trường hợp nhà sản xuất cần phải dùng đến cơ sở vật chất quân sự, việc chi phối này có thể còn ở mức sửa chữa từng dòng kịch bản!
Nhà viết kịch Lê Chí Trung là tác giả của nhiều vở diễn nổi tiếng trên sân khấu cả nước. Những tác phẩm của ông luôn ăn khách, ở cả sân khấu Nhà nước lẫn tư nhân, ở cả miền Nam lẫn miền Bắc. Trong bối cảnh sân khấu đang thiếu kịch bản hay như hiện nay, cái tên Lê Chí Trung quả một điểm sáng với các đơn vị nghệ thuật. Đặc biệt, Lê Chí Trung đã sáng tác nhiều về đề tài người chiến sĩ CAND. Gần đây, ông đã có 3 vở diễn được Đoàn kịch CAND dàn dựng: “Nốt nhạc cuối cùng”, “Choáng vì tiền”, “Giông tố” v.v... và chuẩn bị dựng một vở mới của ông.