Với những đại văn hào gần dân, thương dân, vì dân, viết nhiều về dân, trong sáng tác của họ chữ “dân” luôn được coi là “từ khóa” cơ bản. Với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là đúng vậy. Ông có câu thơ chữ Hán (trong bài "Tòng tây chinh") mang tính tố cáo lớn: “Đảo huyền dân cửu li hung ngược” (Nhân dân từ lâu đã bị khốn khổ như bị treo ngược bởi bọn hung tàn).
Đó là khẳng định của chính quyền địa phương, khi trong những ngày qua một số người dân tụ tập đào bới, khai quật mộ tại cánh đồng của xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), vì cho rằng đó là mộ phần của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm Tân Hợi 1491 (mất 1585), tên Văn Đạt, tự Hanh Phủ, hiệu Bạch Vân cư sĩ, tại Trung Am, nay là xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Cha là Văn Định tước Nghiêm Quận công, học vấn cao, đức độ. Mẹ là Từ Thục phu nhân, con gái Thượng thư bộ Hộ Nhữ Văn Lan, học rộng, thông minh. Thiếu thời Nguyễn Bỉnh Khiêm học Bảng nhãn Lương Đắc Bằng.
Nói đến chuyện "tĩnh" như một tâm thế sống, và cao hơn - một tâm thế ứng xử của trí thức trước thời cuộc, hẳn người Việt Nam chúng ta sẽ nhớ ngay đến Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bởi ông là tác giả của câu thơ nổi tiếng: "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao".
Sau gần 2 năm triển khai thi công, Dự án Trung tâm văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm tại huyện Vĩnh Bảo vừa được UBND huyện Vĩnh Bảo khánh thành, đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện (8-8-1938 - 8-8-2018) và 180 năm thành lập huyện Vĩnh Bảo (1838-2018).
UBND TP Hải Phòng và huyện Vĩnh Bảo vừa tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Trạng Trình 2018 và Kỷ niệm 432 năm ngày mất Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại quảng trường Khu di tích đặc biệt quốc gia đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở thôn Trung Nam, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (28-11-1585 – 28-11-2017 Âm lịch).
Đoàn nghiên cứu hỗn hợp giữa Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người và nhóm Nghiên cứu ở huyện Vĩnh Bảo đã về Bảo tàng Hải Phòng để lắp ghép lại chiếc quách gỗ cổ và tìm thấy cất giấu một chiếc thẻ tre và có chữ MẠC TRIỀU TRẠNG NGUYÊN.
Tối 7-1-2016 (tức 28-11 âm lịch), UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ kỉ niệm 430 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quảng trường tượng đài danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là danh nhân văn hóa lỗi lạc, nhà thơ lớn, bậc hiền triết, nhà tiên tri đại tài, nhà giáo vĩ đại, bậc sư biểu được người đời tôn vinh, ngưỡng mộ. Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại cho hậu thế một di sản khá đồ sộ cả về chữ Hán và chữ Nôm, về văn thơ và bia ký.
Ngày 18/1, tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã diễn ra lễ kỷ niệm 429 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Chiều 4/1, chúng tôi đi thăm một người bạn ở phố Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, phát hiện hai cây gỗ xà cừ lớn (một cây đường kính khoảng 45cm, một cây đường kính khoảng 70cm) có dấu hiệu bị “bức tử”.