Ngày 2/4, tại khu Di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm tri ân và ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do, thống nhất non sông, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 (truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Đoàn 559) đã dâng hoa, dâng hương ở nhiều điểm di tích lịch sử dọc dãy Trường Sơn.
Thủ tướng chỉ rõ mỗi ngọn nến được thắp tối nay không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là ánh sáng soi tới tương lai, là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Nằm bên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cách Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn chừng 700m về phía Tây, có ngôi nhà được dựng nên bằng các vật liệu rất độc đáo. Chúng chủ yếu những vỏ bom, đạn pháo nguyên là vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh đã được xử lý an toàn. Bên trong ngôi nhà được trưng bày nhiều đồ vật, kỷ vật chiến tranh, chứa đựng ký ức của những năm tháng hào hùng không thể nào quên của dân tộc Việt Nam.
Chuyến đi đến những điểm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nằm trên mảnh đất Quảng Trị kiên cường, được cùng ôn lại trang sử hào hùng một thời hoa lửa, đã mang lại CBCS Cục Đối ngoại, Bộ Công an nhiều cảm xúc, lòng biết ơn, tự hào và thêm vững tin trên con đường mình đã chọn.
Nam run người, đứng như trời trồng. Hai mắt chớp chớp liên tục để ngăn giọt nước mắt sắp lăn xuống. Tay Nam nắm chặt tay Việt. Hai người đàn ông ôm lấy nhau. Tiếng loa báo hiệu vang lên, đoàn tàu chậm dần rồi dừng hẳn. Nam mở cửa bước ra ngoài. Còi tàu hú! Tiếng kình… kịch… kình… kịch từ từ vang lên, đoàn tàu tiếp tục cuộc hành trình. Nam giật mình, anh quên chưa hỏi tại sao bố Việt lại thét lên: “Giết người. Nghề giết người”.
Ngày 23-7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng đoàn viên, thanh niên của đơn vị đã hoàn thành phần việc vệ sinh sạch đẹp và thay mới cát cho hơn 20 nghìn bát hương tại 2 Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia là Trường Sơn và Đường 9.
Hơn mười bảy nghìn cây số đường ngang dọc với: Đỉnh Trường Sơn như nóc nhà. Một cơn mưa to cũng có thể biến những thung lũng dưới chân núi thành những túi nước khổng lồ… Đó là cảm nhận của Thiếu tướng Võ Bẩm, người chỉ huy đầu tiên mở con đường đã đi vào lịch sử Việt Nam như một bản hùng ca đáng tự hào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Những ngày đầu tháng 7, cả nước hướng đến miền Trung yêu thương nơi có những địa danh đã đi vào lịch sử: Địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn và cả Thành cổ Quảng Trị cùng dòng sông Thạch Hãn...
Chiều 14-4, trước khi rời Quảng Trị về tới Quảng Bình, Đoàn Báo CAND do Thiếu tướng, Tổng Biên tập Báo CAND Phạm Văn Miên làm trưởng đoàn đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ CAND, cựu thanh niên xung phong tại Quảng Trị.
Sáng 14-4, gần 100 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS), công nhân viên đại diện cho những người làm Báo Công an nhân dân (CAND) đã tham gia hoạt động về nguồn tại Quảng Bình, Quảng Trị nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã quyết định lấy vĩ tuyến 17 tỉnh Quảng Trị làm ranh giới quân sự tạm thời chia cắt đất nước ta làm hai miền Nam – Bắc. 21 năm chia cắt là quãng thời gian biến nơi đây trở thành chiến trường khốc liệt với sự hy sinh anh dũng của bao người con đất Việt vì độc lập thống nhất dân tộc.
Nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, trong hai ngày 2 và 3- 10, Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức về nguồn tại Quảng Bình và Quảng Trị.
Ngày 22- 12, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn đã diễn ra buổi lễ khởi công xây dựng khu nhà khách miễn phí. Chương trình diễn ra dưới sự phối hợp của UBND tỉnh Quảng Trị, Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ và Quỹ mãi mãi tuổi 20 thực hiện.
Năm 1967, để đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, mặc dù chỉ mới 15 tuổi 3 tháng nhưng cậu thiếu niên Nguyễn Thanh Hà, người xã Yên Lãng, huyện Từ Liêm nay là phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội đã cố tình khai tăng thêm tuổi. Biết mình bị thiếu cân, lúc đi khám sức khỏe, Hà đã xin tăng từ 38kg lên thành 41kg.