Xuyên suốt chiều dài lịch sử mỹ thuật dân tộc, hình tượng con ngựa đã thực hiện một cuộc chạy tiếp sức bền bỉ, từ những bản khắc gỗ dân gian Đông Hồ, Hàng Trống mộc mạc đến những khung toan hiện đại - giấy dó… đầy cá tính.
150 tác phẩm tranh, tượng, phù điêu từ bộ sưu tập của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng sự đóng góp của A&V Foundation, của gia đình họa sĩ Ngô Mạnh Lân được trưng bày tại triển lãm “100 năm Mỹ thuật hiện đại – sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”.
Sau "Nhà và Người" (NXB Hội Nhà văn, 2024), "Trò chuyện với hội họa" là cuốn sách thứ 2 trong bộ sách 4 cuốn của họa sĩ Lê Thiết Cương, dự định lần lượt ra mắt bạn đọc trong 3 năm 2024-2026.
Sau ngày đất nước thống nhất, mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ: từ một nền mỹ thuật gắn liền với lịch sử chiến tranh đến không gian sáng tạo mới vô cùng đa dạng và sôi động. Sự bùng nổ của các phòng tranh, triển lãm, tâm thế tiệm cận với xu hướng thế giới… đã giúp mỹ thuật thành phố khẳng định vị thế trong dòng chảy chung của mỹ thuật Việt Nam.
Cuộc thi “Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam trực tuyến” là sân chơi đặc biệt, ứng dụng công nghệ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về “kho” tác phẩm nghệ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và tình yêu đối với nghệ thuật, với di sản văn hóa dân tộc.
Ông là một cây đại thụ của nền mỹ thuật Việt Nam, một trong tứ trụ Sáng - Nghiêm - Liên - Phái. Ông sống cuộc đời lặng lẽ, dành trọn tình yêu cho nghệ thuật.
Họa sĩ Dương Bích Liên như ánh chớp thầm lặng trên bầu trời nghệ thuật. Ông cùng với các họa sĩ Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái đã làm nên “bộ tứ” huyền thoại. Bởi, cùng với "tứ trụ" thứ nhất (Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn), các ông đã tạo nên nền móng của nền nghệ thuật hiện đại Việt Nam.
Chiều 6/12, lễ trao giải cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2023 đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức.
Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế chia sẻ rằng, không phải ngẫu nhiên mà khi chọn 4 họa sĩ nổi tiếng đầu thế kỷ 20, một nhà nghiên cứu mỹ thuật Nhật Bản chọn Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Cát Tường và Trịnh Hữu Ngọc và gọi họ là bộ tứ huyền thoại của hội họa Việt Nam. Trong đó, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc đã sống một cuộc đời lặng lẽ nhưng để lại một di sản tinh thần to lớn cho nền Mỹ thuật Việt Nam.
80 tác phẩm được sáng tác từ năm 1945 – 1954 của 30 họa sĩ thuộc thế hệ vàng của nền hội họa cách mạng Việt Nam được trưng bày trong triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội vào ngày 24/2. Được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hoá Việt Nam”, triển lãm mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho các văn nghệ sĩ, công chúng, đặc biệt là người thân của các họa sĩ trong ngày khai mạc.
Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, ngày 25/2, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) chính thức mở cửa Không gian Mỹ thuật Việt Nam đương đại. Thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu hội hoạ, đặc biệt là các hoạ sĩ, không gian mới này còn được kỳ vọng sẽ mở thêm cánh cửa mới cho Mỹ thuật đương đại, giúp hình dung rõ hơn lộ trình của Mỹ thuật Việt Nam từ đổi mới cho đến nay.
Vượt qua năm 2020 đôi phần ảm đạm cảm xúc vì dịch bệnh, giữa những ngày rét đậm đầu năm mới 2021, những người yêu mỹ thuật được "sưởi ấm" phần nào trong không gian triển lãm "Sắc Dó 3" của hoạ sĩ Vũ Thái Bình.
Khi điều kiện sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu về các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng ngày càng lớn, bên cạnh việc hướng tới các sản phẩm có công năng tốt, mỗi người còn hướng tới vẻ đẹp, yếu tố văn hóa và giá trị thẩm mỹ. Điều này mở ra triển vọng cho mỹ thuật ứng dụng phát triển.
Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống Thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), các nghệ sĩ thuộc thế hệ tiền bối của nền Mỹ thuật Việt Nam cũng rời bỏ “tháp ngà nghệ thuật” lên chiến khu theo kháng chiến.
Khá lâu rồi, đời sống mỹ thuật Việt Nam với nạn tranh giả tràn lan khiến công chúng yêu hội họa mất niềm tin, họa sĩ mất phương hướng. Nhưng trong sự náo loạn đó, cuộc trở về của hai họa sĩ Thang Trần Phềnh tại Hà Nội và Lê Văn Xương - với triển lãm "Điều kỳ diệu" tại TP. HCM như những nốt trầm sâu lắng. Một cuộc trở về của những sắc màu cũ.
Trong cuốn sách "Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật", tác giả Sarah Thornton nêu lên 7 hạng mục mà một thế giới nghệ thuật đương đại phải đạt được gồm: Trường dạy mỹ thuật, hội chợ nghệ thuật, nhà đấu giá, xưởng của nghệ sĩ, triển lãm bom tấn, tạp chí chuyên sâu và bộ sưu tập lớn.