Trên con đường mòn đầy cát ở Al-Shahaniya, phía Tây Doha, hàng chục người đàn ông mặc áo choàng trắng hò hét. Họ chơi môn thể thao đua xe mô hình, điều khiển bằng tay cầm gắn pin. Mỗi khi có chiếc xe nào vượt lên đối thủ, chủ phương tiện điều khiển bất giác hét lên “Messi, Messi”.
Ngày 16-12 vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam như vỡ òa khi các cầu thủ nước nhà giành chiến thắng, vô địch Giải đấu AFF Cup (Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á), khép lại một năm thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.
Lại nhớ câu nói của Bác Hồ một thời thường xuyên được làm đề thi: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn…"...
Mấy ai dám nghĩ tới cái cảnh Italia và Tây Ban Nha (TBN) sớm đụng độ từ vòng 1/8. Màn tái hiện trận chung kết EURO 2012 diễn ra trong hoàn cảnh cả hai đội tuyển sớm đang trải qua cuộc chuyển giao thế hệ.
Thất bại tai hại trước Croatia không chỉ đẩy Tây Ban Nha (TBN) xuống gặp Italia, mà còn trực tiếp đẩy họ vào nhánh đấu tử thần, nơi có sự hiện diện của Đức, Anh, Pháp.
Có một sự thật đáng ngạc nhiên khi bóng đá là nguồn đề tài vô tận của con người, là thứ có thể mang lại nhiều cảm hứng đối với thi ca, âm nhạc và nghệ thuật thì, như một nghịch lý, thật khó để tìm thấy một siêu phẩm về bóng đá trên phim trường. Đã có một kết luận đáng ngạc nhiên là bóng đá không có duyên với màn bạc...
Nhìn Bồ Đào Nha (BĐN), Áo quằn quại giành nhau trái bóng trên mặt cỏ Geoffroy-Guichard, khán giả không thể không lấy làm tiếc nuối cho thế hệ đầy tài năng của bóng đá nước nhà.
Pháp hay Albania, đâu mới xứng đáng là con cháu của Napoleon Bonabarte? Câu hỏi tưởng chừng ngô nghê này trên thực tế lại rất khó trả lời. Xung quanh xuất thân của vị tướng vĩ đại này vẫn là một màn sương mờ ảo bao phủ bởi sự thật và cả tin đồn.
Nước Pháp đã sống trong bầu không khí u ám 18 tháng qua. Những vụ khủng bố liên hoàn, mối lo an ninh thường trực và nền kinh tế không mấy khởi sắc, tất cả như muốn nhấn chìm Paris xuống con sống Seine thơ mộng.
EURO 2016 là giải bóng đá lớn nhất "lục địa già", sẽ diễn ra trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 10/6 và được tổ chức ở 10 thành phố trên khắp nước Pháp.
Không khí EURO khởi động từ mùa Xuân bởi kiến trúc ý tưởng của nhà báo Phan Ngọc Tiến, người chủ trương "Thể thao cho mọi người". Đấy là thể thao từ trong tinh thần sống tích cực, không riêng cho những vận động viên (VĐV), người làm công tác hoặc yêu thích thể thao.
EURO 2016 là giải bóng đá lớn nhất "lục địa già", sẽ diễn ra trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 10/6 và được tổ chức ở 10 thành phố trên khắp nước Pháp.
Không khí EURO khởi động từ mùa Xuân bởi kiến trúc ý tưởng của nhà báo Phan Ngọc Tiến, người chủ trương "Thể thao cho mọi người". Đấy là thể thao từ trong tinh thần sống tích cực, không riêng cho những vận động viên (VĐV), người làm công tác hoặc yêu thích thể thao.
Đó là những gì mà Jerry Sandusky - huấn luyện viên nổi tiếng của đội bóng lừng danh thuộc Đại học Penn State, bang Pennsylvania đang phải đối mặt tại phiên tòa xét xử ở Mỹ. 4 năm qua, kể từ khi bị bắt, dù đã phải ngồi tù song thỉnh thoảng Jerry Sandusky lại bị đưa ra trước vành móng ngựa vì những cáo buộc mới được đưa ra.