Nhận được lại tài sản bị đánh rơi, anh Lê Hoàng Trọng (ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu) xúc động gửi lời cảm ơn đến tấm lòng tốt của mọi người, sự giúp đỡ nhiệt tình và trách nhiệm của lực lượng Công an đối với người dân.
Bên cạnh những hiện tượng tiêu cực ta chứng kiến hằng ngày, thì cũng hằng ngày, ta gặp nhiều tấm lòng tốt, những con người tốt, những việc làm tốt, có điều, họ, những người tốt ấy, cứ lặng lẽ làm, thậm chí từ chối sự ngợi ca của cộng đồng.
Một tuần trôi qua, có biết bao tin tức, sự kiện nhưng có lẽ đọng lại trong lòng tôi và không ít người là câu nói của anh lái xe ôm công nghệ tên Đồng Văn Tuấn sau vụ hỏa hoạn ở nhà cho thuê trọ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Anh nói: "Tôi không nhớ mình đã đập bao nhiêu nhát búa, tôi đập đến trật khớp tay thì có người lên giúp đỡ để phá tiếp".
Cộng đồng mạng và dư luận mấy ngày qua xôn xao câu chuyện cô bé “bom hàng” và cái kết có hậu nhờ lòng trắc ẩn của chủ shop quần áo và sự lan tỏa lòng tốt trong xã hội. Lâu nay, đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng, từ cái sảy nảy cái ung trong chuyện “bom hàng” hoặc “mất hàng” trong shop quần áo. Kết cục của những câu chuyện trên đều xuất phát từ cách xử lý tình huống của những người trong cuộc…
Cần làm gì để lo cho nhiều người dân được hạnh phúc nhất có thể? Đây là một ý tưởng nhân văn nhưng thực hiện được nó là một bài toán về hiệu quả, chứ không chỉ dựa trên lòng tốt của các nhà quản lý.
Sự ảnh hưởng đại dịch COVID - 19 với người lao động trên toàn cầu là câu chuyện không hề mới mẻ. Bởi lẽ, chỉ theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã có hơn 200 triệu người trên toàn thế giới thất nghiệp. Một con số đáng kinh ngạc, một sự thiệt hại chung của nhân loại và gây ra những khó khăn riêng cho các quốc gia, cho từng gia đình, từng cá nhân.
Trước hành động nhanh trí và dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã kịp thời đỡ được bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư Nguyễn Huy Tưởng, ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen gửi anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng có thư khen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm.
Tết – người tất bật lo toan, người tìm về tổ ấm, nhưng cũng không ít người chẳng có chốn đi về. Với những người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ… cần lắm sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội. Tuy nhiên cũng có nhiều người tranh thủ ra đường “đón nhận tình thương của đồng bào” nhằm trục lợi.
Có một sự thật hiển nhiên mà tất cả chúng ta đều dễ dàng đồng thuận với nhau, ấy là: Lòng tốt có thể vượt qua những rào cản của tuổi tác, giới tính, sắc tộc, quốc tịch, v.v…
Ngày 26-12, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, chương trình “Cảm ơn cuộc đời” sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 29-12 với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng, các khách mời, các nhân vật và những câu chuyện xúc động nhất trong năm 2019.
Chủ tịch UBND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vừa tặng giấy khen cho bà Thạch Thị Quắn (58 tuổi) và anh Mai Hữu Lợi (40 tuổi, cùng ngụ xã Phú Đức). Đây là hai cá nhân nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.
Bền bỉ duy trì liên tục trong một thời gian dài, chương trình "Cảm ơn cuộc đời 2018” của Đài truyền hình Việt Nam vừa khép lại năm phát sóng thứ 5 với đêm gala đặc biệt cùng một chuỗi những câu chuyện xúc động về sự tử tế, lòng tốt của những con người bình dị trong đời thường và những kết thúc có hậu.
"Cho đi là còn mãi" là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới tất cả chúng ta, để rồi từ đó cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa mà thông điệp này mang lại, đó là tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng thông cảm.
Mùa bão lụt năm nay ở miền Trung, bên cạnh những hình ảnh đầy ám ảnh về số phận của những người dân nghèo miền Trung trong thiên tai, là câu chuyện xúc động về những cá nhân đã dùng sự ảnh hưởng của mình để kêu gọi nhiều chục tỷ đồng và nhiều tập thể đã quyên góp vận chuyển nhiều chuyến hàng đến ủng hộ người dân miền Trung, để những món quà tình nghĩa có thể đến nơi cần đến kịp thời trong lúc hoạn nạn.
Tôi rất thích một câu nói được cho là của đại văn hào William Shakespeare “Lòng tốt là thứ mà khiến người khiếm thị cũng có thể nhìn thấy được và người điếc cũng có thể nghe thấy được”.
Ngần ấy năm, gia đình bà Hạnh vẫn luôn coi chị Trang như một thành viên chính thức trong nhà. Những năm tiếp theo, cho dù chị Trang có tìm được cha mẹ ruột thì với chị, bà Hạnh vẫn là một người mẹ tuyệt vời bởi đã truyền cho chị hơi ấm và tấm lòng của một người mẹ.
Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi. Xuân Bính Thân đã cận kề với mỗi gia đình. Hàng nghìn đoàn công tác xã hội, các tổ chức thiện nguyện đã vượt qua băng tuyết, giá rét đến với đồng bào vùng cao, mang theo chăn ấm, quần áo, lương thực, thực phẩm, thuốc men… và trên tất cả, đó là tình cảm của con người với con người.