Aristotle, một trong những triết gia vĩ đại nhất thế giới từng nói cả ngàn năm trước rằng “Không một tâm trí vĩ đại nào tồn tại mà không có chút điên loạn ở đó.”
Có một câu nói không ngoa rằng người ta biết đến nước Nga là nhờ có Dostoievky và Lev Tolstoy và thậm chí chỉ cần có hai người đó đã đủ đại diện cho nước Nga, không chỉ là về văn học.
Trên thế giới có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng từng làm nghề dạy học: Có người vì thiên chức khai sáng, có người vì miếng cơm manh áo. Họ giảng dạy tại những đại học danh tiếng hoặc các trường phổ thông ở thành phố và nông thôn. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số nhà văn như vậy.
Nước Nga đến với tôi thật sớm và thân thương. Năm tôi mới mươi tuổi. Nước Nga - nói cho thật đúng, Liên Xô (1917-1991) - đến với tôi không tình cờ mà như một định mệnh. Định mệnh của một cậu bé nông thôn ở một ngôi làng bình thường với chùa cổ, tre xanh, cò trắng trên đồng, như hàng trăm làng khác.
Vùng đất Crimea của nước Nga không chỉ là khu du lịch, nghỉ dưỡng vùng biển nổi tiếng ở nước Nga và toàn châu Âu mà còn được xem như một địa điểm hội ngộ mà nhiều họa sĩ, nhà thơ và nhà văn Nga không thể không đến một lần trong đời. Bán đảo thơ mộng với nhiều cảnh quan đẹp như cổ tích từng in dấu chân của A. Pushkin, Lev Tolstoy, N. Gogol, A. Chekhov, O. Mandelstam, Anna Akhmatova, M. Tsvetaeva, N. Gumilev, I. Aivazovsky, F. Shalyapin...
Điền trang Yasnaya Polyana, nơi đại văn hào Lev Tolstoy cất tiếng khóc chào đời và cũng nơi đây, ông về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Nga. Dường như những khung hình đẹp nhất của thiên nhiên nước Nga đều hiện hữu ở khu điền trang êm đềm chất chứa đầy hoài niệm này.
Bộ phim "Chiến tranh và hòa bình" là một trong những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Xôviết do đạo diễn huyền thoại Sergey Bondarchuk dàn dựng. Đây là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Xôviết được trao giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Phải mất 7 năm trời, vừa làm đạo diễn, vừa viết kịch bản chuyển thể, vừa thủ vai nam chính…