Sáng 24/5/2025, tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (xã 3 lần được phong danh hiệu anh hùng, nơi có gần 400 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 1.347 liệt sĩ trong chiến tranh) đã diễn ra lễ ra mắt cuốn sách "Khát vọng hòa bình" do NXB Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Căn nhà gỗ của TS. Đỗ Văn Dũng nằm trên đường Thống Nhất (Phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) chính là địa chỉ đỏ của lực lượng biệt động thành trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Dù đã gần 70 năm, nhưng chủ nhân luôn giữ được sự đơn giản và cổ xưa vốn có. Nơi này, mỗi ngày ông Dũng vẫn sống và lưu giữ ký ức về những năm tháng gia đình ông tham gia biệt động Sài Gòn.
Nằm trên hành trình thiên lý Bắc Nam, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị là biểu tượng khắc ghi nỗi đau chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm (1954-1975). Từ lâu, đôi bờ sông, cây cầu này cũng đã trở thành biểu tượng của tự do, độc lập dân tộc và của khát vọng hòa bình trên toàn thế giới. Sau những tháng năm hòa bình, nơi đây đang thay da đổi thịt từng ngày.
Vĩ tuyến 17 - cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị là biểu tượng khắc ghi nỗi đau chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm (1954-1975). Đây không chỉ là điểm đến tri ân mà còn là hiện thân, nơi hội tụ của khát vọng hòa bình, thống nhất non sông.
Mảnh đất nhỏ bé Thành cổ Quảng Trị đã được thế giới biết đến; bởi nơi đây, mùa hè năm 1972, giặc đã trút xuống một lượng bom đạn khổng lồ, nhưng không khuất phục được tinh thần yêu nước, chiến đấu can trường vì khát vọng hòa bình của con người Việt Nam.
Cùng với 30 tác phẩm được chọn từ hàng trăm tranh cổ động đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cuốn sách “Khát vọng hòa bình” giới thiệu tranh cổ động kháng chiến tiêu biểu cũng được giới thiệu rộng rãi đến công chúng vào ngày 23/6 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Nhà thơ Hoàng Thoại Châu (tức nhà báo Ba Thợ Tiện) vừa ra mắt tuyển tập "Tình biển nghĩa sông" - những bài thơ được ông viết trong những năm tháng khói lửa chiến tranh. Sau đúng 50 năm, tập thơ yêu nước này mới được "khai sinh" đàng hoàng để chính thức nằm trong tay độc giả gần xa.
Triển lãm “Khát vọng hòa bình trong Nghệ thuật Lê Bá Đảng”do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019), diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội từ ngày 8 đến 15-10.
Họ là những sĩ quan, y bác sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại 2 Phái bộ Gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan và Trung Phi. Lên đường làm nhiệm vụ quốc tế ở nơi cách xa Tổ quốc hơn 9.000km, họ mang theo thông điệp hoà bình tới những quốc gia đang chìm trong nghèo đói, chiến tranh. Với họ, bảo vệ Tổ quốc từ xa là trách nhiệm thiêng liêng của người lính…
Khi sân bay đầu tiên của Palestine được khánh thành năm 1998 ở Dải Gaza trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Bill Clinton, “biểu tượng chủ quyền quốc gia” này tượng trưng cho những hy vọng độc lập và hòa bình của người dân Palestine như trong Hiệp ước Oslo đưa ra. 25 năm sau hiệp định lịch sử đó, ước mơ về hòa bình vẫn xa vời với người dân Palestine.
Được thiết kế sợi quang chìm toả sáng lấp lánh tạo hình bản đồ Việt Nam cùng 7 con chim bồ câu, ngọn hải đăng là công trình khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và khát vọng hòa bình muôn đời của người dân Việt.
Mỗi sớm bình minh, khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa thiêng liêng ngân nga khắp đảo như thức tỉnh những người lính thêm vững vàng tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc. Việc tôn tạo những ngôi chùa ở Trường Sa, không chỉ là sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta về một Trường Sa đầy đủ như đất liền, mà còn minh chứng một chân lý, ở nơi đảo thiêng ấy, những chiến sĩ Trường Sa vẫn được tự do tín ngưỡng, cầu mong cho biển đảo yên bình, thế giới hòa bình, quốc thái dân an.