Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ở tuổi 80 vừa ra mắt hồi ký “Chua ngọt đời văn”. Tính từ những ngày làm quen với công việc sáng tác ở Trạm cơ giới trồng rừng Dốc Đỏ - Quảng Ninh đến vị trí một nhân vật chữ nghĩa hôm nay, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã có 60 năm cầm bút miệt mài.
Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Hội nhà văn – Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho ra mắt sách “Đầu nguồn” - cuốn hồi ký về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Duy Nguyễn tuyển chọn.
Ấp ủ từ lâu và được nhiều đồng đội gợi nhắc, nhưng đến nay Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Hồ Đắc Thạnh mới cho ra mắt tập hồi ký “Nhớ và ghi lại” với sự liên kết giữa Nhà xuất bản Văn học và Tạp chí Văn nghệ Quân đội trong chương trình đầu tư sáng tác văn học của Bộ Quốc phòng năm 2024.
Năm 2008, trong một bài viết in trên Chuyên đề Văn nghệ Công an, Đại tá, nhạc sĩ Trọng Loan, khi ấy đã ở tuổi 85 chia sẻ với phóng viên, ông vừa hoàn thành cuốn hồi ký ghi lại những kỷ niệm, dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của mình. Và sau 15 năm, cuốn sách "Hồi ức sáng tác và các tác phẩm âm nhạc của Đại tá, Nhạc sĩ Trọng Loan" đã được ra mắt, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1923 - 2023)...
Hồi ký “40 năm Đi, Yêu và Viết” - một thước phim ký ức sống động ghi lại trọn vẹn chặng đường 40 năm cầm bút của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Tác giả gợi nhớ về một thời gian lao để thấm thía báo chí không chỉ đơn thuần là viết lách mà đích thực là những trải nghiệm đòi hỏi sự “dấn thân” bất chấp hiểm nguy hay thậm chí mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ tác phẩm của mình.
Ở tuổi 80, Trung tá Vũ Thành Trung, nguyên Trưởng phòng CSGT, Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương) vẫn còn khỏe khoắn và tinh anh, một mình lái xe đi dọc dài đất nước, mặc dù mang trong mình di chứng nặng nề của thương tật bởi chiến tranh. Điều đặc biệt, ông tự tay chắp bút viết nên cuốn hồi ký về những kỷ niệm thanh xuân, những năm tháng chiến đấu hào hùng trên chiến trường miền Đông Nam Bộ và công cuộc kiến thiết xây dựng sau ngày đất nước hòa bình, trong đó có 15 năm cống hiến cho ngành Công an.
Công tước xứ Sussex viết về những trận đánh nhau với anh trai mình, bộ đồng phục Đức quốc xã anh từng mặc, số lượng chiến binh Taliban anh từng tiêu diệt, về cái chết của mẹ anh và việc anh đã đánh mất trinh tiết của mình như thế nào...
Tháng 12 này, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều ấn phẩm nhật ký - hồi ký mang dấu ấn lịch sử được xuất bản, giới thiệu một cách trang trọng như một cách góp phần "bảo lưu ký ức" .
Các báo cáo cho biết, nhà xuất bản Simon & Schuster đã nhận được trát hầu tòa của Bộ Tư pháp Mỹ về cuốn hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.
Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự xác định xem cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton có tiết lộ những thông tin mật hay không.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 22/6 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton vì những bình luận "xuyên tạc sự thật" về các đường lối ngoại giao thượng đỉnh giữa Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên.
Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Lệ Thủy chính thức phát hành hồi ký “Một kiếp cầm ca- Sinh ra để hát” dưới dạng video - clip. Năm nay bước vào tuổi 72, NSND Lệ Thủy thực hiện sản phẩm này như một cách nhìn lại 60 năm gắn bó cùng sân khấu cải lương. “Một kiếp cầm ca - Sinh ra để hát” cũng là một gợi ý về phương pháp kể lại đời mình của những người nổi tiếng.
Vài tuần trước khi có kế hoạch quay lại Việt Nam, cuộc sống, công việc và cuộc hôn nhân của Diana Dudzik bỗng trở nên mất kiểm soát. Cú điện thoại báo tin dữ về căn bệnh ung thư đã làm Diana phải tự đặt câu hỏi liệu mình có còn sống sót, có còn làm việc được nữa không và đặc biệt là liệu có bao giờ được quay lại Việt Nam.
Hồi ký kỉ niệm 60 năm ca hát của nghệ sĩ tài danh Lệ Thủy được con trai là ca sĩ Dương Đình Trí lên ý tưởng, dàn dựng và biên tập. Những kỉ niệm vui buồn của nghiệp cầm ca cùng sự mến mộ và yêu thương của công chúng với ký ức không thể phai nhòa sẽ được kể lại một cách chân thật nhất qua lời kể của NSND Lệ Thủy và các đồng nghiệp.
Từ đó đến nay đã 40 năm. Thậm chí tôi không dám nghĩ rằng người sỹ quan quân báo Việt Nam quả cảm Văn An đã hy sinh trong trận chiến của cuộc tổng tiến công sau đó ở miền Nam. Cho dù trong bất cứ tình thế nào thì cậu ấy vẫn luôn là người chiến thắng.
Thật tình, tôi quý trọng ông hơn sau khi đọc tiểu thuyết "Cẩm chướng đỏ" của ông. Cuốn tiểu thuyết, nói về số phận một trí thức, sinh trưởng và lớn lên tại một làng đồi trung du, trở về Thủ đô học hành và quyết chí lập nghiệp. Duyên số thế nào trở thành con rể một gia đình trí thức, có quyền vị trong xã hội. Hình tượng chàng trai rời xa làng đồi thanh bình, nhập vào cuộc sống đô thị, bao nỗi niềm, với bao được mất.
Cuốn hồi ký “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh” được viết công phu, đã phản ánh sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí. Báo CAND xin trân trọng giới thiệu phần I trích từ cuốn hồi ký...
"Xác chết được nhận dạng", đó là tiêu đề in bằng chữ lớn trên các trang báo của Paris vào ngày 22-11-1889. Vụ án "Chiếc hòm bí ẩn ở Millery", như báo chí đã gọi, đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong khoa học hình sự thế giới.
Ngôi sao võ thuật, diễn viên điện ảnh Thành Long (Jackie Chan) vừa có những tiết lộ gây sốc nhất trong cuốn hồi ký của mình, kể về những mảng tối bên trong con người ông.
Tại New Delhi mới đây với sự có mặt của cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã diễn ra lễ ra mắt cuốn hồi ký đặc biệt với hai đồng tác giả là hai nhà cựu lãnh đạo các cơ quan mật vụ của Ấn Độ và Pakistan.