6 người hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của người đàn ông trẻ
Bị tai nạn giao thông, người đàn ông trẻ không qua khỏi và gia đình đã đồng ý hiến tạng của anh để đem lại sự sống cho 6 người bệnh khác.
Bị tai nạn giao thông, người đàn ông trẻ không qua khỏi và gia đình đã đồng ý hiến tạng của anh để đem lại sự sống cho 6 người bệnh khác.
Lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện loạt trường hợp ghép tạng từ người hiến chết não, trong đó có 1 bệnh nhân mắc bệnh lý hiếm gặp là amyloidosis (thoái hoá bột) đã được ghép đồng thời cả tim và gan, lá gan của bệnh nhân này không bị vứt bỏ mà được sử dụng để ghép cho bệnh nhân khác bị ung thư gan trên nền gan xơ.
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử của hiến – ghép tạng Việt Nam khi cả nước ghi nhận 66 ca chết não hiến tạng, mức cao nhất từ trước đến nay.
Nữ nhân viên y tế 46 tuổi được chẩn đoán chết não do đột quỵ đã được gia đình đồng ý hiến tạng, cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo.
Trong thời khắc cuối cùng của năm 2025, nam bệnh nhân 51 tuổi không may chết não đã hiến đa tạng, cứu sống 8 người bệnh nặng ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam
Chi phí cho một ca ghép tạng ở Việt Nam còn rất cao, trung bình một ca ghép thận từ 250 - 300 triệu đồng, 1 ca ghép tim khoảng 500 triệu - 1 tỷ đồng, ghép gan 1,5 tỷ đồng và ghép phổi đắt nhất, trên dưới 2 tỷ đồng.
Người đàn ông 42 tuổi, chết não do đột quỵ, được gia đình đồng ý hiến tạng cứu sống 6 người. Đây là ca lấy ghép đa tạng thứ 2 trong tháng 11 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108, mang đến sự sống và ánh sáng cho nhiều người.
Ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết, với sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, thực hiện lấy, vận chuyển 5 đơn vị tạng từ một người hiến chết não để thực hiện ghép cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Đây được không chỉ là một cột mốc lịch sử của ngành y tế ĐBSCL mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng nhân ái.
Hai bệnh nhân cùng 48 tuổi mắc bệnh phổi giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ tính bằng tháng, được nhận tạng hiến của hai người xa lạ. Gần 200 y bác sĩ, chuyên gia thực hiện 2 ca ghép phổi cùng một ngày, đem lại sự sống cho 2 người bệnh. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử ghép tạng của Việt Nam.
Nam quân nhân 55 tuổi chết não hiến tạng hồi sinh 6 người mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép. Điều đặc biệt, ca lấy - ghép đa tạng lần này thực hiện kỹ thuật chia gan trong ổ bụng, lá gan được chia làm đôi, cứu sống 2 người bệnh nặng.
Ngày 23/10, Bệnh viện Thống Nhất cho biết đã phối hợp với một số bệnh viện (BV), đơn vị tổ chức lấy và ghép tạng, bộ phận cơ thể từ một người cho chết não, để cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 5 người bệnh khác...
Vào ngày đại lễ của đất nước, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người chết não, hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh nặng và chuẩn bị mang ánh sáng đến cho 2 người bệnh mù loà.
Ngày 8/4, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong và ngoài Quân đội thực hiện thành công ca lấy đa mô, tạng từ người hiến chết não đầu tiên tại BV.
Mỗi năm, Việt Nam thực hiện 1.000 ca ghép tạng, cao nhất Đông Nam Á. Ghép tạng hiện đang được bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ trả một phần, nhưng chưa đầy đủ, vì thế, rất nhiều người có nhu cầu ghép tạng lo lắng bất lực vì không có tiền, khi chi phí cho 1 ca ghép tim, ghép gan khoảng hơn 1 tỷ đến 2 tỷ đồng, hơn 2 tỷ đồng cho 1 ca ghép phổi… Để ghép tạng thực hiện đúng như mục tiêu là nhân đạo và công bằng, để người nghèo cũng được ghép tạng thì BHYT cần được chi trả đầy đủ cho ghép tạng, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng mua bán tạng.
Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước có 21 ca đồng ý hiến tạng sau chết não, bằng 1/2 năm 2024. Mỗi năm nước ta có hàng nghìn người đang từng ngày, từng giờ mong chờ một cơ hội được ghép tạng để kéo dài sự sống, song nguồn tạng hiến còn quá ít, nhiều người bệnh nặng không chờ đợi được đến khi có tạng.
Chiều 21/3, Bệnh viện Thống Nhất (Bộ Y tế) đã họp báo thông tin về việc phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các đơn vị tổ chức lấy tạng từ một người hiến chết não. Công việc diễn ra thành công, 7 đơn vị tạng đã được chuyển đến các bệnh viện để ghép cho người nhận.
Bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, song anh N.M.H (44 tuổi, Hà Nội) không qua khỏi. Vợ anh, chị V.T.D (38 tuổi, mẹ của ba con nhỏ) đã hiến tặng tạng của chồng để cứu nhiều người bệnh đang cận kề ranh giới sinh tử.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, bệnh viện thành lập đội ngũ tư vấn hiến tặng mô, tạng, đảm bảo có chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp họ yên tâm công tác.
Anh C.G.C đã qua 3 lần đánh giá và được chẩn đoán chết não. Gia đình của anh đồng ý hiến tạng gồm 2 quả thận, 1 quả tim, 2 lá gan để cứu sống những người bệnh khác cần được ghép tạng. Ngay trong đêm khuya, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp với Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia và các bệnh viện lớn trên cả nước lên kế hoạch thực hiện phẫu thuật lấy tạng từ người chết não để mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.
Một trái tim, hai quả thận đã được ghép cho 3 người bệnh trong những ngày đầu năm mới tại Bệnh viện Việt Đức. Để hành trình sự sống được tiếp nối, trước đó, 2 người bệnh chết não đã được gia đình đồng ý hiến tạng cứu người.